(TT&VH Online) - Trước một FC Barcelona đầy sự khéo léo và tính nghệ thuật, Athletic Bilbao chủ trương dùng sức mạnh thể lực và lối chơi quyết liệt trong trận chung kết Cúp Nhà vua sẽ diễn ra vào đêm nay 13/5, thể hiện qua lời đe dọa của HLV Caparros khi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Rac 1.
“Khi Barca lọt vào chung kết Champions League, chúng tôi rất vui mừng bởi vì việc họ có một trận đấu lớn như vậy là có lợi cho Athletic, vì họ đã có một số cầu thủ không thể chơi bóng, và họ biết rằng trận chung kết Cúp Nhà vua sẽ rất căng thẳng và có nguy cơ bị chấn thương. Họ sẽ phải dè chừng”.
Để làm rõ hơn lời đe dọa của ông thầy, tiền đạo Fernando Llorente nói thẳng trên tờ El Pais: "Chúng tôi chủ trương thực hiện một trận đấu về thể lực, đá rát và quyết chiến, mặc dù phải cẩn thận để tránh bị đuổi khỏi sân".

Tuy nhiên, trước sự chất vấn của dư luận về những lời hăm dọa nói trên, HLV của Athletic Bilbao đã hạ giọng: “Đã có luật bóng đá và trọng tài để kiểm soát trận đấu. Xin chấm hết. Chúng tôi là một đội bóng chơi quyết liệt và luôn gây áp lực. Chúng tôi không vào sân để chào mừng bất kỳ ai”.
Guardiola: Trọng tài sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình
Guardiola khẳng định trước lối chơi bạo lực, cách tốt nhất là chuyền bóng liên tục để tránh va chạm và các cầu thủ của ông cũng không sợ bị chấn thương vì họ biết rằng nếu mình nghỉ sẽ có người khác thay thế, và nếu nhiều người đội hình một bị thương thì Barca sẽ lấy người từ tuyến trẻ lên thay.
Có vẻ lối chơi không đẹp mắt nhưng hiệu quả của Chelsea đang được các đối thủ của Barca áp dụng một cách triệt để, thậm chí dư luận còn dự đoán ngay cả Manchester United, một đội bóng thiên về tấn công cũng đang toan tính sử dụng một cách sáng tạo bài học của The Blues trong trận chung kết của Champions League sắp tới tại Roma.
Khang Chi