Atletico Madrid: Aguero ngày càng xa Calderon

Thứ Bảy, 31/10/2009 14:55

(TT&VH) - Sau những ngày tháng mặn nồng, cuộc hôn nhân Atletico-Aguero đang bị đặt trước những thử thách nghiêm trọng. Viễn cảnh về một ngày đường ai nấy đi thậm chí cũng không còn bị xem là quá xa vời, khi cả hai phía đều đang ở trong tình trạng "vỡ mộng".

Atletico giờ đã hiểu họ không thể hi vọng Aguero một mình kéo đội bóng lên tầm cao mới, còn Aguero cũng đã nhận thức được rõ ràng rằng ở Atletico, những danh hiệu mãi sẽ chỉ là giấc mơ. Một câu chuyện tương tự từng xảy ra cách nay mấy năm, và nó kết thúc bằng sự ra đi của nhân vật chính, Fernando Torres.
 
Chelsea đã quay lại hỏi mua Aguero (trái)

Những ngày này, lại đang rộ lên thông tin cho rằng Chelsea đã quay lại hỏi mua Aguero. Nhiều khả năng, đội bóng thành London sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức khi họ đến làm khách trên sân Calderon sau đây mấy ngày. Nếu muốn bán, Atletico sẽ phải quyết định ngay, bởi Chelsea có thể không thiếu tiền, nhưng họ lại không có thừa thời gian để mà chơi trò chờ đợi. Nhiều khả năng đến mùa Hè sang năm, án phạt cấm Chelsea tham gia chuyển nhượng tới 2011 của FIFA đã bắt đầu có hiệu lực; thế nên, "The Blue" chỉ còn kỳ CN mùa Đông này là cơ hội cuối để tăng cường lực lượng.

Cách nay chưa lâu, Chủ tịch Cerezo đã nói rằng những gì đang diễn ra với Atletico là hậu quả của việc họ quá vội vàng từ chối những lời đề nghị dành cho Aguero (và Forlan) trong mùa Hè. Nếu bán một trong hai cầu thủ ấy, Atletico đã không đến nỗi nợ nầm đầm đìa như hiện nay, ngoài ra còn có cơ hội thay máu đội bóng bằng những tiềm năng khác, giống như điều họ đã làm trong vụ bán Fernando Torres. Bây giờ, nếu có cơ hội sửa sai, Cerezo có lẽ sẽ không để nó trôi đi dễ dàng. Nhất là khi Aguero đã không còn chứng tỏ được rằng anh còn hữu dụng với đội bóng.

Từ đầu mùa, con rể của Maradona chỉ mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng, chưa bằng 1/3 thành tích của cùng kỳ mùa trước (7 bàn). Ở Champions League, anh thậm chí còn chưa ghi được bàn nào (trong khi mùa trước ghi tới 3 bàn sau 2 trận đầu). Tính đến trước trận đấu này, thời gian tịt ngòi của Aguero đã lên tới gần 500 phút, tương đương với gần 6 trận. Lần gần nhất Aguero ghi được bàn thắng là ở phút thứ 7 của trận hòa 2-2 với Valencia trong khuôn khổ vòng 5. Phong độ tệ hại của Atletico đã ảnh hưởng tới Aguero, hay là ngược lại?

Forlan mới là hung thần của Bilbao
 
Bilbao đang có phong độ rất tệ (thua 4, hòa 1 trong 5 vòng gần đây), thế nên, việc Atletico tìm đến San Mames vào lúc này với họ là không đúng lúc một chút nào. Không chỉ vì đội bóng thành Madrid đang có dấu hiệu hồi phục dưới tay tân HLV Flores, mà còn vì trong đội hình của họ có Forlan. Tiền đạo người Uruguay quả thật xứng danh là hung thần của người Basque với tổng cộng 10 lần sút tung lưới Bilbao (5 trong màu áo Villarreal), trong đó có 3 bàn trong hat-trick ở San Mames mùa trước (Atletico thắng 4-1).
 
Dự đoán cùng TT&VH (1/11)
 
02h00: Xerez-Sevilla 0-3
04h00: Bilbao-Atletico 1-2
 
V.C
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!