(TT&VH Online) - Thủ môn của Real Madrid và của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Iker Casillas, tuyên bố mặc dù là người của đội bóng hoàng gia nhưng anh không mang tư tưởng chống lại “gã khổng lồ xứ Catalonia”, đối thủ truyền kiếp của đội bóng mà anh đang khoác áo.
Trả lời phỏng vấn trên tờ Sport, thủ môn số 1 của “đàn kền kền trắng” cho biết anh không cảm thấy ghen tức khi FC Barcelona làm “cú ăn ba” (vô địch Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League).
“Tôi có ghen, nhưng là một sự ghen tức lành mạnh. Thực tế là họ (Barca) chơi một thứ bóng đá hay nhất châu Âu và trên bình độ quốc gia cũng thế, với việc giành cả hai danh hiệu Cúp Nhà vua và Giải quốc gia. Tôi chỉ còn cách là chúc mừng họ. Madrid đủ sự tự trọng để làm điều này”, Iker Casillas bày tỏ.
Iker Casillas: Tôi không phải là người chống lại Barcelona
Được hỏi về công tác đào tạo tuyến trẻ của Barca, Iker Casillas thừa nhận từ lâu đội bóng Barcelona đã theo đuổi một mô hình dựa trên nền tảng bóng đá cơ sở và việc họ có tới bảy cầu thủ từ tuyến trẻ lên đội hình chính thức là một điều xứng đáng để ghen tỵ.
Thủ môn-đội trưởng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không muốn so sánh về mô hình của Madrid và Barca, nhưng thừa nhận điều gây tò mò là ở chỗ “gã khổng lồ xứ Catalonia” thì sử dụng tuyến trẻ vào đội hình chính của mình, còn “đàn kền kền trắng” thì xuất khẩu các cầu thủ trẻ của mình sang các đội bóng khác.
Trả lời câu hỏi “anh nghĩ thế nào khi là cầu thủ của Madrid được tôn trọng nhất ở sân Nou Camp”, Casillas thẳng thắn bày tỏ: “Tôi vui mừng vì điều đó. Tôi chỉ sống trung thực với chính mình. Tôi không chống Barcelona hay bất cứ một ai. Tôi thích bóng đá, thích luôn giành chiến thắng, tôi là người yêu mến đội Madrid, nhưng nếu phải chúc mừng một đội bóng xuất sắc hơn, thì tôi không ngại ngần làm điều đó”.
Khang Chi (Theo Sport)