Bóng đá Tây Ban Nha

Đêm nay, Cristiano Ronaldo ra mắt Bernabeu: Dải ngân hà lại rực sáng

06/07/2009 10:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Sau quá nhiều hi vọng, thất vọng, lo âu, phấn khích..., 21 đêm nay giờ Madrid (tức 2h sáng ngày 7/7 giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt sẽ chính thức có lời chào tới Bernabeu, trong một lễ ra mắt được dự báo là "hoành tráng chưa từng có".

Phong cách galacticos

Quên các siêu sao nhạc pop đi! Quên những người hùng và mỹ nhân Hollywood đi! Sẽ không có gì phải so sánh giữa màn ra mắt của C.Ronaldo (từ nay xin gọi anh như thế, cho tới khi nào CR9 có thể khiến các CĐV Real Madrid quên được R9, Ronaldo béo) với những lần xuất hiện trước công chúng của họ. Bởi có nằm mơ thì Britney Spears, Tom Cruise, Brad Pitt hay Megan Fox cũng không dám nghĩ tới một màn ra mắt hoành tráng như những gì người ta đã hứa hẹn với C.Ronaldo. Hồi giữa tuần trước, màn ra mắt của Kaka dù "chỉ" có sự góp mặt của hơn 40.000 người đã đủ khiến cả thế giới phải choáng ngợp. Vậy không hiểu, người ta sẽ dùng những ngôn từ nào để diễn đạt những ấn tượng về màn ra mắt của C.Ronaldo, một sự kiện mà đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã hứa hẹn là "sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều"?

Đêm nay Ronaldo ra mắt ở Real Madrid

Khi mà trí tưởng tượng dù phong phú tới đâu cũng trở thành vô dụng, cách tốt nhất để chuẩn bị tinh thần cho màn chào sân có thể gây đau tim của C.Ronaldo là nhớ lại màn ra mắt của Kaka và nâng sự kỳ vĩ của nó lên một bậc. C.Ronaldo, người đã có mặt ở Madrid từ đêm qua và được bảo vệ nghiêm ngặt tại một địa điểm bí mật cho tới giờ chót, có thể sẽ khiến sân Bernabeu bị phủ kín (ước lượng sơ bộ đã là 70.000 người), điều chỉ thường xảy ra khi Real Madrid gặp Barca ở "Siêu kinh điển" hay đối đầu với các đại gia châu Âu ở Champions League. Màn ra mắt của anh có thể sẽ thu hút được sự có mặt của xấp xỉ 1.000 phóng viên đến từ nhiều nước trên thế giới; trong đó, ngoài TBN, sẽ còn nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ được chứng kiến trực tiếp sự kiện này quan màn hình tivi.

Những bước chân đầu tiên của C.Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cũng sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt, không kém là bao so với những bước chân đầu tiên của Neil Amstrong khi ông bước xuống Mặt trăng. Có thể, sẽ có từ một đến vài máy quay được sử dụng chỉ để đặc tả những chuyển động lịch sử ấy. Khi C.Ronaldo bước từ đường hầm lên tấm thảm dẫn ra sân khấu chính, sân Bernabeu có thể sẽ vỡ tung trong những tiếng reo hò. Sân khấu, có thể sẽ được thiết kế theo dạng xoay được để làm thỏa mãn tất cả những người có mặt trên sân, có thể sẽ có nhiều màn hình tinh thể lỏng khổng lồ được dùng để phát những phóng sự về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử đội bóng và sự nghiệp C.Ronaldo. Khi C.Ronaldo giơ cao chiếc áo số 9, pháo hoa có thể sẽ được bắn, confetti có thể sẽ ngập trời.

Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở "có thể". Thực tế nhiều khả năng còn gây choáng ngợp hơn rất nhiều. Bởi thế mới là Real Madrid. Thế mới là Florentino Perez. Thế mới là Galacticos!

Triết lý của Perez

Kaka là cầu thủ đầu tiên được Perez mua về, cũng là người đầu tiên ra mắt Bernabeu, nhưng C.Ronaldo mới thực sự là bản hợp đồng chiến lược trong mắt ông Chủ tịch. Không đơn giản là vì anh ta có giá tới gần 100 triệu euro. Perez coi tiền vệ người Bồ là trung tâm trong kế hoạch "galacticos 2.0" của mình vì chỉ riêng chữ ký của anh đã giúp ông giải quyết được quá nhiều việc. Thứ nhất là gạt bỏ hẳn những tàn dư của Ramon Calderon, kẻ mà Hè nào cũng hứa đưa C.Ronaldo về nhưng không bao giờ làm được. Thứ hai, với việc lấy đi ngôi sao sáng nhất của Premier League, ông khiến giải đấu luôn tự hào là hấp dẫn số 1 hành tinh chết lặng. Và quan trọng nhất là C.Ronaldo, trẻ tuổi, đẹp trai, chưa vợ và hơi phô trương, chứ không phải một Kaka hơi trầm về đời tư, mới là con bài marketing chiến lược. Là "con gà đẻ trứng Vàng".

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Florentino Perez đã nhắc đi nhắc lại rằng không có những cầu thủ đắt, chỉ có những cầu thủ giá cao mà thôi. Và những cầu thủ giá cao thì đồng nghĩa với những khoản thu khổng lồ. Các siêu sao, thông qua việc kinh doanh áo đấu, các hợp đồng quảng cáo, sự kiện…, phải tự tay kiếm tiền trả lại đội bóng. Triết lý ấy đã được chứng minh là đúng đắn với lứa galacticos đầu tiên, từ Figo, Zidane, Ronaldo (béo) tới David Beckham. Bây giờ, nhìn vào lễ ra mắt hoành tráng của Kaka và triển vọng về một lễ ra mắt còn hoành tráng hơn nữa cho C.Ronaldo, có thể tin rằng Perez sẽ lại một lần nữa không sai. Chỉ riêng Kaka và C.Ronaldo đã thu hút được lượng người đến sân đáng mơ ước với mọi SVĐ trong lễ ra mắt của họ, sự háo hức sẽ còn lên tới đâu trong những trận đấu mà họ chơi cạnh nhau trên sân?

24 tuổi, 24 danh hiệu

Hi vọng là ở môi trường mới, không đồng đội nào mang những danh hiệu ra để "dọa" C.Ronaldo. Bởi họ có thể sẽ phải dành cả ngày để ngồi nghe cầu thủ người Bồ liệt kê ra những chiến tích của mình. Người ta thống kê, số danh hiệu mà C.Ronaldo đã giành được thậm chí còn nhiều hơn số năm anh sống trên đời. Về tập thể có thể kể ra Siêu Cúp BĐN với Sporting Lisbon hồi 2002, 3 chức VĐ Premier League vào các mùa 06-07, 07-08, và 08-09, chức VĐ Champions League 07-08, Cúp FA 03-04 và chức VĐ ở giải VĐTG các CLB 2008, tất cả đều với M.U. Về danh hiệu cá nhân tất nhiên phải kể ra đầu tiên Quả bóng Vàng 2008, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 theo bình chọn của FIFA, Vua phá lưới Premier League và Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 07-08. Và còn nhiều nữa…

Danh hiệu tập thể

Với Benfica: Siêu Cúp BĐN 2002.

Với M.U: Premier League 06-07, 07-08, 08-09, Cúp FA: 03-04, League Cup 05-06, 08-09, Siêu Cúp Anh 2007, Champions League 07-08, VĐTG các CLB 2008.

Danh hiệu cá nhân

* Cầu thủ trẻ của năm (FIFPro)*: 04-05, 05-06

* Cầu thủ BĐN xuất sắc nhất năm: 06-07

* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League (PFA): 06-07

* Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (PFA): 06-07, 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (CĐV bầu chọn): 06-07, 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (FWA): 06-07, 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (Barclays): 06-07, 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất tháng: 11/06, 12/06, 01/08, 03/08

* Vua phá lưới Premier League: 07-08

* Chiếc giày Vàng châu Âu: 07-08

* Tiền đạo hay nhất mùa (UEFA): 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất mùa (UEFA): 07-08

* Cầu thủ xuất sắc nhất năm (FIFPro): 07-08

* Quả bóng Vàng: 2008

* Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: 2008

Chú thích: FIFPro: Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới; PFA: Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Premier League; FWA: Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm