
Tuy vậy, may mắn cho Barca, và cũng vinh hạnh cho Cúp Nhà Vua là dù sao đây cũng là mùa giải mà đội bóng xứ Catalunya hướng đến cú ăn ba lịch sử. Và vì thế, Pep cũng rất hay để Messi ra sân ở giải đấu này. Ngôi sao người Argentina đã góp mặt trong 7 trận đấu từ đầu mùa tới giờ (tức chỉ vắng mặt 1 trận), và đã ghi được 5 bàn, chỉ kém 2 bàn so với người đang dẫn đầu danh sách “Pichichi” ở Cúp này là Fabiano của Sevilla. Và giờ đây, khi mà Barca đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm tại Liga từ cuối tuần trước thì chiếc Cúp hạng hai này đối với họ sẽ càng trở nên quan trọng, vì nó sẽ là bước đầu tiên trong mục tiêu giành “cú ăn ba” lịch sử. Thế nên, khả năng Messi tiếp tục được ra sân ngay từ đầu là rất lớn. Bởi dù sao, đây cũng là một trận chung kết.
Bản thân Messi cũng rất khao khát có mặt trong trận đấu này, cho dù anh cũng cần dưỡng sức cho mục tiêu cao hơn là trận chung kết Champions League. Không thể phủ nhận được rằng ngôi sao người Argentina đang có dấu hiệu mệt mỏi, điều khiến anh đã chơi khá mờ nhạt trong hai trận gần nhất, gặp Chelsea ở bán kết lượt về Champions League và trận đấu với Villarreal ở Liga cuối tuần qua. Song, nếu một khi Messi tỏa sáng trong trận đấu ở Mestalla thì đó sẽ là động lực lớn lao để anh đi nốt con đường còn lại của mùa giải với phong độ chói sáng như giai đoạn đầu mùa.
Pep cũng hiểu rõ điều ấy, bất chấp việc nỗi lo chấn thương (nhất là từ sau vụ Iniesta bị rách cơ ở trận gặp Villarreal) đang ám ảnh ông. Vào thời điểm mà mùa giải chỉ còn 5 trận (3 vòng ở Liga và 2 trận chung kết) thì nghỉ ngơi chưa hẳn đã là một giải pháp tối ưu đối với các ngôi sao. Điều cần thiết là làm thế nào để duy trì được nguồn cảm hứng cho các cầu thủ. Vì lẽ đó, Messi chắc chắn sẽ ra sân từ đầu, và anh sẽ chiến đấu đến cùng mà không ngán ngại gì những cú tắc bóng quyết liệt của các cầu thủ Bilbao. Bởi đỉnh vinh quang đã ở rất gần.
|
Người đe dọa giấc mơ của Messi: Llorente Chàng trai ấy hơn Messi 2 tuổi, có chiều cao 1m95, tức cao hơn ngôi sao của Barca tới gần 30cm! Và đương nhiên, điểm mạnh của anh là khả năng không chiến. Hầu hết trong số 14 bàn thắng mà Llorente đã ghi ở Liga mùa này, cũng như 4 bàn nữa ở Cúp Nhà Vua đều được ghi từ những cú đánh đầu. Lẽ ra, con số này có thể còn cao hơn bởi từ khi Athletic giành quyền lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua thì HLV Caparros đã sử dụng Llorente một cách tiết kiệm nhất có thể nhằm dưỡng sức cho tiền đạo cao lớn này trong trận đấu với Barca! Khả năng chơi đầu cực tốt của Llorente biến anh trở thành của hiếm trong số các tiền đạo người TBN hiện nay, giống như những đàn anh đồng hương như Julio Salinas hay Ismael Urzaiz thuở nào. Cũng vì lý do ấy mà HLV Del Bosque đã bỏ qua nhiều tên tuổi khác để triệu tập Llorente vào ĐT TBN, coi anh như một thứ vũ khí bí mật trong trường hợp các họng súng chính như Villa hay Torres tịt ngòi. Llorente cũng đã chứng tỏ sự hữu ích của mình với bàn ra mắt trong trận giao hữu với đội tuyển Anh hồi tháng 2 vừa qua, dĩ nhiên là cũng bằng một quả đánh đầu. Trong khi đó, khả năng chống bóng bổng lại được coi là điểm yếu của Barca, cho dù Pique chơi đầu cũng không tồi. Llorente chưa bao giờ ghi bàn vào lưới Barca ở Liga. Nhưng trong màu áo ĐT xứ Basque thì anh đã từng làm tung lưới thủ môn Valdes trong trận đấu với ĐT xứ Catalunya ở Nou Camp cách đây 3 năm. |