(TT&VH) - Cầu thủ có gương mặt như một thiên thần, là trai tân cho đến tận lúc động phòng, luôn viết dòng chữ “Tôi thuộc về Jesus” lên áo lót, đã quyết định dứt khoát chia tay màu áo đỏ - đen của quỷ (Biệt danh Diavolo của Milan có nghĩa là Quỷ dữ). Bởi thiên thần thì nhất thiết phải mặc áo trắng.
Đương nhiên đó chỉ là một cách nói vui. Chứ còn lúc này, đâu cũng thấy có người trách anh là một kẻ lừa đảo, một kẻ dối trá, phụ lại tình cảm của các CĐV sân San Siro. Cựu tuyển thủ Croatia Zvonomir Boban là một trong những người đầu tiên lên tiếng trách cứ Kaka. Nhưng thử hỏi, đóng góp của Boban cho Milan liệu có sánh được với đóng góp của ngôi sao người Brazil cho màu áo đỏ - đen.
Trong suốt 6 năm trời, Kaka đã cống hiến gần như những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ cho Milan, đã giúp đội bóng này giành được không thiếu bất cứ một danh hiệu cao quý nào. Đến lúc ra đi, anh còn đem lại cho CLB tới gần 70 triệu euro, một con số khổng lồ xét trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay. Vậy vẫn chưa đủ sao?
Kaka sẽ khoác lên mình màu áo trắng huyền thoại của Real
Thực tế là Kaka đã không còn trẻ nữa. Anh đã 27 tuổi rồi, trong khi nếu tiếp tục còn ở Milan, anh khó lòng vượt qua được đỉnh cao của mùa giải 2006-07. Đã đến lúc anh cần lo cho bản thân, thay vì tự cùm mình vào một đội bóng đã đi hết chu kỳ chiến thắng để đổi lấy hai chữ “trung thành” vô nghĩa. Đừng nói Kaka chỉ biết nghĩ đến tiền. Bởi nếu lấy đó làm mục tiêu chủ yếu, cầu thủ này đã lựa chọn việc chuyển tới Man City từ cách đây nửa năm. Điều quan trọng là Kaka đang cần đến một cú hích, để đánh bóng lại sự nghiệp có phần đi xuống của mình trong 2 mùa giải qua. Mà việc chuyển sang Real Madrid là một giải pháp hợp lý hơn cả.
Đấy cũng là con đường mà Figo, Zidane rồi Ronaldo đã từng lựa chọn, và họ sẽ không phải hối tiếc khi làm điều ấy. Ở Barca thời điểm cách đây 1 thập kỷ, Figo không thể mơ tới việc đoạt chức vô địch Champions League. Zidane thì đã cùng Juve thất bại trong 2 trận chung kết liên tiếp của giải đấu này. Và chỉ đến khi khoác lên mình màu áo trắng của Real, họ mới được toại nguyện.
Ronaldo cũng vậy. Các CĐV Inter có thể trách anh là kẻ phản bội, phụ lại quãng thời gian mà Inter đã cưu mang anh khi bị chấn thương. Nhưng lựa chọn cách ra đi cũng có nghĩa là để cứu lấy chiếc đầu gối khốn khổ thoát khỏi những pha chặt chém thô bạo của các hậu vệ tại Serie A. Và cũng chỉ đến khi sang Real, Rô béo mới giành được chức VĐQG đầu tiên, đồng thời cũng là duy nhất trong sự nghiệp.
Khi tính chuyện rời Milan, Kaka có lẽ cũng đã có ý nghĩ tương tự. Real Madrid là một đội bóng có nhiều tham vọng. Tới đó, anh sẽ có cơ hội tìm lại những thứ đã mất. Phong cách của anh cũng rất hợp với lối chơi phóng khoảng ở Liga. Rõ ràng, đấy là những điều mà Kaka không thể có nếu như vẫn tiếp tục ở lại Milan, hoặc chuyển đến Man City. Nhiều CĐV Milan sẽ còn trách anh, giận anh rất lâu. Nhưng ở Brazil, người ta đón nhận cái tin Kaka đến Real một cách đầy hào hứng. Họ hy vọng, động lực mới sẽ giúp Kaka bừng sáng trở lại như ngày nảo. Bởi chỉ còn một năm nữa đã là World Cup 2010, một kỳ World Cup được dành cho riêng anh, sau khi đã phải núp bóng Ronaldo năm 2002, Ronaldinho năm 2006.
Hoàng Nhật