Người hùng của Sevilla: Jesus Navas mới là Galactico

06/10/2009 10:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Anh xuất phát bên cánh phải. Với tốc độ cực tốt và khả năng qua người rất đa dạng, anh là cơn ác mộng với các hậu vệ đối diện. Tính trung bình, cứ khoảng 8 phút anh lại gây ra một đợt sóng gió về phía khung thành của đối thủ, có thể là gián tiếp bằng những cú tạt chuẩn xác, những đường căng ngang khó lường cho đồng đội, hoặc là trực tiếp, với những pha dứt điểm từ xa hay những tình huống băng vào đánh đầu.

Chúng ta đang nói về Cristiano Ronaldo? Không, ở Sanchez Pizjuan, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ có thể làm khán giả do chấn thương mà Diawara của Marseille gây ra trong trận đấu ở Champions League. Chúng ta đang nói về Jesus Navas, "chàng trai có đôi mắt khóc" của Sevilla.

Navas ghi bàn vào lưới Real trong trận Sevilla - Real 2-1

Khi Navas nói rằng "tôi mong Ronaldo có mặt ở đây", nhiều người đã mỉa mai rằng anh chàng này "diễn" thật quá lộ liễu, số khác thì cho rằng Navas đã "nổ" hơi quá đà. Nói vui, đặt Navas cạnh Ronaldo có khác nào đặt một chú tép còi cạnh một con tôm hùm. Tiền vệ người Bồ thì có tất cả: Vinh quang, tiền bạc, gái đẹp và sự nổi tiếng. Còn Navas thì "chẳng có gì", ngoài đôi ba danh hiệu "hạng hai", "một ít" tiền lương và đời sống ngoài sân cỏ hết sức bình lặng. Nếu bạn gọi Ronaldo là CR9, sẽ chẳng có ai nói gì bởi giá trị thương mại của tiền vệ người Bồ là không phải bàn cãi; nhưng nếu bạn gọi Navas là JN7, chắc hẳn người ta sẽ cười cho bạn "thối mũi".

Tất cả đều chỉ là tương đối. Và mọi sự so sánh đều khập khiễng. Ở Sanchez Pizjuan, rất tiếc là Navas đã không có cơ hội so tài cùng với Ronaldo. Tuy nhiên, những gì tiền vệ của Sevilla đã thể hiện cho thấy không nhất thiết cứ phải có giá trị chuyển nhượng tới gần 100 triệu euro, lĩnh lương 10 triệu mỗi năm và cặp kè với Paris Hilton thì mới có thể tạo ra được những điều kỳ diệu. Những gì Ronaldo làm được trước các đội bóng nhỏ, Navas cũng làm được, và là trước Real Madrid. Đi bóng, qua người, tạt bóng, kiến tạo, dứt điểm và ghi bàn. Nói không ngoa, nếu các đồng đội tận dụng được hết số cơ hội ngon ăn mà Navas tạo ra, Sevilla đã có thể thắng với tỉ số 10-1!

Sau khi đã có một màn trình diễn siêu đẳng trước Real Madrid, Jesus Navas vẫn khiêm tốn nói rằng anh đang cố gắng tiến từng bước một tới đội tuyển TBN. Có lẽ Navas không biết, Del Bosque từ lâu đã để sẵn một chỗ trống cho anh rồi. Theo một thỏa thuận với GĐKT Monchi của Sevilla, Del Bosque sẽ chỉ triệu tập Navas vào đội tuyển khi nào anh thực sự sẵn sàng. Không phải là sẵn sàng về chuyên môn, mà là sẵn sàng về tinh thần (Navas mắc mội hội chứng lạ, tạm gọi là "tự kỷ"). Bây giờ, khi Navas đã ngang nhiên thách đấu với cầu thủ đắt giá nhất thế giới và tự nói đến cơ hội vào tuyển, liệu Del Bosque có cho rằng đó là một tín hiệu của sự sẵn sàng mà "phù thủy" muốn gửi tới ông?

"Chàng trai đa cảm"

Liên quan đến Navas thường nảy sinh hai thắc mắc. Thứ nhất, tại sao một cầu thủ đã khẳng định được tài năng như anh không được triệu tập vào đội tuyển TBN, trong khi cơ hội lại được trao cho những người mới nổi như Cazorla, Pablo và thậm chí cả Capel, đồng đội ở Sevilla của Navas? Thứ hai, tại sao trong khi luôn nhìn về Sevilla với ý định hút máu đội bóng này, các đại gia lại bỏ qua Navas, dù anh được đánh giá cao hơn tất thảy những người được rước khỏi Sanchez Pizjuan với giá cao khủng khiếp như Ramos, Reyes, Baptista hay Alves?

Trả lời: Navas quá "mỏng manh", không phải về thể trạng (dù anh thực sự nhỏ), mà về tinh thần. Được biết, anh đang phải đồng thời chiến đấu với 3 căn bệnh liên quan đến tinh thần là bệnh nhớ nhà, chứng hoảng loạn và cả động kinh. Vì thế, Navas không thể rời Sevilla quá lâu, và chính điều đó đã cản trở việc anh tham gia các chuyến tập huấn trước mùa của Sevilla cũng như các giải đấu dài ngày như EURO hay World Cup. Hãy nhìn vào đôi mắt "ướt át" của Navas, bạn sẽ hiểu.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm