(TT&VH) - Hôm qua, tờ AS đã công bố những số liệu thống kê liên quan đến thị trường chuyển nhượng sau 3 tuần kể từ ngày mở cửa (1-22/7). Theo đó, trong số xấp xỉ 300 triệu euro mà các CLB ở Liga đã chi cho việc mua cầu thủ mới thì riêng Real Madrid đã chiếm 3/4 con số đó (216,5 triệu). 19 CLB còn lại mới chỉ tiêu tổng cộng là 67 triệu euro, chỉ ngang với con số ở giải vô địch… Thổ Nhĩ Kỳ. Những thống kê đó cho thấy Chủ tịch Barca Joan Laporta đã đúng khi chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Real là “ngạo mạn”, “độc tài”, “phá giá”…
Tuy nhiên, con số này có thể trở thành lạc hậu vào ngày hôm nay một khi vụ chuyển nhượng Ibrahimovic được hoàn tất. Nếu Eto’o chấp nhận đến Inter như một phần trong bản hợp đồng với Ibra (45 triệu cộng Eto’o và Hleb). Khi đó, bản hợp đồng này sẽ được định giá là vào khoảng 70 triệu euro. Còn một khi Eto’o khôngg chịu hạ mình ra đi theo cách đó, Laporta tuyên bố sẵn sàng trả 75 triệu euro tiền mặt, cộng với Hleb cho Inter để lấy Ibra. Và nếu vậy, trong trường hợp này, Laporta coi như đã nuốt lại những lời chỉ trích mà ông từng tuôn ra để nhắm vào Real. Bởi giả sử Ibra có giá 75 triệu + Hleb thì đó sẽ là vụ chuyển nhượng còn điên hơn cả vụ Real chi 93 triệu để mua Cristiano Ronaldo.
Nhưng cái thế của Laporta hiện nay đặt ông vào tình cảnh không thể làm khác. Sau khi vụ David Villa (Barca không chịu trả 50 triệu theo yêu cầu thủ Valencia) đã đổ vỡ thì ông đành phải lao theo vụ Ibra, bởi việc giữ Eto’o ở lại giờ xem như là điều không thể. Điều đáng nói ở đây là, nếu Laporta không chỉ trích Perez nặng lời đến như vậy thì chưa chắc ông đã ở vào thế kẹt như hiện nay. Đúng là việc Perez phá giá đã khiến Barca bị liên đới vì cả Inter lẫn Valencia đều tranh thủ nâng giá sau vụ Ronaldo. Song một khi đội bóng xứ Catalunya đã đoạt cú ăn ba ở mùa giải vừa qua thì Laporta chẳng việc gì phải to mồm như thế. Bởi dù sự việc có diễn ra thế nào thì Laporta cũng vẫn bị “bia miệng”, đồng thời cho thấy, xét về khả năng làm chính trị thì ngài chủ tịch Barca còn thua kém Perez nhiều lắm.
Tuy nhiên, con số này có thể trở thành lạc hậu vào ngày hôm nay một khi vụ chuyển nhượng Ibrahimovic được hoàn tất. Nếu Eto’o chấp nhận đến Inter như một phần trong bản hợp đồng với Ibra (45 triệu cộng Eto’o và Hleb). Khi đó, bản hợp đồng này sẽ được định giá là vào khoảng 70 triệu euro. Còn một khi Eto’o khôngg chịu hạ mình ra đi theo cách đó, Laporta tuyên bố sẵn sàng trả 75 triệu euro tiền mặt, cộng với Hleb cho Inter để lấy Ibra. Và nếu vậy, trong trường hợp này, Laporta coi như đã nuốt lại những lời chỉ trích mà ông từng tuôn ra để nhắm vào Real. Bởi giả sử Ibra có giá 75 triệu + Hleb thì đó sẽ là vụ chuyển nhượng còn điên hơn cả vụ Real chi 93 triệu để mua Cristiano Ronaldo.

Laporta quyết mua Ibrahimovic bằng được
Sở dĩ Perez chấp nhận trả cao đến vậy là vì ông ta tin vào giá trị thương mại của CR9, người ước tính mỗi năm sẽ thu về cho Real chừng 70 triệu euro từ tiền bán áo, quảng cáo, bán vé, du đấu… Trong khi đó, giá trị thương mại của Ibra dĩ nhiên cao hơn Eto’o, song hẳn thấp hơn nhiều so với C.Ronaldo, và trong vụ này Barca cầm chắc khả năng lỗ. Mà xét về mặt thể thao, Ibra cũng chưa chắc đã lặp lại được thành tích của Eto’o ở Barca.Nhưng cái thế của Laporta hiện nay đặt ông vào tình cảnh không thể làm khác. Sau khi vụ David Villa (Barca không chịu trả 50 triệu theo yêu cầu thủ Valencia) đã đổ vỡ thì ông đành phải lao theo vụ Ibra, bởi việc giữ Eto’o ở lại giờ xem như là điều không thể. Điều đáng nói ở đây là, nếu Laporta không chỉ trích Perez nặng lời đến như vậy thì chưa chắc ông đã ở vào thế kẹt như hiện nay. Đúng là việc Perez phá giá đã khiến Barca bị liên đới vì cả Inter lẫn Valencia đều tranh thủ nâng giá sau vụ Ronaldo. Song một khi đội bóng xứ Catalunya đã đoạt cú ăn ba ở mùa giải vừa qua thì Laporta chẳng việc gì phải to mồm như thế. Bởi dù sự việc có diễn ra thế nào thì Laporta cũng vẫn bị “bia miệng”, đồng thời cho thấy, xét về khả năng làm chính trị thì ngài chủ tịch Barca còn thua kém Perez nhiều lắm.
T.V