(TT&VH) - Điều đáng chú ý nhất rút ra từ chiến thắng 3-0 của Barca trước Sporting Gijon ở trận đấu muộn vòng mở màn Liga có lẽ không phải là việc Zlatan Ibrahimovic ghi được bàn ra mắt đội bóng mới, mà là cả 3 bàn của Barca đều được ghi bằng đầu!
Bàn mở tỷ số thực ra không hẳn là xuất phát từ một pha tấn công từ trên cao (bóng bật lên sau cú sút của Keita và Krkic dùng đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới), nhưng 2 bàn sau đều xuất phát từ bài phối hợp sau pha phạt góc bên cánh phải. Xavi chuyền sệt để Dani Alves lật vào, giúp Keita và Ibra đánh đầu tung lưới đối phương. Thậm chí, số bàn thắng bằng đầu có thể lên đến 4 nếu như cú đánh đầu của Keita, cũng từ một pha phạt góc do Xavi thực hiện, không đập trúng xà ngang khung thành đội khách!
Trước nay, các đối thủ đều mặc định suy nghĩ sở trường của các cầu thủ Barca là những pha phối hợp chuyền ban ngắn theo kiểu “tiqui-taca” thông qua đôi chân khéo léo của những cầu thủ nhỏ con như Xavi, Iniesta hay Messi. Song chính vì thế mà lối chơi này có nguy cơ sẽ bị bắt bài, chẳng hạn như khi Barca đối đầu với những địch thủ mạnh như Chelsea, với chiếc xe bus 2 tầng án ngữ trước khung thành (vòng bán kết Champions League mùa trước). Do đó, Pep cần phải tính tới những phương án chiến thuật dự phòng, mà bài tạt cánh đánh đầu chính là một ví dụ.
Hơn nữa, một đội bóng sở hữu những cầu thủ có chiều cao vượt trội Ibra (1m95), Pique (1m91), Busquets (1m89), Yaya Toure (1m90), Chygrinskiy (1m90) hay những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Keita (1m83), Marquez (1m82) thì tội gì không tận dụng khả năng chiếm lĩnh tầm cao của họ. Hơn nữa, chơi đầu tốt không chỉ để tấn công, mà còn để phòng thủ. Mùa trước, Barca từng 7 lần để lọt lưới từ những pha phạt góc, mà thủ môn Valdes lại hơi yếu về kỹ năng chống bóng bổng. Thế nên, yêu cầu của Pep là hạn chế những bàn thua kiểu như vậy đến mức tối đa.
Trước đây, Pep khó có thể yêu cầu Eto’o quay về tham gia phòng ngự từ những pha phạt góc. Nhưng giờ, Ibra cũng sẽ tích cực quay về, giống như Patrick Kluivert (1m88) trước đây. Pep luôn thích những mẫu tiền đạo đa năng như vậy. Và đó cũng là một trong những lý do khiến ông đề nghị Ban lãnh đạo đổi Eto’o lấy Ibra. Thế nên, sau chiến thắng trước Sporting, trong đó Ibra có góp 1 bàn bằng đầu, liệu còn có ai nghi ngờ chiến lược của Pep?
Bàn mở tỷ số thực ra không hẳn là xuất phát từ một pha tấn công từ trên cao (bóng bật lên sau cú sút của Keita và Krkic dùng đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới), nhưng 2 bàn sau đều xuất phát từ bài phối hợp sau pha phạt góc bên cánh phải. Xavi chuyền sệt để Dani Alves lật vào, giúp Keita và Ibra đánh đầu tung lưới đối phương. Thậm chí, số bàn thắng bằng đầu có thể lên đến 4 nếu như cú đánh đầu của Keita, cũng từ một pha phạt góc do Xavi thực hiện, không đập trúng xà ngang khung thành đội khách!

Ibrahimovic bay người đánh đầu vào lưới Sporting Gijon
Thưc tế, đây không phải là một nét mới trong chiến thuật mà HLV Pep Guardiola áp dụng, bởi từ mùa trước, Barca cũng đã ghi được rất nhiều bàn thắng từ các pha bóng bổng. Ngay cả một cầu thủ thấp bé như Messi cũng có thể ghi bàn bằng đầu trong trận chung kết Champions League thì điều đó chứng tỏ, bài này đã được Pep luyện kỹ đến mức nào. Và mùa này, ngón đòn ấy sẽ càng được chú trọng, khi mà cầu thủ có chiều cao 1m95 (Ibrahimovic) hiện diện trên tuyến đầu của các nhà đương kim vô địch.Trước nay, các đối thủ đều mặc định suy nghĩ sở trường của các cầu thủ Barca là những pha phối hợp chuyền ban ngắn theo kiểu “tiqui-taca” thông qua đôi chân khéo léo của những cầu thủ nhỏ con như Xavi, Iniesta hay Messi. Song chính vì thế mà lối chơi này có nguy cơ sẽ bị bắt bài, chẳng hạn như khi Barca đối đầu với những địch thủ mạnh như Chelsea, với chiếc xe bus 2 tầng án ngữ trước khung thành (vòng bán kết Champions League mùa trước). Do đó, Pep cần phải tính tới những phương án chiến thuật dự phòng, mà bài tạt cánh đánh đầu chính là một ví dụ.
Hơn nữa, một đội bóng sở hữu những cầu thủ có chiều cao vượt trội Ibra (1m95), Pique (1m91), Busquets (1m89), Yaya Toure (1m90), Chygrinskiy (1m90) hay những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Keita (1m83), Marquez (1m82) thì tội gì không tận dụng khả năng chiếm lĩnh tầm cao của họ. Hơn nữa, chơi đầu tốt không chỉ để tấn công, mà còn để phòng thủ. Mùa trước, Barca từng 7 lần để lọt lưới từ những pha phạt góc, mà thủ môn Valdes lại hơi yếu về kỹ năng chống bóng bổng. Thế nên, yêu cầu của Pep là hạn chế những bàn thua kiểu như vậy đến mức tối đa.
Trước đây, Pep khó có thể yêu cầu Eto’o quay về tham gia phòng ngự từ những pha phạt góc. Nhưng giờ, Ibra cũng sẽ tích cực quay về, giống như Patrick Kluivert (1m88) trước đây. Pep luôn thích những mẫu tiền đạo đa năng như vậy. Và đó cũng là một trong những lý do khiến ông đề nghị Ban lãnh đạo đổi Eto’o lấy Ibra. Thế nên, sau chiến thắng trước Sporting, trong đó Ibra có góp 1 bàn bằng đầu, liệu còn có ai nghi ngờ chiến lược của Pep?
|
Chiếm lĩnh tầm cao
Ibrahimovic – 1m95 Pique – 1m91 Chygrinskiy – 1m90 Yaya Toure – 1m90 Busquets – 1m89 Keita – 1m83 Marquez – 1m82 |
H.Nhật