(TT&VH) - Khác với vụ Ibra hay Mascherano, Real Madrid chính là đội đầu tiên công khai khẳng định họ muốn mua Franck Ribery. Hồi đầu tháng, Perez từng gọi điện trực tiếp tới Bayern Munich để hỏi xem đội bóng Đức có muốn bán Ribery hay không, và nếu muốn thì bán với giá bao nhiêu, nhưng ở thời điểm đó, Bayern có vẻ không muốn bán thật, nên ông chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng.
Tuy nhiên, giờ thì gió đã xoay chiều. Từ chỗ không bán, Bayern quay sang điệp khúc chỉ bán với giá tốt. Đó là cơ hội để Perez quay lại thể hiện khả năng thương thuyết của mình. Song khi ông Chủ tịch của Real còn chưa kịp làm gì, người đồng nghiệp Laporta đã ra tay.
Nếu Perez dùng tiền, Laporta dùng quan hệ. Chủ tịch của Barca được cho là có mối quan hệ trên mức công việc với Karl Heinz Rummenigge, GĐĐH của Bayern Munich. Khi hai đội gặp nhau ở tứ kết Champions League mùa vừa rồi, Rummenigge còn hứa với Laporta rằng trong trường hợp Bayern quyết định bán Ribery, Barca sẽ là đội được ưu tiên mua. "Ưu tiên" ở đây có nghĩa là nếu có 2 đến 3 đội trả cùng giá, Barca sẽ là đội đầu tiên được quyền tiếp xúc với tiền vệ người Pháp. Sau cuộc điện thoại với Rummenigge hôm thứ Sáu, có vẻ như Laporta còn tiến xa hơn thế nữa. El Mundo Deportivo thậm chí còn khẳng định: Tháng Tám này Ribery sẽ tới Nou Camp!
Phương án dự phòng: Ashley Young
Cùng thời điểm Barca tuyên bố họ đã giành được "pole" trong cuộc đua giành Ribery, từ Anh rộ lên thông tin họ đang tiếp cận Aston Villa để hỏi mua cầu thủ chạy cánh Ashley Young. Tờ Daily Star còn khẳng định Barca đã đặt lên bàn đàm phán 30 triệu euro và có thể sẽ lôi cả cầu thủ chạy cánh người Belarus Alexandre Hleb vào như một phần của vụ chuyển nhượng này. Trong mắt Guardiola, tiền vệ 24 tuổi này có những phẩm chất mà Barca cần cho vị trí tiền đạo trái: Nhanh, khỏe, khéo, thuận chân phải và thích di chuyển vào giữa. "Lăn tăn" còn lại: Không nhiều cầu thủ Anh biết cách tỏa sáng trên đất TBN.
V.C