(TT&VH) - Phải, tay pháp sư, phù thủy, thầy cúng, hay đại loại gì đó liên quan đến tà thuật có tên Pepe. Chính hắn đã trù úm khiến cho cầu thủ có giá trị gấp 100 lần ngân sách của Alcorcon, Cristiano Ronaldo bị chấn thương mắt cá, dẫn tới nông nỗi là dù có dùng cả ký sữa rửa mặt mà ngôi sao người Bồ vẫn quảng cáo hàng ngày trên truyền hình thì các cầu thủ Real Madrid cũng không gột rửa nổi vết nhơ trên cái sân bóng sập xệ và bé tí với vỏn vẹn 3.000 chỗ ngồi.
Nếu có Ronaldo trong buổi tối ngày hôm đó thì hẳn Quả bóng Vàng 2008 sẽ biến Alcorcon thành một cái rổ đựng bóng bởi ắt hẳn các cầu thủ của đội bóng hạng Ba này chỉ biết đứng ngây người nhìn CR9 múa may. Bởi như thế cũng đã là niềm hạnh phúc lớn đối với họ, chứ đừng nói đến chuyện dám sút vào khung thành của Real. Nhưng rất tiếc là Ronaldo đã không có mặt, vì anh đã bị tay phù thủy Pepe trù úm bằng một phương pháp vô cùng tàn độc. Và hệ quả là vì thiếu vắng siêu sao đắt giá nhất thế giới, đội quân “Galacticos 2.0” đã biến thành những anh hề, có lẽ là biết diễn nhiều trò hay hơn cả gánh xiếc rong đã từng đi lưu diễn khắp thế giới cách đây vài năm, với nhân vật chính điển trai và điệu đà còn hơn cả Ronaldo là David Beckham.

|
Paris Hilton là kẻ thuê phù thủy hại Ronaldo? |
Trong cái gánh xiếc ấy, Pellegrini không hề biết mình phải sắm vai gì. Ông không thể là nhà dạy thú trong màn xiếc sư tử hay hổ báo, bởi ông đâu có thể quát nạt được những nghị sĩ như Raul hay Guti. Ông cũng chẳng phải là một nhà ảo thuật để có thể biến những món đồ chơi đắt giá, không phải do chính tay ông lựa chọn trở thành một đội bóng theo đúng nghĩa, có một sơ đồ hoàn chỉnh, có những cầu thủ dự bị xứng đáng, có những cầu thủ biết hy sinh. Này nhé, ông không biết sắp đặt một sơ đồ gì khác ngoài cái “ống khói” 4-2-2-2, bởi như thế thì mới có đủ chỗ cho cả Ronaldo, Kaka, Raul, Guti, Xabi ra sân cùng lúc. Mỗi khi lâm vào thế bí ông cũng chỉ biết tin dùng những cầu thủ chỉ biết chạy như Drenthe vì những bộ não như Sneijder hay Robben đã bị đá khỏi Bernabeu một cách không thương tiếc.
Ông cũng không thể chỉ đạo Raul phải chuyền bóng cho Benzema, bởi nếu làm thế, tiền đạo người Pháp lại ghi nhiều bàn hơn người đội trưởng vĩ đại thì sao? Hồi mùa Hè, việc Florentino Perez bỏ ra 270 triệu euro để sắm các siêu sao thật giống với việc bà tiên trong truyện cổ tích dùng cây đũa thần biến cô lọ lem trở thành nàng Cinderrela kiều diễm. Sau đó, bà tiên biến quả bí ngô trở thành cỗ xe ngựa để lọ lem đi đến cung điện của hoàng tử. Còn trong câu chuyện của Perez thì quả bí ngô chính là nhân vật có tên Pellegrini, bởi chỉ có quả bí ngô thì mới không biết nói, hay không thể nói với ngài Chủ tịch rằng tôi cần những vị trí nào, hay đừng để cầu thủ nào ra đi. Thế nên, đến một lúc nào đó, quả bí ngô bị đá lăn lông lốc thì cũng sẽ chẳng có gì là lạ. Lại một quả bí ngô khác được đưa lên thay thế. Còn nguyên nhân vì sao thì đơn giản là chỉ tại gã phù thủy. Hắn cao tay còn hơn cả bà tiên!
|
Paris Hilton là kẻ thuê phù thủy hại Ronaldo?
Theo tạp chí Life & Style thì cô gái đã thuê tay pháp sư làm hại Cristiano Ronaldo chính là kiều nữ Paris Hilton, người từng có mối tình chớp nhoáng với cầu thủ này hồi mùa Hè. Trước đó, trong một lần trả lời phỏng vấn, tay phù thủy này nói rằng người thuê hắn ếm bùa Ronaldo là một “cô gái gia đình danh giá, không phải người Bồ Đào Nha và cũng không phải người Tây Ban Nha”. Dĩ nhiên, chuyện bùa chú chỉ là chiêu hút khách của cánh báo chí lá cải. trên thực tế, chấn thương mắt cá chân phải của Ronaldo đã có từ hồi cầu thủ này còn chơi cho M.U. Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất thì Ronaldo sẽ không thể kịp bình phục dự trận gặp Getafe ở Liga cuối tuần này, lẫn trận gặp Milan ở Champions League vào giữa tuần sau. |
HOÀNG NHẬT