(TT&VH) - Đúng như dự kiến, hôm qua, người đại diện của Samuel Eto’o, Josep Mesalles đã tổ chức cuộc họp báo, qua đó khẳng định, thân chủ của ông sẽ tiếp tục ở lại Barcelona cho đến khi kết thúc hợp đồng vào tháng 6/2010.
Ngoài ra, Mesalles cũng nói rằng ông ta chưa kề gặp gỡ với các quan chức của Man City, vì thế, tuyên bố của Chủ tịch Laporta rằng Eto’o đã chấp nhận mức lương “quái vật” của đội bóng Anh là “hoàn toàn không có cơ sở”. Cũng theo Mesalles thì “nguyện vọng của Eto’o là tiếp tục gắn bó với Barcelona”. Tay đại diện này cũng khẳng định, Eto’o sẽ trả phép đúng hẹn vào ngày 20/7, và sẽ có mặt ở trụ sở Barca đúng 8h15 để kiếm tra sức khỏe để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Có lẽ cũng không cần nhắc lại nhiều vụ việc đã khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực này. Thực tế là trước đó, đại diện của Eto’o đã đòi Barca phải chi 10-15 triệu euro gọi là “phí lót tay”, từ khoản 30 triệu mà đội bóng xứ Catalunya sẽ nhận được nếu như bán Eto’o cho Man City. Còn nếu không, Eto’o cũng chẳng mất gì, bởi theo hợp đồng, cầu thủ này vẫn có thể tự do đàm phán với các CLB khác kể từ ngày 1/1/2010, thời điểm 6 tháng trước khi hết hạn hợp đồng theo luật của FIFA. Lúc ấy, Eto’o sẽ mặc sức mặc cả với các CLB muốn có anh (kèm theo phí lót tay nếu ký hợp đồng), thay vì chẳng nhận được gì như bây giờ.
Eto'o sẽ ở lại Barca tới hết hợp đồng?
Tình thế đó buộc Barca phải thay đổi chiến lược. Ngay sau khi biết tin Eto’o không chịu sang Man City, Barca đã chủ động đề nghị tiền đạo người Cameroon gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, đến tháng 6/2012, với mức lương được giữ nguyên, là 7,5 triệu euro/mùa. Barca muốn gỡ gạc lại chút đỉnh trong vụ này, bởi nếu như Eto’o ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do thì họ sẽ không nhận lấy được một xu.
Tuy vậy, lời đề nghị này rất khó được Eto’o ưng thuận, và Barca sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng tiền đạo người Cameroon sẽ chơi mùa giải cuối cùng trong màu áo CLB trong bối cảnh họ chẳng còn mặn mà gì với nhau. Khi ấy, thật khó tin rằng Eto’o sẽ lại bùng nổ như ở mùa giải vừa qua. Hơn nữa, nó cũng sẽ cản trở kế hoạch tăng cường lực lượng của Barca. Laporta dự định sẽ dùng số tiền bán Eto’o để đập vào khoản tiền bỏ ra để mua David Villa. Nhưng giờ, nếu còn muốn mua tiền đạo của ĐT TBN thì Laporta sẽ phải móc thật sâu vào hầu bao, dù trước đó đã trót chỉ trích Perez phá giá thị trường.
Mà nếu có Villa rồi thì liệu HLV Pep Guardiola sẽ biết xếp đội hình ra sao. Bỏ Eto’o lên ghế dự bị thì phí phạm, mà nếu tích hợp cả hai người thì ông sẽ phải phá vỡ những gì đã được định hình từ mùa trước. Tóm lại là kiểu gì cũng dở.
Thùy Vy