Cuộc đua pichichi: Forlan vượt mặt Eto'o lần nữa

Thứ Hai, 25/05/2009 10:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Ở San Mames, sự khác biệt giữa Bilbao và Atletico là Diego Forlan. Trong cuộc đua tới vị trí thứ tư, sự khác biệt, giữa Atletico với hai đối thủ trực tiếp là Valencia và Villarreal, cũng vẫn là Diego Forlan. Nhưng rõ ràng, đó là một sự khác biệt quá lớn.

Vé dự Champions League cho Atletico

Ở San Mames, áp lực phải thắng đã khiến Atletico không thể triển khai được lối chơi của mình trước một chủ nhà San Mames bỗng chơi tuyệt hay do không còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì (đã chắc suất trụ hạng và đoạt vé dự Europa League). Chỉ có hai người "rojiblancos" vẫn thực sự là mình trong trận đấu này. Một người là thủ môn Leo Franco, tác giả của những pha bay lượn giúp Atletico không bị đè bẹp trong sức ép khủng khiếp từ Bilbao trong hiệp 1. Người kia là Diego Forlan. Trong thời điểm các đồng đội đã có dấu hiệu bị "cóng" vì bàn gỡ của Bilbao và tin tức Villarreal đã dẫn Valencia 3-1 ở El Madrigal, tiền đạo người Uruguay đã một mình, theo nghĩa đen, trả lại sự yên bình cho nửa Đỏ-Trắng của thành Madrid bằng một hat-trick chỉ trong có 15 phút. Hai cú ra chân nhanh như điện bằng chân trái, và một quả penalty bằng… chân phải.
 
Forlan đã có một mùa giải tuyệt vời

Đó không phải là lần đầu tiên ở mùa này Forlan một mình vực cả đội bóng dậy và kéo nó lên phía trước. Theo thống kê, 41% số bàn thắng của Atletico từ đầu mùa được ghi bởi Forlan, quá đủ để khẳng định đội bóng của Abel đang có sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào chân sút chuyển đến từ Villarreal. Nhưng khi mà anh ta vẫn ghi bàn "đều như vắt chanh", với bàn ấn định tỉ số 4-1 vào lưới Bilbao là bàn thắng thứ 11 trong chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp (thành tích chưa cầu thủ Atletico nào làm được từ mùa 40-41), đó vẫn là một sự phụ thuộc đáng giá. Không nhờ phong độ chói sáng của Forlan trong giai đoạn lượt về (19 bàn trong 16 trận), Atletico đã chẳng thể tìm về được với vị trí thứ 4 sau gần nửa năm "lang bạt", để sau chiến thắng trước Bilbao, chỉ còn cách tấm vé dự Champions League đúng 1 điểm nữa.

Và "chiếc giày Vàng" cho Forlan

Trong mắt những người thường xuyên theo dõi Liga, những gì đang diễn ra quanh Forlan và Atletico chẳng khác nào những thước phim chiếu lại những gì đã xảy ra với Forlan và Villarreal ở mùa giải 05-06. Ngày ấy, Forlan từ chỗ là một chân sút bỏ đi của Premier League và hoàn toàn vô danh trong mắt các CĐV Liga bỗng trở thành chủ nhân của danh hiệu pichichi và chia sẻ với chân sút Thierry Henry, lúc đó còn chơi cho Arsenal, phần thưởng "chiếc giày Vàng châu Âu" (25 bàn mỗi người) nhờ một phong độ ghi bàn cực kỳ chói sáng ở giai đoạn cuối mùa. Ngày ấy, Forlan cũng lập một hat-trick ở vòng áp chót (vào lưới Barca ngay tại Nou Camp) để từ đó vượt mặt Eto'o, người cũng khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng song càng chơi càng sa sút giống hệt mùa này. Ngày ấy, những bàn thắng của Forlan cũng mang đội bóng của anh đến với sân chơi Champions League…

Với 31 bàn, nhiều hơn Eto'o 2 bàn, danh hiệu pichichi khó mà thoát được khỏi tay Forlan, nhất là khi ở vòng cuối, tiền đạo của Barca nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ để chuẩn bị cho loạt trận quốc tế với đội tuyển Cameroon. Vì thế, có thể xem San Mames, sân đấu vẫn còn lưu lại biết bao dấu ấn của Pichichi thật Rafael Moreno, là nơi đánh dấu sự lên ngôi của pichichi 08-09. Sau Ronaldo, tác giả của 34 bàn ở mùa giải 96-97, Forlan chính là pichichi đầu tiên ghi được nhiều hơn 30 bàn thắng/mùa. Hat-trick vào lưới Bilbao cũng giúp anh vượt qua được cột mốc 100 bàn (hiện đã có 101 bàn) chỉ sau chưa đầy 5 mùa giải chơi bóng ở Liga (171 trận). Những thống kê ấy cho thấy Forlan xứng đáng có một chỗ trong cuốn biên niên sử của Liga dưới tư cách là một trong những chân sút xuất sắc nhất mà giải đấu này may mắn được sở hữu.

Từ giờ, Atletico Madrid sẽ có một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ giành vé dự Champions League. Đó là giữ chân Forlan trước những mặt mắt thèm thuồng từ các đại gia châu Âu, trong đó có cả Barca, đội muốn mang chân sút người Uruguay về Nou Camp để thay cho… Eto'o.

Cuộc đua pichichi
Chân sút
Bàn
Chân
Đầu
Pen
Đá phạt
Forlan
31
25
1
5
0
Eto'o
29
25
2
2
0
Villa
26
16
2
8
0
Messi
23
18
1
3
1
Higuain
20
16
1
3
0
 

Cuộc đua "Chiếc giày Vàng”

TT

Chân sút

Đội

Giải

BT

HS

Điểm

1

Forlan

Atletico

TBN

31

2,0

62

2

Janko

Salzburg

Áo

39

1,5

58,5

3

Eto'o

Barca

TBN

29

2,0

58

4

Grafite

Wolfsburg

Đức

28

2,0

56

5

Dzeko

Wolfsburg

Đức

26

2,0

52

Villa

Valencia

TBN

26

2,0

52

 
V.Cường
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.