Bóng đá Tây Ban Nha

Valencia: Và Villa ra mắt…

05/08/2009 10:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Real Madrid mua Cristiano Ronaldo với giá 93 triệu euro. Barca mua Ibrahimovic với giá 68 triệu. Còn Valencia thì chẳng mua cầu thủ nào với giá trên 5 triệu. Nhưng việc họ giữ chân được David Villa trước sự tấn công quyết liệt của cả Real, Barca lẫn Chelsea cũng được xem là thành công vượt bậc.

Và đấy cũng chẳng khác nào việc thực hiện được một bản hợp đồng đắt giá, cỡ cũng phải 50 triệu euro. Và hôm nay, bản hợp đồng 50 triệu đó sẽ “ra mắt” trên sân Old Trafford (chơi trận đầu tiên trong mùa Hè này sau Confed Cup 2009).

Thực tế, Villa đã muốn đi khỏi sân Mestalla, bởi một cầu thủ tài năng như anh thì không thể bị bó buộc mãi ở một đội bóng đang trải qua một giai đoạn khốn khó (sẽ chỉ được dự Europa League mùa tới). Anh xứng đáng, và cần được bay bổng trong những đội bóng lớn và giàu tham vọng như Barca hay Real. Thế nhưng, dù cho ước vọng đó đã không thành, song các CĐV Valencia cũng sẽ không phải lo lắng về thái độ thi đấu của Villa trong mùa giải sắp tới.

Đêm nay, Villa đá trận đầu tiên cho Valencia trước thềm mùa giải mới

Dù gì, chính Valencia đã đưa tài năng của Villa lên một tầm cao mới khi chiêu mộ anh từ Zaragoza cách đây 4 năm. Trong 4 mùa giải vừa qua, tiền đạo người xứ Asturia đã ghi tới 102 bàn thắng cho Los Ches tính trên mọi mặt trận, mà mùa “tệ nhất” cũng phải được 20 lần lập công (06-07). Valencia chính là bệ phóng để Villa bước chân vào đội tuyển Tây Ban Nha, để rồi dần dà trở thành chân sút số 1 của “La Roja”, mà đỉnh cao là ngôi Vua phá lưới EURO 2008.

Ở Confed Cup vừa rồi, dù bị phân tâm bởi những thông tin chuyển nhượng, song Villa cũng vẫn khẳng định được vai trò của mình bằng 3 bàn thắng. Tính trung bình, trong 4 năm qua, mỗi năm Villa ghi được tới 33 bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG, một hiệu suất cao và đều đặn mà hiếm có chân sút xuất sắc nào trên thế giới bì kịp. Thế nên, các CĐV Valencia sẽ càng khỏi lo Villa sẽ đột ngột tắt tiếng ở mùa tới, nhất là khi World Cup 2010 đang đến gần. Đấy sẽ là động lực để Villa thi đấu hết mình.

Hơn thế nữa, bản năng của một tay thiện xạ cũng sẽ khiến Villa thêm “hăng máu” khi mà ở mùa tới, anh sẽ có dịp đọ tài thường xuyên với Cristiano Ronaldo và Ibrahimovic, những chân sút hàng đầu mới “chuyển khẩu” đến Liga. Villa có thể chịu lép vế so với những cầu thủ trên về khoản thu nhập, nhưng dứt khoát anh sẽ không chịu thua kém về số bàn thắng. Lực lượng của Valencia cũng vẫn rất đáng gờm, bởi tính đến thời điểm này thì họ cũng mất mất mỗi mình Raul Albiol. Một khi các cầu thủ không “cấn cá” về chuyện bị nợ lương như ở mùa giải trước, Valencia hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn. Trận đấu với M.U đêm nay, sẽ là dịp để họ khẳng định điều đó.

Mùa Hè của Valencia

La Haya – Valencia 1-4

Valencia – Dortmund 1-1

Valencia – Udinese 0-0

Valencia – Werder Bremen 2-2

Cardiff City – Valencia 0-2

* Trong tất cả những trận đấu trên, Valencia đều không có sự phục vụ của 5 tuyển thủ dự Confed Cup 2009 là David Villa, David Silva, Mata, Pablo Hernandez và Carlos Marchena. Trận gặp M.U chính lần ra mắt của họ trong mùa Hè này.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm