(TT&VH) - Sau Quả bóng Vàng 2007 Kaka, tới lượt Quả bóng Vàng 2008 Cristiano Ronaldo được Perez đưa vào tầm ngắm. Hôm thứ Ba, ngay khi vụ Kaka vừa chính thức được hoàn tất, ông Chủ tịch của Real Madrid đã nói thẳng rằng "sẽ làm mọi cách để đưa Ronaldo về Bernabeu", và rằng "sẽ sớm nói chuyện với lãnh đạo M.U về vấn đề này". Hôm qua, báo Anh và báo TBN đồng loạt đưa tin, dường như một cuộc nói chuyện như thế đã diễn ra.
96 triệu hay 89 triệu?
Marca đưa tin Perez đã nói chuyện với Giám đốc điều hành của M.U David Gill và thậm chí còn nhận được lời ra giá đầu tiên từ Quỷ đỏ: Muốn có Cristiano Ronaldo, hãy chồng đủ 96 triệu euro! Cùng lúc, một tờ báo khác ở Madrid là AS cũng đưa hình ngôi sao người Bồ ra trang bìa kèm theo cái tít không thể cụ thể hơn: "Ronaldo sẽ đến trước ngày 30/6". Giá cả của vụ chuyển nhượng này, theo AS, là 89 triệu euro. Lần gần nhất hai tờ báo cùng ủng hộ Real Madrid nhưng đối nhau chan chát này đạt đến sự đồng thuận cao như vậy trong cách đưa tin là vào ngày 15/5. Hôm ấy, cả Marca lẫn AS đều khẳng định Kaka đã là người của Real Madrid. Khác biệt duy nhất, cũng như lần này, là giá cả. AS nói Kaka có giá 60 triệu euro, còn Marca lại cho rằng số tiền Real phải trả là 63 triệu.
Perez vẫn muốn mua Ronaldo
Từ Anh, tờ Times còn đẩy vấn đề đi xa hơn nữa khi nói rằng Real đã cử bác sỹ tới Los Angeles, nơi Ronaldo nghỉ Hè, để tiến hành kiểm tra sức khỏe tiền vệ người Bồ. Theo một số nguồn tin, với chấn thương gặp phải trong trận đấu với Albania (do đó không thể dự trận giao hữu với Estonia vào giữa tuần này), Ronaldo sẽ phải lên bàn mổ và dự kiến mất từ 4 đến 6 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, theo tờ A Bola của BĐN thì "dao kéo" là không cần thiết với đội trưởng của đội tuyển nước họ. Do đó, bác sỹ của Real có mặt ở Los Angeles có lẽ không phải là để "kiểm tra" xem Ronaldo có chấn thương thật hay không, mà là để tiến hành khám sức khỏe tổng thể cho cầu thủ này như là một thủ tục bắt buộc trước khi vụ chuyển nhượng có thể được hoàn tất.
Điều này khiến người ta ngay lập tức nhớ lại vụ Kaka. Một ngày trước khi tiền vệ người Brazil tự mình thông báo cho toàn thế giới biết rằng anh đã là người của Real Madrid, đội bóng Hoàng gia đã cử bác sỹ Juan Carlos Hernandez tới tận Recife, thành phố nơi Kaka và đội tuyển Brazil đóng quân, để khám cho anh.
Buộc phải mua
Có thể hiểu cụm từ "buộc phải mua" ở đây theo hai cách. Thứ nhất, Ronaldo là sự lựa chọn tốt nhất mà Real Madrid có thể nghĩ tới và với tới vào thời điểm này. Trong kế hoạch của Perez, sau một tiền vệ công sẽ là một cầu thủ chạy cánh có khả năng di chuyển vào giữa và chơi như một tiền đạo. Đáp ứng được những yêu cầu này, ngoài CR7, chỉ còn Franck Ribery của Bayern Munich và David Silva của Valencia. Vấn đề là, cả hai mục tiêu ấy đều nằm ngoài tầm bắn của Perez, ít nhất là cho tới lúc này. Perez hôm qua đã phải thừa nhận rằng Real Madrid sẽ không thể mua được Ribery vì "họ (Bayern Munich) không muốn bán". Trong khi đó, tân Chủ tịch Manuel Llorente của Valencia lại đang muốn "ghi điểm" trên cương vị mới, và đã làm thế bằng cách từ chối khá phũ phàng lời đề nghị từ Perez cho Silva.
Cách hiểu thứ hai liên quan tới những thông tin cho rằng Real Madrid, thông qua Chủ tịch mất ghế Calderon, đã ký với M.U một thỏa thuận từ mùa Hè trước, theo đó, nếu họ không mua Ronaldo trước ngày 30/6 năm nay thì sẽ phải đền cho đội chủ sân Old Trafford một khoản tiền lên tới 30 triệu bảng. Mặc dù tất cả các bên liên quan đều một mực phủ nhận sự tồn tại của một thỏa thuận như thế, song giới thạo tin vẫn tin chắc rằng thỏa thuận ấy là có thật. Chẳng phải Calderon từng úp mở "một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới (chắc chắn không phải là Kaka rồi, vì Galliani ghét Calderon lắm - PV) sẽ về Bernabeu vào Hè này, nhờ tôi"? Hay tân GĐTT của Real Madrid Pardeza từng "lỡ miệng" nói rằng trong đống giấy tờ chính quyền cũ để lại đúng là có một văn bản liên quan tới Cristiano Ronaldo?
Nhưng dù là hiểu theo cách nào, thì chuyện Cristiano Ronaldo sắp theo chân Kaka về Bernabeu cũng có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian.
|
Ronaldo: Phẫu thuật hay không phẫu thuật
Theo Times, giống như mùa Hè năm ngoái, Hè này Ronaldo cũng sẽ phải lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương ở háng.. Theo một nguồn tin thân cận từ Ronaldo thì cầu thủ này muốn phẫu thuật càng sớm càng tốt để có thể sớm trở lại sân cỏ. Nhưng sớm hay không thì việc này cũng sẽ khiến Ronaldo vắng mặt trong giai đoạn khởi động cho mùa giải mới, thời gian nghỉ dưỡng thương sẽ là từ 4 đến 6 tuần. Còn nhớ, năm ngoái, sau khi kết thúc VCK EURO 2008, Ronaldo đã tới Hà Lan để phẫu thuật chấn thương ở bàn chân và phải vắng mặt 3 tháng.
Tuy vậy, theo tờ thể thao hàng đầu của BĐN là A Bola thì Ronaldo sẽ không tiến hành phẫu thuật. Theo tờ này thì Ronaldo chỉ cảm thấy đau quanh vùng khớp háng vì phải vận động quá nhiều trong mùa giải vừa qua (chơi tổng cộng 59 trận), chứ không hề bị chấn thương nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật. CR 7 chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hoàn toàn khỏe mạnh bước vào mùa giải mới. Hiện Ronaldo đang đi nghỉ Hè ở Los Angeles (Mỹ), sau đó sẽ đi tắm biển ở Miami, giống như cách đây 1 năm.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận thông tin này. Cuối tuần trước, Ronaldo đã tập trung cùng đội tuyển Bồ dự trận vòng loại World Cup 2010 với Albania (BĐN thắng 2-1). Tiếp đó, BĐN đá giao hữu với Estonia ở Talinn (đá rạng sáng nay) song Ronaldo đã được HLV Carlos Queiroz cho rời đội để đi nghỉ Hè sớm hơn tránh cho ngôi sao của đội có thể dính chấn thương, bởi trận giao hữu với Estonia thực ra cũng chẳng mang ý nghĩa gì. |
V.Cường