(TT&VH) - Trong một chuyển động hết sức bất ngờ ở Mestalla, Vicente Soriano, ông Chủ tịch mất ghế hồi tháng 6 vừa rồi, đã trở lại ngôi vị cao nhất ở Valencia.
Lần này, Soriano trở lại cùng 56% cổ phiếu của đội bóng, đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành nhân vật quyền lực nhất ở Valencia, thay cho vai trò của Joan Soler. Theo tiết lộ của chính Soriano, dưới sự hỗ trợ của một nhà đầu tư Mỹ (chưa được tiết lộ danh tính), ông ta đã mua hết 75.000 cổ phiếu của ông chủ cũ Soler và 5.000 nữa cổ phiếu từ Vicente Silla. Cộng thêm 20.000 cổ phiếu sẵn có, Soriano đã có hơn 50% số cổ phiếu, đủ điều kiện trở thành ông chủ mới của "Los Ches".
Lần này, Soriano trở lại cùng 56% cổ phiếu của đội bóng, đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành nhân vật quyền lực nhất ở Valencia, thay cho vai trò của Joan Soler. Theo tiết lộ của chính Soriano, dưới sự hỗ trợ của một nhà đầu tư Mỹ (chưa được tiết lộ danh tính), ông ta đã mua hết 75.000 cổ phiếu của ông chủ cũ Soler và 5.000 nữa cổ phiếu từ Vicente Silla. Cộng thêm 20.000 cổ phiếu sẵn có, Soriano đã có hơn 50% số cổ phiếu, đủ điều kiện trở thành ông chủ mới của "Los Ches".

Vicente Soriano đã trở lại chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Valencia
Đi cùng sự trở lại của Soriano là hai thắc mắc lớn. Thứ nhất, liệu kế hoạch tăng vốn điều lệ, dự kiến sẽ bắt đầu được thực thi từ giữa tuần này, có vì thế mà bị đình lại. Thứ hai, Soriano sẽ đối xử ra sao với các ngôi sao trong đội, mà cụ thể hơn là David Villa, David Silva và Juan Mata.
Theo đề xuất của PCT Javier Gomez, hôm 6/6 vừa rồi, các cổ đông chính của Valencia đã nhóm họp và cuối cùng đi đến thống nhất là sẽ tăng vốn điều lệ của Valencia thêm 92 triệu euro thông qua việc phát hành thêm gần 2 triệu cổ phiếu (mỗi cổ phiếu có giá 48 euro). Đây được cho là giải pháp mang tính sống còn với Valencia, trong điều kiện kế hoạch bán các khoảnh đất ở sân Mestalla cũ (tức hiện tại) vẫn chưa đi đâu tới đâu do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nếu Soriano quyết định ngừng dự án này, nhiều khả năng mối lo ngại thứ hai của các CĐV, Valencia phải bán sao, sẽ sớm trở thành hiện thực.
Thực tế, khi còn là Chủ tịch, Soriano chính là người phản ứng mạnh mẽ nhất trước những ý tưởng bán sao trả nợ. Ông là người đã từ chối lời đề nghị trị giá 43 triệu euro từ Ramon Calderon cho David Villa hồi mùa Hè năm ngoái. Hồi tháng 6, khi từ chức, Soriano đã nói trong nước mắt rằng ông không muốn đi vào lịch sử Valencia với tư cách là kẻ bán đi những cầu thủ tốt nhất của đội. Nhưng thời thế đã đổi thay quá nhiều. Soriano đã quyết định trở lại, điều đó có nghĩa là hoặc ông đã tìm ra được giải pháp mới để cứu đội bóng, hoặc ông đã sẵn sàng "đi vào lịch sử Valencia". Giải pháp mới? Khó lắm!
Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng. Ít ra là cho tới khi danh tính của những người Mỹ đứng đằng sau Soriano được tiết lộ, vẫn chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về hướng đi mới của Valencia. Chỉ có Barca là thấy hồi hộp nhất trong vụ này. Thoát được một Manuel Llorente "rắn mặt", không biết là nên vui hay nên buồn?
Theo đề xuất của PCT Javier Gomez, hôm 6/6 vừa rồi, các cổ đông chính của Valencia đã nhóm họp và cuối cùng đi đến thống nhất là sẽ tăng vốn điều lệ của Valencia thêm 92 triệu euro thông qua việc phát hành thêm gần 2 triệu cổ phiếu (mỗi cổ phiếu có giá 48 euro). Đây được cho là giải pháp mang tính sống còn với Valencia, trong điều kiện kế hoạch bán các khoảnh đất ở sân Mestalla cũ (tức hiện tại) vẫn chưa đi đâu tới đâu do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nếu Soriano quyết định ngừng dự án này, nhiều khả năng mối lo ngại thứ hai của các CĐV, Valencia phải bán sao, sẽ sớm trở thành hiện thực.
Thực tế, khi còn là Chủ tịch, Soriano chính là người phản ứng mạnh mẽ nhất trước những ý tưởng bán sao trả nợ. Ông là người đã từ chối lời đề nghị trị giá 43 triệu euro từ Ramon Calderon cho David Villa hồi mùa Hè năm ngoái. Hồi tháng 6, khi từ chức, Soriano đã nói trong nước mắt rằng ông không muốn đi vào lịch sử Valencia với tư cách là kẻ bán đi những cầu thủ tốt nhất của đội. Nhưng thời thế đã đổi thay quá nhiều. Soriano đã quyết định trở lại, điều đó có nghĩa là hoặc ông đã tìm ra được giải pháp mới để cứu đội bóng, hoặc ông đã sẵn sàng "đi vào lịch sử Valencia". Giải pháp mới? Khó lắm!
Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng. Ít ra là cho tới khi danh tính của những người Mỹ đứng đằng sau Soriano được tiết lộ, vẫn chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về hướng đi mới của Valencia. Chỉ có Barca là thấy hồi hộp nhất trong vụ này. Thoát được một Manuel Llorente "rắn mặt", không biết là nên vui hay nên buồn?
V.C