03h00 ngày 9/11, Sevilla – Villarreal: “Tầu ngầm” dừng bước?

Chủ Nhật, 08/11/2009 15:39

(TT&VH) - Villarreal vừa giành 2 chiến thắng ấn tượng trước Tenerife và Lazio nhưng như thế liệu đã đủ thuyết phục để tin rằng "Tàu ngầm vàng" đang trở lại?

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tầu ngầm vàng. Sau 7 vòng đầu tiên, “Tầu ngầm vàng” không thắng nổi trận nào và chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm và đứng bét bảng, HLV Ernesto Valverde chỉ chờ ngày bị tống ra đường. Nhưng từ sau chiến thắng 2-1 trước Malaga ở vòng 8, Villarreal đã chơi với phong độ như thể …nhà vô địch. Sau khi đè bẹp Tenerife tới 5 bàn không gỡ ở vòng trước, đội quân của HLV Valverde lại tiếp tục gây bất ngờ với chiến thắng 4-1 trước Lazio ở Europa League. Mà những chiến thắng ấn tượng ấy được thực hiện trong hoàn cảnh những trụ cột như thủ quân Marcos Senna, tiền vệ Cazorla bị chấn thương, còn tiền đạo Nilmar thì bị treo giò (ở Liga).

Villarreal (áo vàng) khó lòng gây bất ngờ trên sân Sevilla

Phong độ ấn tượng đó hẳn sẽ khiến HLV Manolo Jimenez của Sevilla không khỏi lo lắng. Dù vừa là đại diện đầu tiên của Liga lọt vào vòng 1/8 Champions League, song Jimenez phải tạm gác lại niềm tự hào khi mà đội bóng của ông đang bị khủng hoảng chấn thương. Có tổng cộng 6 cầu thủ của họ đang bị chấn thương, mà mới nhất là trường hợp của tiền vệ người Argentina Aldo Duscher. Trong trận hòa 1-1 với Stuttgart ở Champions League giữa tuần qua thì Sevilla đã phải chơi với 10 người trong nửa cuối hiệp hai, bởi trước khi Duscher bị chấn thương rời sân thì Jimenez đã sử dụng hết quyền thay người.

Mặc dầu vậy, khuôn mặt khắc khổ của Jimenez cũng đã dãn ra phần nào khi một số trụ cột từng vắng mặt trong trận hòa Stuttgart như thủ môn Palop, tiền vệ Adriano và tiền đạo Kanoute đều đã bình phục chấn thương. Trong khi đó, lực lượng của “Tầu ngầm vàng” lại tiếp tục bị “xây xát”, với chấn thương của Llorente, tác giả của một cú đúp trong trận thắng Tenerife vòng trước. Và như vậy, với việc Nilmar tiếp tục bị treo giò (trận thứ 2 sau khi lĩnh thẻ đỏ trong trận thắng Malaga ở vòng 8) thì HLV Valverde nhiều khả năng sẽ phải xếp tiền đạo trẻ Jonathan Pareira đá cặp với Rossi trên hàng công. Trong bối cảnh ấy, sẽ là rất khó để “Tầu ngầm vàng” có thể tiếp tục gây bất ngờ, nhất là khi họ phải đá trên sân khách.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Konko, Squillaci, Escude, Fernando Navarro - Jesus Navas, Zokora, Renato, Perotti – Negredo, Luis Fabiano.

Villarreal: Diego Lopez, Venta, Gonzalo, Godin, Capdevila - Bruno, Eguren, Cani, Pires - Jonathan Pereira, Rossi.
 
H.Nhật
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...