Florentino Perez chính thức trở thành Chủ tịch Real Madrid: Đã có người thách thức Barca!

Thứ Ba, 02/06/2009 10:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thời điểm mà Liga 2008-09 khép lại với sự thống trị của Barcelona thì cũng là lúc Florentino Perez chính thức trở lại Nhà Trắng. Điều đó sẽ tạo ra cảm giác rằng, ngài Chỉ tịch mới (mà cũ) của Real Madrid sẽ là người duy nhất có thể ngăn chặn được Barca.

Khi Perez biết trọng Valdano…

Johan Cruyff từng nhận xét, “Florentino Perez là kẻ không biết gì về bóng đá”. Điều đó có thể đúng, song một vị Chủ tịch không nhất thiết phải hiểu nhiều về chuyên môn (hiểu nhiều thì lại càng hay thọc mũi vào công việc của HLV). Điều quan trọng là vị Chủ tịch đó phải biết tin dùng những cộng sự tài năng, như nhà vua giỏi cần biết nghe lời trung thần. Trong 3 năm đầu, Perez-chẳng-biết-gì-về bóng-đá đều đem về sân Bernabeu những ngôi sao đích thực (Figo, Zidane, Ronaldo), và kèm theo đó là những danh hiệu cụ thể (2 Liga, 1 Champions League). Đấy là những năm tháng mà Real (cụ thể là Perez) khiến cả TBN cũng như cả thế giới phải khiếp sợ.

Đương nhiên, Perez sẽ không làm được những kỳ tích nói trên nếu không có sự cố vấn đúng đắn của các cộng sự, mà nổi bật là vai trò của Jorge Valdano, khi ấy là Giám đốc thể thao. Chỉ tới khi Perez bỏ qua những lời khuyên của vị chiến lược gia người Argentina, đồng thời lún sâu hơn vào con đường thương mại hóa, bắt đầu bằng việc mua Beckham năm 2003 thì Real mới dần đi xuống dốc (nhưng chỉ là về mặt thể thao, còn xét trên khía cạnh thương mại, họ vẫn thắng lớn).
 
Perez và Chủ tịch danh dự của Real Di Stefano

Có vẻ như sau hơn 2 năm rời xa bóng đá, Perez cũng… chưa hiểu nhiều thêm về những thứ liên quan tới chuyên môn. Song hẳn là ông đã nhận ra những sai lầm của mình trước đây. Do đó, điều đầu tiên mà Perez thực hiện khi chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào ngày hôm qua là bổ nhiệm Valdano vào làm Tổng giám đốc, tức là chức danh cũng như vai trò còn cao hơn cả GĐTT trước đây, còn Zidane thì sẽ là Cố vấn.

Trong nhiệm kỳ đầu của Perez, Valdano cũng là người hoạch định chiến lược chung, song thực tế những vụ chuyển nhượng lớn đều do Perez đạo diễn. Lần này, có thể Valdano sẽ có nhiều quyền hạn hơn, tham gia nhiều hơn vào những vụ chuyển nhượng. Điều đó được thể hiện qua việc Real chuẩn bị bổ nhiệm Manuel Pellegrini làm HLV mới. Những thông tin liên quan tới Ancelotti, Wenger rồi Mourinho chẳng qua chỉ là những chiêu thức nhằm đánh bóng tên tuổi của Perez. Và chỉ cần có thế, những đối thủ của ông cũng đã tự động bỏ buộc. Còn sự thật là nếu giở những trang báo cũ, cách đây khoảng hơn nửa tháng, báo chí Madrid đã đăng tin Valdano sẽ chấm HLV người Chile của Villarreal nhằm thay thế Juande Ramos!

Kế hoạch chu đáo

Tất cả những điều đó đã cho thấy mọi đường đi nước bước trong lần trở lại này của Perez đều được tính toán khá kỹ lưỡng. Chiến thuật đầu tiên là im lặng hoàn toàn. Rồi đùng một cái, ngay sau khi Real thảm bại trước Barca 2-6, Perez bất ngờ giới thiệu chiến dịch tranh cử của mình. Thời điểm đó, lòng tin của các CĐV Real vào BLĐ đã xuống rất thấp, nên màn tái xuất của Perez đã gây được sự chú ý lớn lao, như thể là vị cựu tinh đích thực đã đến. Rồi sau trận chung kết Champions League, khi Barca thâu tóm tất cả các danh hiệu của mùa giải, Perez mới chính thức giới thiệu Valdano cùng Zidane là những cộng sự của mình. Và khi mùa giải vừa vặn kết thúc thì cũng là lúc Perez đường hoàng bước vào Nhà Trắng mà chẳng tốn một “mũi tên hòn đạo” nào.

Việc trở thành Chủ tịch Real sớm hơn thời điểm dự định tổ chức cuộc bầu cử (14/6) nửa tháng cũng sẽ tạo điều kiện cho Perez có thêm nhiều thời gian để thực hiện những bước tiếp theo trong kế hoạch tái thiết Real. Có thể, Perez sẽ khó lòng một mình làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng như thời điểm 8-9 năm trước đây. Thế giới bóng đá đã xuất hiện những ông chủ A rập lắm tiền nhiều của. Rồi thì Abramovich cũng đã có hứng trở lại. Nhưng điều quan trọng nhất là vị thế hùng mạnh của Real đã phần nào được khôi phục lại. Nửa năm trước, Kaka đã từ chối đến Man City vì đội bóng này thực sự không có bề dày truyền thống. Nhưng nếu Perez đưa ra lời mời thì đó lại là chuyện khác…

Những cột mốc chính của Perez

- Florentino Perez sinh ngày 8/3/1947 tại Madrid

- 17/7/2000: Đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid sau khi đánh bại đương kim Chủ tịch khi đó là Lorenzo Sanz.

- 11/7/2004: Tiếp tục tái đắc cử trong nhiệm kỳ tiếp theo với tỷ lệ số phiếu ủng hộ lên tới 94,25% (28.416 phiếu, Sanz chỉ được 1.222 phiếu).
- 27/2/2006: Từ chức Chủ tịch Real Madrid

“Bộ sậu” của Perez

- Phó Chủ tịch thứ nhất: Fernando Fernandez Tapias

- PCT thứ 2 kiêm người phát ngôn: Eduardo Fernandez de Blas.

- Tổng giám đốc: Jorge Valdano.

- Giám đốc thể thao: Miguel Pardeza.

- Cố vấn của Chủ tịch: Zinedine Zidane.

- Đại sứ tại UEFA: Emilio Butragueno

- Giám đốc đào tạo trẻ: Paco Buyo

 
 Hoàng Nhật
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.