Bóng đá Tây Ban Nha

Chuyện HLV ở Atletico Madrid: Vào top 4, Abel vẫn "out"

21/05/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thường thì, trong các hợp đồng HLV ở Atletico Madrid vẫn có một điều khoản quy định rằng hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm một năm nếu đội bóng có mặt trong top 4 khi giải kết thúc.
 
Cuối mùa trước, Javier Aguirre trở thành HLV đầu tiên được hưởng "đặc ân" ấy khi tiếp tục được trao quyền dẫn dắt Atletico ở mùa này (cho tới khi bị… sa thải) dù hợp đồng đầu tiên của ông chỉ có thời hạn đến hết mùa 07-08. Tuy nhiên, Abel Resino, người được Atletico đưa về thay cho chính Aguirre hồi 3/2 vừa rồi, có vẻ như lại không được may mắn bằng người tiền nhiệm. Atletico đang vững bước tới mục tiêu của họ là một vị trí trong top 4 thật đấy, nhưng như thế không có nghĩa là Abel chắc chắn sẽ tiếp tục được ngồi trên băng ghế huấn luyện của "Rojiblancos" ở mùa tới.
 
Dù có đưa Atletico vào top 4 Liga, Resino cũng chưa chắc được gia hạn hợp đồng

Cuối tuần này, Atletico có cơ hội lớn để đổ bê-tông vào vị trí thứ tư mà họ vừa mới giành lại được sau gần nửa năm. Nếu thắng được trên sân của Bilbao, đồng thời Valencia và Villarreal bất phân thắng bại trong trận derby xứ Castellon, khoảng cách giữa Atletico và hai đội bóng bên bờ Địa Trung Hải ấy sẽ là 4 điểm, không thể san lấp khi giải chỉ còn 1 vòng. Vì cả điều kiện cần (thắng Bilbao, đội đã hết mục tiêu) lẫn điều kiện đủ (Villarreal và Valencia hòa nhau) đều rất dễ xảy ra, nên cũng không có gì là quá nếu khẳng định 2/3 tấm vé tới vòng sơ loại Champions League đã nằm gọn trong tay Atletico. Nghĩa là, cũng chẳng thể gọi là quá sớm nếu Atletico khởi động quá trình thương thảo một hợp đồng mới với Abel ngay từ bây giờ. Sau trận thắng Valencia, Abel đã chờ một cuộc gọi từ Chủ tịch Cerezo…

Cerezo có gọi điện thật. Nhưng không phải cho Abel, mà là cho Juande Ramos và cho Quique Flores. Việc Atletico muốn chiêu mộ Ramos, người cho đến trước thảm bại 2-6 trước Barca đã tạo ra ở Real Madrid biết bao điều thần kỳ, và Quique Flores, một HLV trẻ giàu cá tính và không kém phần tài năng, là chuyện hoàn toàn hợp logic và trong những hoàn cảnh thông thường còn được cho là khôn ngoan.
 
Vấn đề là cổ đông chính Angel Gil lại đã lỡ hứa hẹn với Abel rằng sẽ để ông tiếp tục nắm đội nếu nó lọt vào top 4, nên hành động công khai liên hệ với Ramos và Flores của Atletico đúng là "trơ trẽn" chẳng khác nào chuyện vợ "ăn vụng" ngay trước mặt chồng. Nhìn Abel như muốn nổ tung vì giận dữ, giới "rojiblancos" mới giật mình: Atletico chỉ mới "sắp", chứ đã "chắc chắn" có vé dự Champions League đâu!

Nếu "chẳng may" Atletico không thắng nổi ở cả 2 trận còn lại của mùa giải và mất vé vào tay Valencia hoặc Villarreal, kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất, suy cho cùng, chỉ có thể là Atletico Madrid. Đằng nào cũng phải đi, Abel có mất gì đâu…

Forlan xuất sắc nhất thế giới
 
Đó là theo đánh giá của FTBL, tổ chức thống kê do hãng thông tấn AFP thành lập nhằm mục đích đánh giá độ hiệu quả của các cầu thủ bóng đá trong khoảng thời gian 18 tháng một. Và theo đánh giá mới nhất của FTBL, Diego Forlan chính là người xuất sắc nhất. Chân sút của Atletico đứng đầu danh sách 23 cầu thủ hay nhất với 246,42 điểm, trên Cristiano Ronaldo (227,10), Dzeko (222,84), Kuyt (207,10), Mario Gomez (203,85), Etoo (196,85) và Messi (193,39)…Đó quả là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa dành cho Forlan, người vừa bước qua 30 hôm 19/5 vừa rồi.
 
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm