(TT&VH) - Đối với các CĐV Villarreal, việc đội bóng của họ phải gặp tân binh Xerez trong trận đấu giữa hai đội có thành tích sau 6 vòng kém nhất giải đã là cả một sự xấu hổ lớn. Vậy nên, không còn từ nào có thể diễn tả hết nỗi thất vọng và cả giận dữ của họ khi ngay cả một trận đấu như thế mà Villarreal cũng không thắng nổi.
Tệ hơn nữa, họ đã thua, để rồi đi vào lịch sử của sân Chapin với tư cách đội đầu tiên ở Liga mà Xerez... đánh bại! Bàn mở tỉ số của Pires hóa ra không báo hiệu ngày về của “Tàu ngầm Vàng”, mà lại đánh dấu ngày nó chạm đáy. Khi hàng công còn chưa cải thiện được bao nhiêu khả năng dứt điểm, hàng thủ đã vội hoang phí và để cho Diego Lopez 2 lần bị đánh bại ở cuối 2 hiệp bởi một hàng công mãi tới vòng trước mới ghi được bàn... đầu tiên.
Hết thật rồi, Valverde!
Với thất bại này, Valverde có lẽ không còn gì để bào chữa nữa. Mà kể cả khi ông tìm ra những lý do hợp lý, thì BLĐ Villarreal có lẽ cũng không còn đủ kiên nhẫn để đặt niềm tin vào ông lâu hơn. Valverde đã có tất cả những gì ông cần cho chiến thắng. Ngay cả đối thủ mà Villarreal đã gặp cũng rất đa dạng, “đáp ứng” được hết yêu cầu của Villarreal: Mạnh có, yếu có, tân binh có mà cựu binh cũng có. Có lẽ, cái thiếu duy nhất của Villarreal vào thời điểm này là một HLV trưởng mới. Có thể người mới sẽ không có được một bản hồ sơ ấn tượng như Valverde, song ít ra thì người ta vẫn có thể hi vọng ông ta không vô duyên như HLV người Extremadura.
Không thay tướng, Villarreal không biết đến bao giờ mới đổi được vận. Mà bắt đầu lại từ đầu ở vòng 9 cũng đã là muộn lắm rồi! Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, Espanyol đã vượt qua tân binh Tenerife trên sân nhà trong trận đấu đầu tiên của kỷ nguyên hậu Tamudo. Điều đáng nói là người đã ghi cả 2 bàn thắng cho Espanyol là Ivan Alonso, chân sút được đưa vội về từ mùa Đông năm ngoái trong thời điểm Tamudo sa sút phong độ. Trong khi đó, ở La Romareda, Zaragoza đã tuột mất chiến thắng ở vòng này khi để cho Racing gỡ hòa sau khi đã dẫn trước 2-0 từ sớm. Cả hai bàn thắng của Racing đều được ghi trong 10 phút cuối trận. Ngoài Racing, chỉ có thêm Almeria có điểm trên sân khách trong loạt trận đêm qua. Đội bóng của Hugo Sanchez đã đánh bại Malaga 2- 1 trong trận derby nhỏ xứ Andalucia. Đội khách còn lại là Getafe thúc thủ 1-3 trên sân của Mallorca trong trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân khách.
|
Kết quả cụ thể
Xerez-Villarreal: 2-1
Espanyol-Tenerife: 2-1
Malaga-Almeria: 1-2
Mallorca-Getafe: 3-1
Zaragoza-Racing: 2-2 |
LAM GIANG