Bóng đá Tây Ban Nha

Liga BBVA vòng 2, Valencia vẫn bay cao: “Bộ tam tấu” lại nổi nhạc

15/09/2009 15:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Những ai quan tâm đến Valencia đều hiểu, nếu đội bóng này không buộc phải bán tống bán tháo những cầu thủ tốt nhất của mình trong nỗ lực tìm đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính trầm kha nhất trong lịch sử, họ sẽ vẫn là một thế lực đáng gờm và là một đội bóng đáng xem ở Liga.

Hôm nay, Manuel Llorente sẽ “kỷ niệm” ngày thứ 100 được ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch của Valencia. Nếu nhìn lại 100 ngày ấy, ngay cả những người dễ tính nhất cũng khó có thể đồng tình với nhận định rằng Llorente đã cứu được Valencia. Kể cả khi chính quyền tự trị xứ Valencia quyết định xắn tay vào cứu đội bóng bằng cách gây sức ép để ngân hàng Bancaja phải chi thêm tiền, bức tranh tài chính ở Mestalla nhìn chung vẫn mang gam màu xám xịt, xám xịt như bầu trời trước cơn giông. Thậm chí, người ta còn cho rằng Llorente chính là người đã tạo ra bầu không khí ảm đạm ấy khi kiên quyết từ chối biết bao lời đề nghị hậu hĩnh dành cho những Villa, Silva hay Mata. Tất cả đều biết, chỉ cần Llorente gật đầu với một trong những lời đề nghị ấy, cuộc sống ở Mestalla đã bớt ngột ngạt đi rất nhiều.

Valencia đang khởi đầu ấn tượng ở La Liga

Có thể là nếu Llorente chấp nhận bán đi dù chỉ là một trong số những ngôi sao sáng nhất của Mestalla cho các đại gia châu Âu, ông đã giải tỏa được phần nào cơn khát tiền ở đội bóng từng một thời cầm đầu phần còn lại của Liga trong cuộc “nổi loạn” chống lại sự thống trị từ Barca và Real Madrid. Nhưng nếu làm thế, Llorente sẽ chỉ giúp Valencia tồn tại một cách “vật vờ” thêm một thời gian ngắn nữa. Còn về lâu dài, “Los Ches” chắc chắn sẽ “chết”. Đơn giản là vi một đội bóng đã chấp nhận bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình chắc chắn không thể là một đội bóng đủ khả năng, và cả tham vọng, để có thể cạnh tranh cho những mục tiêu to lớn ở những giải đấu mà họ tham gia. Liệu Valencia có thể còn là chính họ nếu mất đi một trong số những Villa, Mata hay Silva?

Từ những gì Valencia đã thể hiện trong giai đoạn đầu mùa này, câu trả lời chắc chắn sẽ là “không”. Giữa bộ tam tấu nhỏ con ấy của Valencia đang tồn tại một sự đồng điệu hoàn hảo tới mức đôi khi khiến các CĐV của họ phải cảm thấy lo lắng. Về lý thuyết, Valencia chỉ chơi với một tiền đạo là David Villa, còn Mata, Silva và Pablo Hernandez (hoặc Joaquin) là những tiền vệ chơi phía sau cầu thủ người Asturias. Nhưng trên thực tế, nhờ sự cơ động của Villa, Mata và Pablo và khả năng điều phối tuyệt vời của Silva, tất cả những cầu thủ tấn công của Valencia đều có thể là người tung ra cú đấm quyết định. Bằng chứng là sau 2 trận đấu với Sevilla và Valladolid, cả 4 cầu thủ nói trên đều đã có tên trong danh sách ghi bàn, trong đó Mata và Villa mỗi người đều đã có được 2 bàn thắng.

Trong thời điểm Villarreal và Atletico đồng loạt sa sút còn Sevilla vẫn thi đấu phập phù, sự trỗi dậy của “những chú Dơi” đang được xem là niềm hi vọng duy nhất trong những CĐV Liga không muốn giải đấu này tiếp tục bị biến thành sân chơi riêng của Barca và Real Madrid. Nếu một đội bóng “nghèo rớt mồng tơi” và đang ngập trong cảnh nợ nần như Valencia vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với hai đại gia chưa bao giờ thiếu tiền bạc là Barca và Real Madrid, những nhà làm phim của Hollywood chắc chắn không thể tìm đâu ra một kịch bản nào hấp dẫn hơn cho bộ phim về câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Kết quả vòng 2

Atletico-Racing: 1-1

Getafe-Barca: 0-2

Espanyol-Real Madrid: 0-3

Sevilla-Zaragoza: 4-1

Deportivo-Malaga: 1-0

Gijon-Almeria: 1-0

Tenerife-Osasuna: 2-1

Villarreal-Mallorca: 1-1

Valladolid-Valencia: 2-4

Xerez-Bilbao: 0-1
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm