(TT&VH Cuối tuần) - Một tuần lễ thất bại của bóng đá Tây Ban Nha tại Champions League. Atletico Madrid rớt xuống đáy của cơn khủng hỏa bằng trận thua tan tác 0-4 trên sân Chelsea. Trong khi đó trên sân nhà, Barcelona và Real Madrid không hẹn mà cùng thua với tỷ số sít sao. Barcelona thua Rubin Kazan 1-2, Real Madrid thua AC Milan 2-3.
Hai trận thua này chưa hẳn đã là thảm họa vì họ vẫn còn nhiều cơ hội để đi tiếp nhưng nó lại có giá trị thức tỉnh, nó phơi bày những vấn đề của hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.
Những đôi chân... biết mỏi
Lionel Messi, Xavi Hernnadez, Andres Iniesta... có tài ba đến bao nhiêu thì họ cũng là con người. Ba trụ cột này, cũng những cầu thủ khác đã hợp với nhau thành một cỗ máy chiến thắng mùa giải năm ngoái. Khi các mắc xích trong đội vận hành trơn tru, cỗ máy Barcelona đơn giản là không thể cản nổi. Thế nhưng sau một mùa giải dài hơi mệt mỏi, có vài mắc xích đã có dấu hiệu hao mòn và cần nghỉ ngơi. Ấy vậy mà đội hình Barcelona mùa này quá mỏng, nó không cho phép Pep Guardiola xoay vòng cầu thủ. Hậu quả là Barcelona rơi vào một cuộc chu trình đi xuống. Vòng 6 Liga thắng Almeria nhọc nhằn 0-1, vòng 7 hòa Valencia 0-0 trong một thế trận thua kém hoàn toàn, đến lượt trận thứ 3 thì bị Rubin Kazan đánh bại 2-1. Thế nhưng những điều tồi tệ không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt ở đây. Ngoài Thierry Henry, Dmytro Chygrynskiy đã có thêm Daniel Alves gia nhập danh sách thương binh. Người ta biết sớm muộn gì cái ngày này cũng đến, nhưng đâu ai ngờ nó đến sớm như vậy!

Động lực thi đấu cũng là một vấn đề cần bàn. Sau một mùa giải lên đỉnh cao với 3 chiếc Cúp danh giá, làm sao Barcelona đòi hỏi các cầu thủ (kể cả ban huấn luyện của họ) phải giữ được ngọn lửa nhiệt tình và khát khao như xưa. Đấy là chưa kể những Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Leo Messi... đều có mặt từ thời Barcelona vô địch Champions League 2006. Chỉ 3 tân binh Maxwell, Chygrynskiy và Ibrahimovic là quá ít để truyền động lực cho các thành viên còn lại, nhất là chỉ có Ibra là chiếm được suất đá chính. Thực tế sân cỏ chứng minh: Ibra là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong đội hình Barcelona đầu mùa, thế nhưng chỉ một mình anh là chưa đủ.
Động lực thi đấu giảm, biên chế đội một cũng giảm. Barcelona xài sang đến mức họ mang Henrique được mang cho Racing mượn, Keirrison sang Benfica để tích lũy kinh nghiệm còn Samuel Eto’o, Sylvinho, Alexander Hleb, Martin Cacres thì bị đẩy đi. Lúc này đây, các cules chỉ còn mong chờ sự xuất hiện của Robinho trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Pep Guardiola - HLV đã từng được ngợi ca hết lời mùa giải vừa qua – cũng dần bộc lộ những hạn chế của mình. Chính Pep đã từng thừa nhận, huấn luyện Barcelona mùa giải trước là “công việc dễ dàng” vì các vị trí trong đội cùng đạt điểm rơi phong độ gần như cùng lúc. Bây giờ khi lối chơi của Barcelona ngày càng bị đối thủ nghiên cứu kỹ, khi đội hình đối phương ngày càng chuyển hết sang sơ đồ... xe bus để khắc chế những pha đan bóng của Barcelona, Pep gần như không có một phương án 2 nào để kết liễu đối thủ.
“Ronaldodependencia”
Nhìn Cristiano Ronaldo ngồi thấp thỏm trên khán đài, các Madridista không thể ngăn dòng suy nghĩ: Liệu Real Madrid Madrid sẽ đá ra sao với AC Milan khi có tiền vệ người Bồ Đào Nha trên sân. Real Madrid đã dẫn trước, đã gỡ hòa trong thế bị dẫn ngược nhưng vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-3. Real Madrid không có được bản năng sát thủ, để kết liễu luôn một Milan già nua. Real Madrid cũng không có được cái ngổ ngáo để không biết sợ sệt khi đối phương hù dọa họ bằng thứ bản lĩnh ghê gớm. Trận thua Milan có một cái gì đó giống trận thua Sevilla vài tuần trước đó. Real Madrid cứ như một chàng công tử hào hoa nhưng yếu đuối. Để đi đến cái đích cuối cùng tại Champions League, họ cần một chút... lưu manh. Và “một chút” ấy thì phải 2 tuần nữa mới có thể trở lại sân cỏ.
Vắng Cristiano Ronaldo, một mình Raul không đủ sức đưa Real Madrid tiến về phía trước
Trận thua Milan, cũng như những trận trước đó, Kaka thường nhận bóng cách quá xa khung thành. Đấy không phải là vị trí mà anh yêu thích. Kaka thích hợp ở vị trí cận kề vòng cấm. Ở đó trong những năm tháng đỉnh cao cùng Milan, Kaka có thể tỉa bóng ra cánh, có thể chọc khe, có thể dấn bóng thẳng đến hoặc tung ra một cú sút xa. Bắt Kaka phải cầm bóng từ vòng tròn giữa sân là hạn chế sự nguy hiểm của anh. Có vài lần Kaka phối hợp đưa bóng xuống biên và gây nguy hiểm cho khung thành Dida, Real Madrid rất cần những pha bóng như thế.
Chưa giải quyết xong vấn đề phụ thuộc vào Ronaldo, phát huy khả năng của Kaka, Manuel Pellegrini lại phải đau đầu với sự đỏng đảnh từ Karim Benzema. Tiền đạo được chờ đợi sẽ trở thành một Ronaldo “người ngoài hành tinh” mới của Real Madrid đang khiến tất cả phải thất vọng. Báo Tây Ban Nha bảo Benzema không hề cố gắng gì trên sân tập, đã vậy còn có những yêu cầu quá đáng. Chẳng hạn như Pellegrini phải để anh đá độc lập trên hàng công vì anh không thể phối hợp được với Raul Gonzalez. Vậy mà 2 trận đã qua, Raul lại là cầu thủ đáng xem nhất của Real bởi những nỗ lực tuyệt vời của anh trong khi Benzema chơi như một kẻ lạc loài. Hãy nghe lời khuyên của tiền bối Ronaldo “người ngoài hành tinh” kìa: Nói ít lại, và ghi bàn cho nhiều vào. Cũng cần phải nhắc lại: sở dĩ Benzema ra sân nhiều trong thời gian gần đây là nhờ sự hậu thuẫn của Chủ tịch Florentino Perez. Chắc chắn Perez sẽ còn khiến vị HLV người Chilê khổ sở trong thời gian tới.
Barcelona yếu về lực lượng, Real Madrid yếu vì Pellegrini không thể vượt qua những hạn chế khách quan lẫn hạn chế của chính mình. Mùa giải chỉ vừa trải qua một khúc quanh mới, và trận thua này đã thật sự làm sứt mẻ nghiêm trọng tư cách ứng viên của “liên minh” Barcelona - Real Madrid.
|
Vòng 8 Liga BBVA
Thứ Bảy (24/10), 23h00: Atletico - Mallorca. Chủ nhật (25/10), 01h00: Gijon - Real Madrid Madrid; Sevilla - Espanyol, Racing - Osasuna, Valladolid - Deportivo, VillarReal Madrid - Malaga, Getafe - Bilbao; 23h00: Tenerife - Xerez. Thứ Hai (26/10), 01h00: Almeria - Valencia; 03h00: Barcelona - Zaragoza. |