(TT&VH) - Phong độ phập phù của Atletico khiến ít người tin vào khả năng giành vé dự Champions League của họ. Song với việc Forlan liên tục ghi bàn trong những vòng gần đây thì rõ ràng, người ta không thể loại Atletico ra khỏi vòng chiến. Vòng tới, cuộc đối đầu trực tiếp giữa tiền đạo người Uruguay với David Villa của Valencia nhiều khả năng sẽ quyết định chiếc vé cuối cùng, cũng như cả danh hiệu Pichichi. Forlan hiện đã vượt 2 bàn so với Villa và cũng chỉ còn kém Eto’o đúng 1 bàn.
Sân Vicente Calderon, chưa hết hiệp 1, Atletico đã bị Espanyol dẫn tới 2-0, đồng thời lại còn chỉ thi đấu với 10 người do Perea lĩnh thẻ đỏ. Chẳng ai có thể tin Atletico có thể giành điểm, chứ không nói đến chuyện lội ngược dòng để giành chiến thắng. Nhưng riêng Forlan thì không. 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền đạo người Uruguay nhen nhóm hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn gỡ đầu tiên, trước khi Aguero san bằng tỷ số 8 phút sau đó. Đến lúc trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, lại là Forlan ghi bàn để đem về 3 điểm quý hơn vàng dành cho đội chủ nhà.
Và như thế, trong cuộc đối đầu trực tiếp với Valencia trên sân nhà vào cuối tuần này thì Atletico vẫn chỉ kém đối thủ chỉ 1 điểm duy nhất. Và niềm tin thì đang được đong đầy khi mà Forlan đạt được thành tích ghi bàn tốt nhất kể từ khi đặt chân tới TBN cách đây 5 năm, thậm chí là tốt nhất trong sự nghiệp, với 27 lần lập công, nhiều hơn 2 bàn so với mùa giải mà anh đã đoạt Chiếc giày vàng châu Âu (2004-05)!

Lý do đơn giản là vì càng về cuối, Forlan lại càng “mắn”. Ở thời điểm vòng 22 nói trên, Forlan mới ghi được 14 bàn thắng, tức còn kém Eto’o 8 bàn. Nhưng sau đó, anh liên tục giúp Atletico nuôi dưỡng cơ hội, đồng thời cũng nuôi dưỡng cả cơ hội giành Pichichi của chính anh. Cú đúp vào lưới Espanyol là trận thứ 2 liên tiếp Forlan ghi được 2 bàn thắng, là trận thứ 5 liên tiếp anh có tên trên bảng điện tử. Trong vòng 5 vòng đó, Forlan ghi tới 7 bàn trong khi Eto’o chỉ nhích thêm được 2 bàn nữa trong “tài khoản” của mình.
Hiện dù Eto’o hiện vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách 1 bàn so với Forlan, song những ký ức khó nuốt trôi của mùa giải 2004-05 vẫn đang đeo bám lấy tiền đạo người Cameroon. Năm ấy, những bàn thắng của Eto’o chính là chất xúc tác để Barca giành chức vô địch. Vòng 36, Barca chính thức đăng quang khi hạ Levante nhờ các bàn của Eto;o và Ronaldinho. Nhờ pha lập côn đó, Eto’o cũng coi như đã giành Pichichi với 24 bàn, bởi lúc đó Forlan mới ghi được 20 bàn.
Nhưng trong 2 vòng cuối cùng, do đã đăng quang nên HLV Rijkaard đã cho nhiều trụ cột dưỡng sức, sức tấn công của Barca cũng vì thế mà suy giảm. Do đó, dù luôn chơi đủ 90 phút nhưng Eto’o không ghi thêm được bàn nào. Trong khi đó, Forlan đã lập 1 cú hat-trick vào lưới Barca ngay tại sân Nou Camp ở vòng áp chót, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Levante ở vòng cuối cùng. Những bàn thắng đó chẳng những đã giúp Villarreal lần đầu tiên giành vé dự Champions League mà còn đưa Forlan vượt qua Eto’o để giành Pichichi cũng như Chiếc giày Vàng châu Âu.
Lần này, kịch bản ấy có thể sẽ lại được tái hiện, bởi ở những vòng tới, nhiều khả năng sau khi đã giành được chức vô địch, Pep Guardiola sẽ cho Eto’o nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chung kết Champions League. Trong khi đó, Atletico vẫn đang chiến đấu cật lực để lọt vào tốp 4, trong đó Forlan chính là nguồn động lực lớn nhất.
|
Những chân sút hàng đầu
28 bàn (2 pen) – Samuel Eto’o (Barcelona) 27 bàn (4) – Diego Forlan (Atletico) 25 bàn (8) – David Villa (Valencia) 23 bàn (3) – Messi (Barcelona) |