(TT&VH Online) - Tiền đạo của Barca, Samuel Eto'o sẽ thuộc về biên chế của Man City nếu như CLB của các ông bầu người Ả-rập chấp thuận mức lương 1 triệu euro/ tháng mà anh đề nghị.
Trong thời gian gần đây, “thiếu gia” Man City đã “đánh tiếng” với nhà ĐKVĐ Champions League, Barcelona về trường hợp của tiền đạo người Cameroon. Theo đó, CLB Man City sẵn sàng trả giá 25 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền đạo này. Không những vậy, đội chủ sân City of Manchester còn sẵn sàng trả cho Eto'o mức lương ngang bằng với Robinho, 160.000 bảng/ tuần.
Liệu Man City có đồng ý với mức lương "khủng" mà Eto'o đề nghị?
Tuy nhiên, theo một thông tin được đăng tải trên tờ News of the World, tiền đạo người Cameroon đã đồng ý với đề nghị của Man City, nhưng mức giá sẽ "khủng" hơn rất nhiều so với cái giá mà Man City đưa ra. Ngoài ra, yêu cầu về lương bổng của anh cũng không giống với những con số mà Man xanh đề nghị. Theo nguồn thông tin trên, Man City cần phải chi trả cho Barca 51 triệu bảng, cùng mức lương 200.000 bảng/ tuần mới có thể có được sự phục vụ của Samuel Eto'o. Và nếu như Man City đồng ý thì họ sẽ có được anh, đồng thời đưa Eto'o trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất Premier League.
Trong khi đó, khi được hỏi về trường hợp của Samuel Eto'o, chủ tịch của Barcelona vẫn khẳng định mong muốn của đội bóng xứ Catalonia là giữ lại tiền đạo này, tuy nhiên, ông cũng để ngỏ một khả năng cho những đội bóng muốn có sự phục vụ của anh.
Tờ News of the World đã trích dẫn lời phát biểu của ông Laporta tại Camp Nou: “Rất nhiều CLB muốn Eto'o trong đội hình của mình. Chúng tôi sẽ làm với cố gắng lớn nhất của mình để thu xếp gia hạn hợp đồng với cậu ấy. Bởi vì, theo quan điểm của tôi thì Eto'o là trung phong tốt nhất thế giới. Thế nhưng, chúng tôi có một cơ cấu tiền lương mà chúng tôi cần phải chú ý”.
"Sếp" của Barca tiếp tục phân tích: “Chúng tôi muốn gia hạn hợp đồng với Eto'o, nhưng không phải với bất cứ giá nào. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này, chúng tôi cần phải là một tấm gương điển hình. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ hiểu và chúng tôi sẽ thấy trong tuần tới”.
Phương Nguyên (Theo Goal)