(TT&VH) - Dù không vì lý do gì thì cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai chân sút cự phách, Diego Forlan và David Villa, cũng đã hấp dẫn rồi. Đằng này, họ không chỉ chiến đầu cho bản thân mình (danh hiệu Vua phá lưới) mà còn cho cả tương lai của đội bóng. Nếu không được dự Champions League mùa tới, Valencia hoặc Atletico sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy tập thể vào mùa Hè này, mà người ra đi trước tiên sẽ chính là những chân sút tốt nhất của họ: Forlan và Villa!
Khoảng cách biệt nhỏ nhoi ấy được thể hiện khi xét tới từng chỉ số khi đem so sánh giữa hai người. Nếu xét về phong độ, hiện Forlan nhỉnh hơn so với đối thủ khi mà 5 vòng gần nhất, anh đã ghi tới 7 bàn, gồm 2 cú đúp liên tiếp. Trong khi đó, sau khi bùng nổ trong tháng Ba và Tư 4 với 8 bàn trong 6 trận thì ở 3 vòng gần đây, Villa đều tịt ngòi. Nếu tính trong cả mùa giải thì Forlan cũng có hiệu suất ghi bàn tốt hơn. 27 bàn thắng được tiền đạo người Uruguay thực hiện trong 2549 phút, đạt hiệu suất 94 phút/bàn. Villa thì mất tới 104 phút cho mỗi bàn thắng, bởi số phút ra sân của anh nhiều hơn (2613), song lại ghi ít bàn hơn.

Không những thế, nếu xét về tính hiệu quả thì tiền đạo người Uruguay cũng trội hơn. Trung bình cứ sau 4 pha dứt điểm về khung thành đối phương, tiền đạo của Atletico lại được ăn mừng bàn thắng (24%), trong khi tiền đạo của đội tuyển TBN phải mất 5 cú sút mới ghi được 1 bàn (20%). Nhưng bù lại, nếu xét về tầm ảnh hưởng đối với đội bóng thì Villa lại có ưu thế hơn một chút. Thành tích ghi bàn của Villa chiếm 38% tổng số bàn thắng của toàn đội (25/65), còn chỉ số này của Forlan là 37% (27/72).
Điểm mạnh của cả Forlan và Villa đều là tốc độ và tính quyết đoán. Tiền đạo người Uruguay chơi khá đều chân khi ghi được 14 bàn bằng chân phải, 12 bàn bằng chân trái. Villa thì lại chỉ ghi 5 bàn bằng chân chiêu, và có tới 18 lần dứt điểm thành công bằng chân phải. Song trái hay phải thì cũng không quan trọng, điểm chung của cả hai người là khả năng chơi đầu khá hạn chế. Villa mới chỉ ghi được 2 bàn bằng đầu (dễ hiểu đối với một cầu thủ có thể hình hơi nhỏ, 1m75). Forlan thì thậm chí chơi đầu kém hơn (1 bàn) dù có thể hình tốt hơn. Trên chấm phạt đền, Forlan đã 4 lần sút thắng thủ môn đối phương còn Villa thì có số bàn thắng từ đá penalty nhiều gấp đôi.
Như vậy, xét về tổng thể thì thành tích của cả hai không hơn kém nhau là bao, nếu không muốn nói là sàn sàn. Và mọi chỉ số đều có thể thay đổi sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai chân sút. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của cả hai có thể không phải là thành tích cá nhân mà là thành tích của đội bóng, khi mà Valencia và Atletico đang cạnh tranh chiếc vé dự Champions League cuối cùng. Vì thế, dù những bàn thắng của Forlan và Villa đều rất quan trọng đối với đội bóng của mình, song cũng không thể không nhắc tới vai trò của những đối tác còn lại trên hàng công hai đội.
Hiện hàng công của Valencia có chút trục trặc do David Silva, tác giả của một cú đúp trong trận thắng Valencia 3-1 ở lượt đi, mới bị chấn thương. Nhưng phong độ của Mata là không thể bỏ qua. Cựu cầu thủ của Real đã có 11 bàn, gấp đôi so với mùa trước mà mới nhất là bàn vào lưới đội bóng cũ ở vòng trước (thắng Real Madrid 3-0). Trong khi đó, dù có chơi hơi “xìu” so với mùa trước, song Aguero cũng đã tỏa sáng trở lại bằng 1 bàn trong trận thắng Espanyol ở vòng 35. Tiền đạo người Argentina đã có 16 bàn, chỉ kém 1 so với cùng kỳ mùa trước. Năm ngoái, trong 3 vòng cuối, Aguero đã ghi 2 bàn, trong đó có 1 bàn vào lưới Valencia ở vòng đấu chót.
|
02h00 ngày 18/5, sân Vicente Calderon: Atletico (5) – Valencia (4)
Thực tế, một kết quả hòa cũng đã là đủ để Valencia giữ vững vị trí, trong khi hàng thủ của Atletico rất chông chênh do cả Perea lẫn Heitinga đều bị treo giò. Atletico hiện không có cầu thủ nào chơi được ở vị trí hậu vệ phải, vì trước đó họ đã cắt hợp đồng với Seitaridis. Và điều đó có thể khiến họ phải trả giá, vì sức mạnh tấn công của Valencia nằm ở bên cánh trái. David Silva chấn thương, nhưng Mata thì vẫn còn đó. Dự đoán: 1-2 |
Thùy Vy