(TT&VH) - Tác giả của cú sốc đầu tiên ở Liga mùa này, Numancia, đội đã khiến Barca phơi áo ngay trong ngày khai mạc, đã trở thành những người đầu tiên phải nói lời chia tay với giải đấu cao nhất TBN.
Phải 5 phút sau khi Roberto Soldado ghi bàn thắng duy nhất giúp Getafe hạ Numancia ở El Coliseum, Recreativo mới chính thức nhận tấm vé trở lại Liga Adelante được "dúi" vào tay bởi Nikola Zigic, chân sút người Serbia của Racing. Cũng nhờ trận thắng ấy, Racing đã cùng với Espanyol, đội đè bẹp Almeria 3-0 ngay trên sân khách trong trận đấu diễn ra cùng giờ, trở thành 2 đội tiếp theo, sau Bilbao ở vòng trước, chắc chắn trụ hạng thành công. Bây giờ, quy mô của cuộc đua chống xuống hạng đã được thu hẹp đi đôi chút thành chuyện giữa 5 kẻ cùng khổ Valladolid, Getafe, Betis, Sporting và Osasuna, với tâm điểm là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Valladolid và Betis.
Numancia (phải) đã phải xuống hạng
Trở lại với nỗi buồn mang tên Numancia và Recreativo. Khách quan mà nói, việc Numancia và Recreativo phải trở lại giải hạng Nhì không khiến nhiều người ngạc nhiên. Với ngân sách eo hẹp nhất (là đội duy nhất ngoài Bilbao không có ngoại binh trong đội hình), sở hữu một SVĐ bé nhất (chỉ chứa được khoảng 10.000 người), không có gì phi logic khi Numancia được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho một suất xuống hạng. Sau khi gây bất ngờ với trận thắng 1-0 trước Barca ở vòng đầu tiên, nhà vô địch Liga Adelante 07-08 đã nhanh chóng để lộ rõ chân tướng một kẻ lót đường với việc chỉ thắng được 1 trong 9 trận sau đó. Khi nước đã ngập tới cổ, thầy trò Pacheta mới vùng vẫy dữ dội, song 10 điểm có được trong 4 trận trước vòng này vẫn là quá ít để có thể làm nên một cú tẩu thoát vĩ đại.
Tương tự Numancia, dù đã khởi động không tồi bằng trận thắng Betis 1-0 trong ngày ra quân, Recreativo vẫn nhanh bóng bị nhận diện là một ứng viên xuống hạng. Với trận thắng duy nhất ấy trong 12 vòng đầu tiên, Recreativo trở thành một trong những đội bóng có sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Liga. Sự trở lại của người hùng một thuở Lucas Alcaraz đã tạo ra được một số hiệu ứng khá tích cực, khi Recre có lúc tạo được với nhóm xuống hạng một khoảng cách lên tới 7 điểm, tiếc rằng những ngày tươi đẹp ấy lại trôi qua quá nhanh. Trận thua Racing 0-1 ở vòng này đã khép lại một chuỗi 12 trận chỉ thắng 1 khác của Recreativo, cũng là khép luôn tương lai của họ ở Liga. Thực tế, đây là một kết cục đã được dự báo ngay từ mùa trước, mùa giải mà Recre chỉ biết mình trụ hạng ở vòng cuối cùng.
Có 2 đội "chết" và 2 đội chắc chắn trụ hạng, song cuộc đua chạy trốn Tử thần không vì thế mà kém đi phần "xôm tụ". Trước vòng đấu hạ màn Liga, vẫn còn tới 5 đội bóng có nguy cơ phải theo bước Numancia và Recre. Đó là Valladolid (42 điểm), Getafe (41), Betis (41), Gijon (40) và Osasuna (40). Trong cuộc chiến này, bất lợi lớn nhất đương nhiên thuộc về đội đang xếp thứ 18 Osasuna. Ở vòng cuối, Camacho và các học trò còn phải gặp một đối thủ rất mạnh nữa là Real Madrid. Nếu Osasuna không thắng được trận này, những Betis, Getafe và Valladolid không cần đá cũng chắc chắn trụ hạng, trong khi Gijon chỉ cần 1 điểm trong trận tiếp đội đã xuống hạng Recre để ở lại Liga. Nhưng kết cục hay nhất sẽ là Real lơi tay với người cũ Camacho; khi ấy, các sân bóng ở Liga sẽ được một phen nhốn nháo thực sự.
|
Tử thần gọi tên ai
Valladolid, thứ 14, 42 điểm, gặp Betis trên sân khách?
Getafe, thứ 15, 41 điểm, gặp Racing trên sân khách?
Betis, thứ 16, 40 điểm, tiếp Valladolid trên sân nhà?
Gijon, thứ 17, 40 điểm, tiếp Recreativo trên sân nhà?
Osasuna, thứ 18, 40 điểm, tiếp Real Madrid trên sân nhà?
Cục diện Liga sau vòng 37
Vô địch: Barca
Champions League: Barca, Real Madrid, và Sevilla. Vé thứ 4 là sự cạnh tranh giữa Atletico và Villarreal. Atletico chỉ cần thêm 1 điểm trong trận gặp Almeria ở vòng cuối là đạt mục tiêu.
Europa League: Bilbao (Á quân Cúp Nhà Vua). 2 vé còn lại trong tầm tranh chấp của Atletico, Villarreal, Valencia và Deportivo.
Xuống hạng: Numancia và Recreativo. Suất còn lại sẽ thuộc về một trong các đội Valladolid, Getafe, Betis, Sporting và Osasuna. |
Lam Giang