(TT&VH) -
Phát biểu sau trận Real Madrid thua Mallorca 1-3 tại vòng thứ 37 (áp
chót) của La Liga, HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Juande Ramos, thừa
nhận “thật khó có thể chơi bóng nếu thiếu động lực thi đấu”.
“Tôi nghĩ vì biết chắc không còn khả năng bị tụt
xuống vị trí thứ ba và cũng chẳng leo lên được vị trí dẫn đầu nên Real Madrid đã
thi đấu nhạt nhòa trong mấy trận gần đây. Khi chơi bóng thiếu nhiệt huyết và
thiếu động lực thì kết quả thi đấu như mấy trận vừa qua (thua bốn trận liên tục)
là khó tránh khỏi”, nhà cầm quân của “dần kền kền trắng” nêu
rõ.
HLV Juande Ramos cam kết trong trận cuối cùng trước
Osasuna, Real Madrid sẽ vào sân với tinh thần lấy trọn ba điểm không phải vì đội
bóng cần ba điểm đó mà vì “hình ảnh và uy tín” của mình.
Real (trái) dễ dàng thua Mallorca 1-3
tại vòng 37 diễn ra đêm qua
“Chúng tôi cần phải giữ
được hình ảnh tốt nhất, tỏ rõ sự nghiêm túc trong thi đấu và không làm “mất
chất” của cuộc cạnh tranh để tránh mang tiếng là thiếu tính chuyên nghiệp”,
nhà cầm quân của đội bóng áo trắng khẳng định.
Chủ tịch Real
Madrid muốn Barca vô địch Champions League
Trong khi
đó, Chủ tịch của Real Madrid, Vicente Boluda, tuyên bố ông mong muốn FC
Barcelona thắng Manchester United để đăng quang Champions League, đơn giản bởi
vì Barca lúc này là một đội bóng Tây Ban Nha (chứ không phải đối thủ truyền kiếp
của Madrid).
Boluda thừa nhận trong bối cảnh đội bóng hoàng gia chẳng
leo lên được vị trí thứ nhất và cũng chẳng bị tụt xuống hàng thứ ba thì việc đội
bóng áo trắng thua mấy trận gần đây cũng là điều có thể hiểu được.
“Bóng đá là một môn thể
thao của trạng thái tinh thần nhưng tinh thần của các cầu thủ của Real Madrid
bây giờ thế nào thì ai cũng biết. Họ đã làm những gì cần làm khi lượt về có mạch
thắng liên tục 17 trận cho đến khi vấp phải Barca (thua 2-6)”, Boluda bày
tỏ.
Khang Chi