Bóng đá Tây Ban Nha

01h00 ngày 18/10, Real Madrid - Valladolid: Canh bạc… chắc thắng

17/10/2009 12:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu Pellegrini có một lúc nào đó muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng "đội bóng của tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả", trận đấu với Valladolid có lẽ là một cơ hội thích hợp. Lý do là cả Ronaldo và Kaka, hai bản hợp đồng đắt giá nhất của Real mùa Hè vừa rồi, đều không thể có tên trong đội hình xuất phát. Ronaldo thì đã nghỉ hẳn vì chấn thương, còn Kaka nhiều khả năng cũng chỉ vào sân từ hiệp 2, sau khi vừa trải qua một chuyến bay dài từ Nam Mỹ.

Chơi… sao có ngày "đứt tay"

Mùa giải mới bắt đầu chưa được bao lâu, thế nhưng Pellegrini coi như đã "nếm đủ" từ cái gọi là "văn hóa galacticos". Là một HLV, Pellegrini tất nhiên không muốn phải nghe rằng đội bóng của ông đang phụ thuộc vào một ngôi sao nào đó (ông từng "lật" Riquelme ngay khi cầu thủ này "dám" có ảnh hưởng lớn hơn ông ở Villarreal), thế nhưng từ đầu mùa, cứ mỗi khi chiến lược gia người Chile muốn chứng minh điều ngược lại là y như rằng ông phải lĩnh những hậu quả nặng nề. Vòng 5, ông đã thử đo độ quan trọng của Kaka bằng cách để anh ta ngồi dự bị ở trận gặp Tenerife, thế nhưng cuối cùng vẫn phải đưa Kaka vào sân vì Real-không-Kaka đã chơi như những kẻ mất hồn. Kết quả là sau trận ấy dư luận thì "đập" cho ông tơi tả, còn các "sếp" thì lạnh lùng ra chỉ thị: Không xoay vòng xoay tua gì sất!


Ronaldo và Kaka sẽ không có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Valladolid

Vòng 6 là một câu chuyện tương tự với vai chính được chuyển cho Ronaldo. Pellegrini tất nhiên không dám để cầu thủ quan trọng của mình ngồi ngoài trong trận đấu lớn đầu tiên của mùa, với Sevilla, thế nhưng Diawara, tác giả của cú phóng cả hai chân vào mắt cá Ronaldo trong trận Real-Marseille, lại đã thay ông làm điều đó. Kết quả là Real Madrid đã thua tâm phục khẩu phục, sau một trận đấu mà hai cánh của họ liên tục bị những người Sevilla xé toang. Người ta không chắc rằng việc Ronaldo có mặt ở trên sân có giúp Real tránh được kết cục bi thảm trước một chủ nhà Sevilla chưa bao giờ chơi hay đến thế hay không, thế nhưng họ vẫn nhẫn tâm rút ra một kết luận khiến Pellegrini điếng người: Không Ronaldo là không chiến thắng. Đó thực ra là một cách để mỉa mai Pellegrini, người trước trận dám lớn tiếng tuyên bố: "không Ronaldo, không sao!"

Canh bạc chắc thắng, tôi chơi!

Giờ thì không chỉ một, mà nếu đội hình xuất phát của Real có thiếu cả hai ngôi sao sáng nhất thì cũng chẳng ai có thể trách cứ gì Pellegrini. Ronaldo chắc chắn vắng mặt và còn phải vắng mặt dài dài nữa, trong khi Kaka, người vừa phải trải qua một chuyến bay dài và mệt mỏi từ Brazil, thực sự cần được nghỉ ngơi, nhất là khi phía trước còn trận đấu với đội bóng cũ của anh là AC Milan ở Champions League. Trong thời điểm cả Guti, người duy nhất có thể đảm đương tốt vai trò sáng tạo của Kaka, cũng chấn thương, nếu Pellegrini dám để Kaka ngồi ngoài thì đó sẽ là một canh bạc thật sự. Nhưng dường như "tay chơi" 56 tuổi ấy vẫn cảm thấy thế là chưa đủ độ… thót tim và quyết định bồi thêm cú chót bằng cách đưa vấn đề Marcelo ra làm tâm điểm. "Marcelo không có lỗi. Cậu ta vẫn sẽ đá chính".

Pellegrini có quá liều không khi dồn hết mọi vấn đề của Real vào một trận đấu? Câu trả lời không. Chẳng có gì đáng gọi là liều khi bạn chơi một canh bạc mà phần thắng đã nắm chắc trong tay. Đối thủ của Real đêm nay, Valladolid, vốn đã yếu (hiện xếp thứ 16, chỉ mới thắng được đúng 1 trận và từ năm 2003 tới nay đã có 2 lần để thua tới… 7 bàn ở Bernabeu), lại còn thiếu, và thiếu đến mức tơi tả. Cuộc khủng hoảng lực lượng ở Real Madrid hóa ra chẳng là cái gì so với ở Valladolid: Trước trận đấu này, HLV Mendilibar đã phải gạt ra ngoài vòng chiến tới 7 trụ cột vì chấn thương (Justo Villar, Sisi, Barragan, Cannobio, Sesma) và treo giò (Marcos). Họa có trời sập thì Real mới không thắng được một đối thủ như thế. Mà nếu trời không sập thì Pellegrini cũng nên viết đơn từ chức đi là vừa.

Dự đoán: 3-0
Lực lượng:

Real Madrid: Ronaldo, Guti, Van Nistelrooy, Gago, Metzelder, chấn thương. Khả năng ra sân của Garay còn bỏ ngỏ.

Valladolid: Justo Villar, Sisi, Barragan, Cannobio, Sesma chấn thương. Marcos bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo - Lass, Xabi, Granero - Van der Vaart, Raul, Benzema.

Valladolid: Jocobo - Pedro Lopez, Nivaldo, Luis Prieto, Cesar Arzo - Borja, Rubio - Bueno, Font, Pele - Costa.

Zidane trở lại Bernabeu

Theo báo chí Madrid, tiền vệ lừng danh một thuở Zinedine Zidane sẽ trở lại làm việc cho Real Madrid từ cuối tuần này. Dù chưa có thông tin cụ thể về công việc của bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới trước Ronaldo (AS thì nói rằng Zizou sẽ giúp đỡ các quan chức Real trong những vấn đề liên quan đến bóng đá, còn Marca lại bảo rằng cựu cầu thủ năm nay 37 tuổi sẽ là thành viên của một "ủy ban bóng đá"), song có một điều chắc chắn là Zizou sẽ làm việc "không lương". Trước khi cuộc bầu cử ở Real Madrid diễn ra, có nhiều thông tin cho rằng Perez muốn đưa Zidane trở lại làm cố vấn.


V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm