(TT&VH) - Thầy trò Manuel Pellegrini giành chiến thắng trên sân Cornella, nhưng lại là để hướng về sân nhà Bernabeu, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League mùa tới. Với chiến thắng thuyết phục trước Espanyol dù chỉ tung ra sân đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, phải chăng Real Madrid đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục “decima” (giành Cúp lần thứ 10)?
Không sợ “virus FIFA”!
Trận gặp Espanyol chính là dịp để HLV Pellegrini thử nghiệm cái gọi là “chiều sâu đội hình”, trước những nghi ngại rằng Real không có được đội ngũ dự bị tương xứng sau khi đã bán đi Sneijder và Robben. Có thể, giờ vẫn còn là quá sớm để khẳng định rằng nhà cầm quân người Chile đã chuẩn bị được sẵn những phương án dự phòng hữu hiệu. Bởi hồi còn dẫn dắt Villarreal, việc phân phối sức lực để có thể thi đứng vững trên nhiều mặt trận luôn là một bài toán khó đối với ông. Chẳng nói đâu xa, ngay ở mùa giải trước, “Tầu ngầm vàng” của Pellegrini cũng phải trả giá cho thành tích lọt vào tứ kết Champions League bằng việc bị đánh bật khỏi tốp 4 Liga.

Nhưng dù vậy, Real vẫn tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà, bởi những “cascadeur” như Granero, Guti đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Họ không chỉ lấp đầy vị trí của Xabi và Lass ở khu vực giữa sân mà thậm chí còn ghi bàn, biến trận đầu tiên của Espanyol trên sân Cornella ở Liga trở thành đêm hội của các “Galacticos” hạng B.
Kaka – Ngôi sao dẫn đường
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất giúp cho cỗ máy Real vẫn được vận hành trơn tru dù thiếu đi một vài “chi tiết” chính là nhờ vào chiếc động cơ chính có tên Kaka. Đến thời điểm này, cho dù Kaka vẫn chưa có bàn thắng “chào hàng” tại Liga, trong khi Cristiano Ronaldo đã có pha lập công thứ hai, nhưng đã có thể khẳng định, chính ngôi sao người Brazil mới là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của của HLV Pellegrini.
Tầm quan trọng ấy không chỉ được thể hiện qua hai đường chuyền quyết định để Granero và Guti ghi bàn, mà là qua cách thức Kaka phân phối bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu hay truyền cảm hứng lên các đồng đội, trong vai trò một cầu thủ tự do. Khả năng cầm trịch hàng công của Kaka chính là yếu tố giúp Real “lột xác” hồi mùa Hè, để rồi khi mà mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu, họ đã thể hiện được một sự ổn định đáng kinh ngạc.
Dĩ nhiên, Deportivo ở vòng trước, hay Espanyol vẫn chưa phải là những liều thuốc thử “đủ đô” để cân đo sức mạnh thật sự của “Galacticos 2.0”. Song hãy cứ nhìn những đội bóng lớn khác trên khắp châu Âu, những đối thủ tiềm tàng của Real Madrid trên hành trình đến… Bernabeu vào tháng 5/2010, đâu phải đội nào cũng có sự khởi đầu trơn tru như những gì mà thầy trò Pellegrini đang làm được?
Đội hình thi đấu
Espanyol: Kameni - Chica, Pareja, Forlin, David Garcia - Moises Hurtado - Nakamura (De la Pena 46’) Verdu, Luis Garcia - Ivan Alonso (Corominas 46’), Tamudo (Calleja 85’) .
Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Albiol, Metzelder, Marcelo - Granero, Xabi Alonso, Guti, Kaka (Lass 80), Higuain (Raul 74’), Benzema (Cristiano Ronaldo 66’).