Bóng đá Tây Ban Nha

Ánh sáng cuối đường hầm cho Villarreal: "Người thép" trở lại

27/09/2009 11:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thật khó tin là Villarreal lại đang là một trong 3 CLB chưa biết đến thắng lợi ở Liga (hai đội còn lại là Atletico và Xerez). Sau hai trận hòa với Osasuna và Mallorca với cùng tỉ số 1-1, "Tàu ngầm Vàng" đã liên tiếp phải nhận 2 thất bại dưới tay Bilbao (2-3) và Real Madrid (0-2) để chính thức ghi tên mình vào nhóm cầm đèn đỏ. Điều gì đang xảy ra với đội bóng đã vào tới tận tứ kết Champions League mùa trước và là nhà Á quân Liga mùa 07-08?

Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện tất nhiên là một phần nguyên nhân. Việc Manuel Pellegrini bỏ thành Villarreal yên bình để tìm đến với những phồn hoa của Thủ đô Madrid đã để lại những khoảng trống rất lớn ở El Madrigal, không chỉ là trong chuyên môn, mà còn trong cả tinh thần. Với phần lớn những cầu thủ trong đội hình Villarreal hiện tại, chiến lược gia người Chile không khác gì một người cha thứ hai, một người luôn giang tay chào đón họ trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp và giúp họ tìm lại niềm tin vào bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn trước. Đâu phải vô cớ mà người ta gọi Pellegrini là "Wenger của Liga". Nhưng trong khi ở Arsenal, không ai dám nghĩ tới ngày "Giáo sư" bỏ họ mà đi, thì ở Villarreal, cái ngày đen tối ấy thực tế đã đến rồi.


Sự trở lại của Senna sẽ giúp Villarreal khởi sắc ?

Người được chọn để thay thế Pellegrini, Ernesto Valverde, không phải là một HLV xoàng, nếu nhìn vào bảng thành tích khá ấn tượng của ông với Bilbao, Espanyol và Olympiakos. Nhưng yêu cầu Valverde giữ cho "Tàu ngầm Vàng" đi đúng lộ trình đã định từ thời Pellegrini vẫn là điều không tưởng, vì chưa cần biết là giỏi hơn hay kém hơn, Valverde chắc chắn là không thể hiểu Villarreal bằng Pellegrini. Một HLV không hiểu đội bóng thì không thể khai thác hết những điểm mạnh và che giấu đi những điểm yếu của nó, đó là điều không phải bàn cãi nhiều. Và một HLV không hiểu cầu thủ thì không thể khiến anh ta tin tưởng một cách thành tâm vào những gì ông ta nói, đó cũng là một chân lý. Là một người khá sâu sắc, Valverde hoàn toàn có thể khắc phục được hạn chế này, nhưng ông cần thời gian.

Tuy nhiên, với một đội bóng có chất lượng như Villarreal, việc họ sau 4 vòng vẫn chưa biết đến thắng lợi không chỉ có nguyên nhân từ sự thay đổi HLV. Có người nói, đội bóng này đang thiếu mỗi thứ một ít để có thể làm nên chiến thắng. Họ thiếu một chút may mắn và một chút chính xác trong những pha dứt điểm để có thể cụ thể hóa sự vượt trội về thế trận trong các trận đấu với Osasuna và Mallorca hay trong hiệp 2 của trận gặp Bilbao thành những kết quả tích cực hơn. Họ thiếu một chút lạnh lùng để không quá bối rối khi bị Osasuna, Mallorca gỡ hòa, bị Bilbao dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 hay bị Ronaldo của Real Madrid phá lưới ngay từ phút đầu tiên và phải chơi thiếu người ngay từ phút 35. Họ thiếu một thủ lĩnh. Họ nhớ Marcos Senna!

Khi còn Pellegrini, Senna đã là một cầu thủ cực kỳ quan trọng, nhưng nhờ tài xoay xở của HLV người Chile, Villarreal vẫn biết cách giành được những kết quả tích cực nếu không có anh trên sân. Nhưng đến khi Pellegrini ra đi, người ta mới thấy việc "người thép" không thể có mặt là tai hại đến thế nào. Không có Senna, Villarreal mất đi một đầu lĩnh về tinh thần trong giai đoạn họ cần điều đó nhất. Không có Senna, Valverde mất đi một người có khả năng bao quát cả trục dọc giữa sân và buộc phải quay sang sử dụng sơ đồ kim cương, dẫn tới sự mất cân đối công-thủ. Không có Senna, Villarreal thiếu đi một người có khả năng điều tiết nhịp độ, để rồi trong nhiều thời điểm, người ta thấy các cầu thủ của họ chỉ biết chạy và chạy như những con gà mất đầu.
Giờ thì Senna đã trở lại, gần 3 tuần sau khi dính chấn thương cơ trong một trận đấu cho đội tuyển TBN. Và nụ cười cũng sẽ trở lại theo anh?

02h00 ngày 28/9, sân Riazor: Deportivo - Villarreal: "Chơi" với sự thất thường

Thắng hai, thua hai. Thắng một trận sân nhà, thua một trận sân nhà. Thắng một trận sân khách, rồi lại thua một trận sân khác. Deportivo dường như đang cố chứng minh một lần nữa chân lý rằng trong bóng đá, không điều gì là có thể đoán trước được. Chính vì Depor thất thường như thế, nên việc dự đoán kết quả của những trận đấu có sự góp mặt của họ đang là một công việc hết sức khó khăn. 

Tuy nhiên, vẫn có những điểm "ổn định" trong lối chơi của Depor, đó là việc cặp trung vệ Lopo-Colotto xoay xở rất kém còn cặp hậu vệ biên, đặc biệt là Filipe ở cánh trái, lại rất ham tấn công. Với những cầu thủ tấn công có tốc độ và khả năng xoay xở tốt, Villarreal hoàn toàn có thể khai thác triệt để những điểm yếu này. 

Dự đoán: 1-2

Lực lượng:

Deportivo chào đón sự trở lại của Mista và Juan Rodriguez. Villarreal có Senna, nhưng mất trung vệ Gonzalo (treo giò) và tiền vệ Ibagaza.

Đội hình dự kiến:

Deportivo: Aranzubia - Pablo, Lopo, Colotto, Filipe - P.Alvarez, Juan, Sergio, I.Perez - Lassad, Riki.

Villarreal: Diego Lopez - Angel, Marcano, Godin, Capdevila - Cazorla, Eguren, Senna, Cani - Rossi, Nilmar.


V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm