Kaka đến Real Madrid: Tất cả chỉ mới bắt đầu

Thứ Sáu, 12/06/2009 21:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Diego rời Bremen sang Juventus, Mario Gomez rời Stuttgart sang Bayern, Man City bất ngờ công bố bản hợp đồng với Gareth Barry, nhưng chỉ đến khi Kaka sang Real Madrid, thị trường chuyển nhượng mới thật sự được kích hoạt. Sau nhiều năm trời im ắng, năm nay “phiên chợ mùa Hè” chắc chắn sẽ bùng nổ trở lại, bằng những bản hợp đồng bom tấn.

Florentino Perez không thể mua Kaka xong rồi thôi. Ông sẽ còn mua vài tân binh đẳng cấp nữa để tạo ra một đối trọng với “Dream Team” của Barca. Barca chờ đợi cho các cầu thủ từ La Masia như Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Pique… trưởng thành rồi hợp họ thành “Dream Team”. Perez “đốt cháy giai đoạn”, ông mua thẳng những cầu thủ đã thành danh để hợp thành đội hình mơ ước. Cái cách Perez vạch ra những cầu thủ cần mua chẳng khác nào người ta chơi trò Football Manager nổi tiếng.

Rất đơn giản, rất nhanh gọn. Perez đã tận dụng rất tốt cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu để mang về những ngôi sao tốt nhất. Trong cái không khí ảm đạm ấy, Real và Barca vẫn bình chân như vại, vẫn có thể đẩy quỹ lương lên cao thêm và vẫn có thể thoải mái tiêu xài mà không lo nợ nần. Chủ tịch Massimo Moratti không còn bạo chi như xưa, ông chủ Silvio Berlusconi mừng rỡ khi bán được Kaka để trả nợ, M.U cứ cân nhắc mãi chuyện có mua Carlos Tevez hay không. Năm nay, Real, Barca và Man City sẽ là những kẻ có tiếng nói quang trọng trên thị trường chuyển nhượng. Kaka chỉ mới là thương vụ lớn đầu tiên.

Kaka gia nhập Real với giá 65 triệu euro
 
Valencia rất ghét Real Madrid, bằng chứng là họ từng cự tuyệt đề nghị tuyển mộ Gaizka Mendieta, Claudio Lopez, Vicente Rodriguez và David Albelda trong quá khứ. Nhưng giờ thì họ chẳng thể làm cao nổi với món nợ xấp xỉ 450 triệu euro đang đè nặng. Real muốn 3 cầu thủ của Valencia gồm David Villa, David Silva và Raul Albiol. Để có được đủ bộ 3 này, chi phí cũng phải tròm trèm hơn 70 triệu euro. Nhưng mục tiêu lớn nhất của Real thời điểm này lại là Cristiano Ronaldo. Mà muốn có Ronaldo, Real chắc chắn phải chi nhiều hơn so với số tiền đã bỏ ra cho Kaka. Nếu đúng dự kiến, Real sẽ phá 2 kỷ lục chuyển nhượng của chính mình ngay trong mùa Hè này. Perez mềm mỏng hơn Calderon nhiều, GĐĐH David Gill và Sir Alex Ferguson chưa tỏ thái độ khó chịu gì với ông. Cũng không loại trừ khả năng M.U cũng muốn bán Ronaldo để lấy tiền lắm rồi. Hai ông chủ nhà Glazer chỉ quan tâm đến lợi nhuận, còn Sir Alex cũng không thể cứ hạ mình đi năn nỉ cậu học trò mãi.

David Silva ở cánh trái, Kaka ở trung lộ và cánh kia phải là Franck Ribery mới cân bằng. Bayern tiếp tục ca đoạn điệp khúc “Ribery không phải để bán” nghe đến nhàm tai. Perez tuyên bố hủy thương lượng nhưng lại thòng thêm một câu “nếu Bayern suy nghĩ lại thì mọi thứ đều có thể xảy ra”. Perez giống như một người đi mua cá. Tay bán cá hét giá trên trời, người mua cá bỏ sang một gian khác thì bị tay bán cá kia kêu lại và “bớt cho anh một chút nha”. Đời nào Bayern lại bỏ qua một cơ hội hời như vậy để kiếm tiền.

Có tấn công thì có phòng thủ, Perez cũng sẽ làm hết sức để mua về Xabi Alonso - cầu thủ mà ông yêu thích từ khi anh này còn đá cho Sociedad. Mùa này ngân quỹ cho Liverpool rất hạn hẹp, Benitez muốn mua cầu thủ thì chỉ còn cách bán bớt đi. Giữa Mascherano và Alonso thì Benitez tất nhiên sẽ ưu tiên giữ thủ quân tuyển Argentina. Real sẽ không khó gì để lôi kéo Alonso. Benitez cũng chẳng gây khó dễ gì, ông từng là người của Real Madrid kia mà.

Real càng tung hoành, Barca càng không thể ngồi yên. Chỉ có điều Barca đi đến đâu, cũng bị hét giá tới trời. Chủ tịch Massimo Moratti sang Barcelona ăn tối với Laporta, nhưng thương lượng ban đầu về Ibrahimovic đã đổ vỡ vì Inter đòi quá nhiều tiền. Bây giờ muốn mua Ribery hay Ibra, Barca cũng sẽ nghe cái điệp khúc “thấy Real mua Kaka bao nhiêu không?”. Thế mới nói Kaka đã ảnh hưởng lớn đến thị trường năm nay ra sao. Khủng hoảng càng lớn, CLB càng muốn bán cầu thủ và càng muốn đẩy giá cao lên để kiếm lời. Mùa Hè hãy còn rất dài, và sẽ còn nhiều vụ chuyển nhượng đang chờ công bố.
 
Trần Minh
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Ô hay bây giờ TTCN cầu thủ mới bắt đầu nóng chứ. Mỗi cuộc đi mua bán bây giờ là một cuộc thi gan, cân đo đong đếm. Tội gì mà Munich ko làm kiêu với các CLB khác muốn mua Ribery. dẽ hớ nhất là ông Milan và ông Valencia, những kẻ khốn khó, đường cùng. nợ như chúa "chổm" lại bị ép giá thôi. TTCN giống như cuộc đua sức về "nhu cầu" và khả năng "chịu đựng" của các CLB. Ông nào không tỉnh thì thiệt, bóng đá thương mại hóa đã ắn vào quá sâu rồi. Chỉ mong những cầu thủ chuyên nghiệp khi đến với những bến dỗ mới sẽ thể được những phẩm chất tốt đẹp cống hiến cho CĐV những mong mỏi, cống hiến cho vẻ đẹp của môn thể thao vua.
kutkit  (tuyendat@gmail.com) (11:11 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ mấy ngày qua, khi đọc được những thông tin chuyển nhượng về Ronaldo, chắc ông chủ của AC Milan đang cảm thấy tiếc hùi hụi hoặc cảm thấy bị xỏ mũi. KaKa mà phải kém về giá trị chuyển nhượng so với Ronaldo một bậc sao
FootballFan  (thucbravo@yahoo.com) (09:33 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.