Real Madrid thua trận đầu tiên: Điểm tới hạn của Galacticos 2.0

06/10/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sẽ có nhiều cách lý giải về thất bại của đội quân đắt giá nhất thế giới (ngay cả khi không có Cristiano Ronaldo thì cũng vẫn là đắt nhất). Quá phụ thuộc vào tài ghi bàn của CR9? – Đúng. Mình Kaka là không đủ? – Cũng đúng. Đây là thời điểm thăng hoa của Sevilla? – Càng đúng. Nhưng kết luận rõ nhất được rút ra là Manuel Pellegrini còn quá nhiều việc phải làm để biến Real Madrid trở thành một đế chế thực sự, có thể lật đổ được sự thống trị của Barcelona.

Có hay không “Ronaldo-dependencia”?

Có vẻ như đây là nguyên nhân dễ thấy nhất dẫn tới thất bại của Real, bởi trong trận đấu đầu tiên mà ngôi sao người Bồ Đào Nha vắng mặt, Real đã lập tức thất bại. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới không phải là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình chiến thuật của Pellegrini, bởi anh không phải là người tổ chức. Song không thể phủ nhận một điều rằng Real đã quá phụ thuộc vào tài ghi bàn của cầu thủ đã ghi tới 9 bàn cho họ kể từ đầu mùa (chỉ có một trận Ronaldo không ghi bàn mà Real vẫn thắng – Tenerife 3-0).

Real còn nhiều việc phải làm mới mong lật đổ Barca

Trước khi thua Sevilla, Real đã toàn thắng cả ở Liga lẫn Champions League. Nhưng trong đó có nhiều trận đấu, họ giành chiến thắng không phải nhờ vào sự áp đặt lối chơi lên đối thủ như Barca, mà là nhờ những bàn thắng theo kiểu “fast-food”, điển hình như 3 bàn thắng trong vòng có 6 phút trước Marseille, trong đó có 2 bàn của Ronaldo. Chỉ cần vài đường chuyền, ngôi sao người Bồ, với tốc độ chả kém gì Usain Bolt nhanh chóng cho hậu vệ đối phương ngửi khỏi và “bùm”. Thế là xong.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào Ronaldo cũng làm được như thế. Nhưng với khả năng “quấy rối” của mình, CR9 luôn khiến đối phương phải đề cao cảnh giác. Nếu có Ronaldo liên tục dốc bóng bên cánh trái (tức cánh phải của đối thủ) trong trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan, chưa chắc Jesus Navas đã có thể thoái mái làm tình làm tội Marcelo, bởi khi ấy, anh cũng sẽ phải lùi về hỗ trợ phòng ngự cùng Adriano.

Mình Kaka là không đủ

Một khi Ronaldo vắng mặt, đương nhiên mọi con mắt sẽ đổ dồn về Kaka. Tuy nhiên, “số 8” đã chơi một trận dở nhất kể từ ngày gia nhập sân Bernabeu, bởi dường như anh còn đang mải thả hồn trên bãi biển Copacabana để ăn mừng chiến thắng của Rio 2016.

Trong cả trận, Kaka chỉ có thể tung một đường chuyền “ra tấm ra món” vào vòng cấm địa của Sevilla và cũng chỉ tung được một pha dứt điểm… cực kỳ thiếu chính xác. Ngôi sao người Brazil không chỉ mất liên lạc với Xabi và Guti, mà còn cả với cặp Raul, Benzema, chưa kể còn lĩnh một thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Chiếc thẻ vàng thể hiện sự bất lực đến tột cùng.

Nhưng thực ra, Kaka cũng đáng được thông cảm phần nào, bởi anh không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ sau lưng. Việc Lass không thể ra sân cũng đã khiến tuyến giữa của Real bị gãy đổ. Mahamadou Diarra chơi không đến nỗi nào, nhất là xét trong hoàn cảnh anh chỉ mới bình phục chấn thương. Song như thế là không đủ chống chọi lại với các tiền vệ “rắn mặt” bên phía Sevilla, mà dẫn đầu là Zokora, người luôn biết cách phạm lỗi khi cần thiết (nhưng cũng không đến nỗi quá nặng để phải nhận thẻ đỏ).

Tất cả những điều đó chứng tỏ, Real của Pellegrini vẫn còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn thực hiện những nhiệm vụ to tát mà Florentino Perez đề ra. Phải công nhận, Sevilla đang ở vào giai đoạn thăng hoa, và dù Real có đủ cả Ronaldo lẫn Lass cũng chưa chắc gì đã “ăn” được đội chủ nhà. Tuy nhiên, một đội bóng đã chi tới hơn 270 triệu euro để tăng cường đội hình mà lại chơi loạc choạc dù chỉ thiếu 1, 2 cá nhân thì quả là điều khó chấp nhận.

Giờ thì người ta mới thấy tiếc cho sự ra đi của những người Hà Lan hồi mùa Hè. Nếu có Sneijder, hẳn anh cũng có thể chia sẻ được phần nào gánh nặng với Kaka. Nếu có Robben, Real cũng sẽ thấy đỡ nhớ Ronaldo hơn. Thực tình là Pellegrini đã muốn giữ hai cầu thủ này ở lại. Nhưng ở Real, ông không phải là người có quyền quyết định…

Nếu không có Casillas…

… Thì Real sẽ thua thêm ít nhất 2 bàn nữa. Cầu thủ vừa được IFFHS bầu là thủ môn hay nhất thế giới mùa 08-09 đã có 2 pha cứu thua khó tin, từ những pha dứt điểm ở cự li… chưa đến 1m của Renato và Perotti. Chiến thắng tưng bừng của Real ở những trận trước khiến người ta tạm quên những khiếm khuyết ở hàng thủ của đội bóng này. Và chỉ tới trận gặp Sevilla, những lỗ hổng ấy mới lại phơi bày. Đỉnh điểm không phải là hai bàn thua hay 2 pha cứu bóng xuất sắc của Casillas, mà là tình huống thủ môn này cãi nhau đôi co với Guti, do “số 14” không thèm tuân theo sự chỉ đạo của Casillas trong một tình huống chống phạt góc. Điều đó thể hiện sự vô kỷ luật của các cầu thủ Real (trong những tình huống như thế này, thủ môn là nhất). Mùa trước, Casillas đã từng khóc khi Real thảm bại trước Liverpool. Lẽ nào, những giọt nước mắt như thế sẽ còn chảy nữa?
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm