Real bán Saviola cho Benfica: Chiến dịch thanh lý đã bắt đầu

Chủ Nhật, 28/06/2009 11:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tiền đạo người Argentina Javier Saviola đã trở thành cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid trong “kỷ nguyên Perez II” khi chuyển đến Benfica với giá 5 triệu euro. Sự ra đi của chú Thỏ sẽ mở màn cho một cuộc thanh lý lớn chưa từng thấy tại Bernabeu mùa Hè này, nhằm bù đắp cho những khoản tiền khổng lồ mà Perez đã đầu tư vào Kaka, C.Ronaldo và Albiol, cũng như để nhà tư bản này tiếp tục mua sắm.

Saviola gia nhập Real Madrid từ mùa 2007-08 sau khi hết hạn hợp đồng với Barcelona, đồng thời ký một bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2011, kèm mức lương 4,5 triệu euro/mùa. Có lẽ khi lựa chọn Real, “Chú thỏ” muốn chứng minh với ban lãnh đạo Barca rằng họ đã không biết cách khai thác tài năng của anh. Saviola chưa bao giờ được trọng dụng ở sân Nou Camp, cũng như liên tục bị đem cho mượn (Monaco, Sevilla).

Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng từ Barca sang Real chẳng khác nào chuyển từ một chiếc lồng sắt này sang một chiếc lồng sắt khác. Mùa 07-08, anh chỉ được ra sân 604 phút, ghi 2 bàn. Mùa 08-09 vừa qua, mọi chuyện còn tệ hơn thế khi tổng số thời gian ra sân chỉ là 479 phút và số bàn thắng là 0. Cái tên Saviola gần như biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao.
 
Javier Saviola đã trở thành cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid trong “kỷ nguyên Perez II” khi chuyển đến Benfica với giá 5 triệu euro
 
Thế nên, việc cầu thủ này chuyển sang chơi cho Benfica chẳng khác nào một sự giải phóng. Giải vô địch BĐN được coi là vừa tầm hơn đối với Chú thỏ, người một thời được coi là thần đồng của bóng đá Argentina (Vua phá lưới giải U20 thế giới năm 2001). Tại đây, tiền đạo 27 tuổi này sẽ tái ngộ với những “bại binh” khác từ Liga như người đồng hương Aimar, rồi cựu tiền đạo Real Jose Reyes.

Về phía Real, dù chỉ thu được 5 triệu từ vụ chuyển nhượng này, song việc bán được Chú thỏ sẽ giúp họ giảm bớt gánh nặng lương bổng. Đúng là hồi ký hợp đồng với Saviola, Real không mất một xu nào cả (cựu Chủ tịch Calderon muốn giễu Barca qua thương vụ này), song trong hai năm qua, họ đã mất đứt 9 triệu tiền lương cho cầu thủ chuyên đánh bóng ghế dự bị. Tính ra, mỗi bàn thắng của Saviola cho Real trị giá bằng mức lương hàng năm của cầu thủ này ở Bernabeu!

Việc bán Saviola cũng chỉ là điểm khởi đầu cho tiến trình thanh lý hàng tồn kho của Real. Những cầu thủ mà Perez hy vọng sẽ bán được giá hơn cả là Robben, Huntelaar, Diarra hay Sneijder. Theo kế hoạch của CEO Valdano và GĐTT Pardeza thì cho đến trước ngày chính thức tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, 10/7, thì Real phải bán được ít nhất 8 cầu thủ. Số tiền ấy sẽ được dùng để HLV Pellegrini củng cố đội hình bằng những bản hợp đồng mới, mà mục tiêu hàng đầu hiện nay vẫn là một chân sút đẳng cấp.
 
H.Nhật
 
Những món hàng còn lại

Huntelaar: Milan và M.U đang quan tâm. Real đặt giá 20 triệu euro.

Van Nistelrooy: Galatasaray, Tottenham đang đợi sẵn. Real không đòi hỏi gì nhiều, tất cả tùy thuộc vào chấn thương đầu gối của Van Gol đã hoàn toàn hồi phục hay chưa.

Robben: Perez hy vọng sẽ thu được 40 triệu euro, tức cao hơn 4 triệu so với mức mà Calderon đã chi để mua Robben từ Chelsea trước đây.

Sneijder: Tiền vệ người Hà Lan quyết bám trụ ở lại, hợp đồng còn tới tận năm 2012. Có giá từ 20-25 triệu euro.

Drenthe: Fiorentina đã trả 8 triệu, Real thì đòi 12.

De la Red: Vấn đề tim mạch của cầu thủ này là một trở ngại lớn để anh có thể trở lại với bóng đá.

Diarra: Juve quan tâm sát sao, còn 2 năm hợp đồng, nếu chấn thương đã hồi phục hoàn toàn thì có thể giúp Real thu về khoảng 20 triệu euro.

Heinze: Real đã nhận được lời đề nghị từ Tottenham và PSG, nhưng chưa gật đầu vì muốn dùng làm “vật thế chấp” khi thương thảo với Liverpool về Xabi Alonso.

Salgado: Chỉ còn một năm hợp đồng, nên Real cũng sẵn sàng cho không.

Codina: Có thể chuyển ra ngoại ô chơi cho Getafe.
 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.