(TT&VH) - Tương lai của David Villa đang bị đẩy đi đẩy lại bằng… đầu lưỡi. Tiền đạo mang áo số 7 của TBN vừa khẳng định anh đã quyết định được tương lai của mình, nhưng có vẻ như ngoài anh, không còn ai làm được điều ấy nữa.
Real Madrid lúc thì bảo đã mua được Villa, lúc lại bảo quá trình thương lượng đã bị đổ bể do Valencia hét giá quá cao, và mới nhất, qua lời Perez, lại khẳng định rằng "vụ chuyển nhượng chỉ còn là vấn đề thời gian". Từ Anh, người ta cũng từng bảo M.U muốn có Villa, nhưng rốt cuộc tất cả đều "việt vị" với tuyên bố không mua cầu thủ trên 26 từ đội bóng này (mà Villa thì đã 27). Trong khi đó, thực hư về lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng từ Chelsea tới đâu cho tới nay vẫn chưa có ai đứng ra kiểm chứng.
Tương lai nào cho David Villa?
Cùng lúc ấy, CLB chủ quản của Villa là Valencia cũng khiến người ta như lạc vào mê cung với tốc độ đổi ý nhanh đến chóng mặt của mình. Hôm qua, chỉ ít lâu sau khi Real Madrid phát đi thông điệp "chỉ còn là vấn đề thời gian", từ tổng hành dinh của Valencia đã có câu trả lời: Villa không phải để bán. "Chúng tôi đi đến quyết định này sau khi đã cân nhắc hết các mặt lợi và hại. Villa là tiền đạo hàng đầu châu Âu và chúng tôi muốn anh ấy tiếp tục gắn bó với mình", Chủ tịch của Valencia, Manuel Llorente, phát biểu trên trang web của CLB. Quyết định này của BLĐ Valencia đã vấp phải những phản ứng rất quyết liệt từ Jose Tamargo, người đại diện của Villa. Điều đáng chú ý là theo lời Tamargo, nguyên nhân của quyết định trên "không phải là tiền".
Không phải là tiền, thì chỉ có thể là tình. Valencia trước sau không hề muốn bán Villa cho Real Madrid vì không muốn anh trở thành một Mijatovic thứ hai. Vấn đề là, Villa lại nhất quyết đòi đến Madrid, và Real Madrid có vẻ cũng là đang là đội duy nhất có lời đề nghị với Valencia về trường hợp của "El Guaje". Thế cho nên, rất có thể tuyên bố kể trên của Llorente, được đưa ra đúng vào những giây phút cuối cùng của một tuần làm việc, chỉ là một động thái "câu giờ". Llorente muốn chờ thêm ít nhất một tuần nữa, với hi vọng Chelsea, Barca hay cả Man City sẽ đưa ra những lời đề nghị hợp lý hơn. Không phải thế, thì Llorente đã chẳng "thòng" thêm một câu: "Tạm thời cứ thế cái đã"!?
V.C