Bóng đá Tây Ban Nha

Valencia – Real Madrid 3-0: Rơi tự do

11/05/2009 11:42 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mùa giải đối với Real Madrid đã kết thúc từ sau thảm bại trước Barcelona bởi họ chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu. Juande Ramos cũng đã buông xuôi khi mà tương lai của ông không còn được đảm bảo. Do đó, việc họ tiếp tục thảm bại trước một Valencia đang khao khát chiếc vé dự Champions League xem ra chẳng có gì là bất ngờ. Chỉ thương cho lá cờ Real Madrid đã trở nên nhàu nhĩ, dù cách đây hơn một tuần nó còn bây phấp phới với bao nhiêu kỳ vọng. Vì thế, người Madrid đang lo ngại đội bóng của họ sẽ kết thúc mùa giải theo chiều hướng rơi tự do một cách đáng xấu hổ như Real của Queiroz mùa 2003-04.

Nước mắt Casillas

Một tuần trước, lỗ hổng ở hành lang phải là nguyên nhân chính khiến Real thảm bại trước Barca, khi mà Sergio Ramos không theo nổi tốc độ của Henry. Vì thế, không ngạc nhiên khi thất bại của họ trước Valencia cũng xuất phát từ cánh này, bởi hỏa lực mạnh nhất của đội chủ nhà đều nằm ở đây, với bộ ba nhỏ con cùng mang quốc tịch TBN, Silva, Mata và cả Villa.

Hầu hết những đợt tấn công của Valencia đều hướng sáng bên trái, mà bàn thắng mở tỷ số của Mata là một ví dụ điển hình. Marchena rót bóng cánh trái xuống để Silva lật vào, Villa chạm bóng tinh tế để loại Cannavaro, tạo điều kiện cho Mata tung cú sút chéo góc hạ gục Casillas. Bàn thứ hai thì xuất phát từ một cú sút xa mang tính “xổ số” của Silva, còn Casillas thì góp một phần lỗi khi không kịp khép góc. Trong bàn ấn định tỷ số của Baraja thì dù pha tấn công xuất phát từ cánh phải, nhưng nó cũng được tiền vệ này thực hiện bằng một sút… chân trái tuyệt đẹp.

Nhưng dù thế nào thì nó cũng chứng tỏ thất bại của Real trước Valencia là điều đã được nhìn thấy trước. Nó cũng tương tự như cách thức chiến thắng 1-0 của Real trước Valencia ở lượt đi. Khi đó, Real gần như chỉ có mỗi một bài là trông cậy vào những cú dốc bóng của Robben (chuyền cho Higuain ghi bàn) nhưng Valencia cũng không cách gì chống đỡ, phàn vì sứt mẻ lực lượng, phần vì khi ấy tinh thần của họ xuống rất thấp. Lần này thì ngược lại. Tinh thần của Real đang xuống rất thấp sau thảm bại ở trận “kinh điển”, trong khi “thần tài” của Juande Ramos là Lass Diarra vắng mặt do bị cúm (nhắc lại một lần nữa, không phải cúm A/H1N1).
 
Real của Casillas sẽ rơi tự do ?

Thế nên, thất bại của Real ở Mestalla chẳng làm ai phải bất ngờ. Song với các madridista, việc đội nhà để lọt lưới tới 9 bàn chỉ qua 2 trận đấu thì quả là một điều khó nuốt, nhất là khi nhìn vào gương mặt đau khổ và bất lực như muốn phát khóc của Casillas. Mùa này, Casillas đã một lần rơi nước mắt sau thất bại trước Liverpool ở Champions League. Vậy mà vẫn chưa đủ để đánh thức tinh thần của cả đội bóng hay sao? Các CĐV Real đang kêu gào, nếu đội bóng áo Trắng cứ bạc nhược thế này, đừng để Casillas tiếp tục bắt chính mà hãy đưa Dudek vào giữ gôn!

“Che, We Can”

Nếu như giờ Real chẳng còn động lực chiến đấu thì giờ lại là lúc Valencia khôi phục lại những thứ vũ khí mạnh nhất của mình: từ sân cỏ lên tới khán đài. Các CĐV sân Mestalla bắt đầu trận đấu bằng cách xếp chữ “Che, We Can”, noi theo câu khẩu hiệu nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong kỳ tranh cử cuối năm ngoái. Còn đội quân của Unai Emery thì nung nấu ý chí quyết thắng như để bù đắp lại thất bại 0-3 trước Espanyol trước đó 1 tuần. Ba bàn thua đó giờ được bù bằng 3 bàn thắng giúp “Che” củng cố hy vọng dự Champions League mùa tới.

Giai đoạn này của lượt đi, Valencia khủng hoảng và chỉ giành được 2 điểm từ Tourmalet (thua Barca, Real, hòa Sevilla và Villarreal). Lần này, họ đã thắng Sevilla, hòa Barca và giờ tiếp tục hạ gục Real. Hai vòng tới, đội quân của Unai Emery sẽ gặp hai đối thủ trực tiếp là Atletico và Villarreal. Nếu như Valencia tiếp tục thể hiện sức mạnh như trong trận thắng Real, không gì có thể ngăn cản họ trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục từ mùa tới.

Thêm một điều nữa, Valencia hồi sinh thì HLV đội tuyển TBN Del Bosque sẽ càng vui mừng bởi họ, Barca và Liverpool là 3 CLB góp nhiều tuyển thủ nhất cho “Seleccion”. Villa, Silva, Mata, Marchena hay Albiol đều chắc chắn có tên. Và giờ cánh cửa cũng đang mở lại với cả Baraja nữa.
 
44 năm mới thắng đậm thế này

Sau gần nửa thế kỷ, Valencia mới lại thắng được Real Madrid 3 bàn không gỡ ở sân nhà Mestalla. Trận gần nhất đó diễn ra ngày 26/9/1965, ở vòng đấu thứ 4. Kể từ ấy, thành tích tốt nhất của họ mỗi lần tiếp Real trên sân nhà chỉ là thắng 2-0, mà gần nhất là ở mùa 2003-04 với các bàn của Mista và Ricardo Oliveira. Ngoài ra, họ cũng một lần thắng 3-1 ở mùa 97-98 với một cú đúp của Claudio Lopez. Trước trận thắng 3-0 vừa qua thì suốt 6 năm nay, Valencia cũng không thắng nổi Real lấy một lần, vừa mùa trước thì còn thảm bại tới 1-5.
 
4 Sau 4 tháng, Baraja mới lại ghi được bàn thắng, sau lần mở tỷ số ở trận hòa Villarreal 3-3 tháng 1/2009. Đây là bàn thứ 3 của anh ở mùa này. Mùa giải Baraja ghi được nhiều bàn nhất là ở mùa 2003-04, với 8 bàn, giúp Valencia giành chức VĐ.

9 Trong hai trận gần nhất, Real Madrid lọt lưới tới 9 bàn (Barca 2-6, Valencia 0-3), bằng số bàn thua của họ trong 15 vòng liên tiếp trước đó!

14 Sau 14 trận sân nhà, Valencia mới lại rời sân mà không để lọt lưới bàn nào. Lần gần nhất là trong trận thắng Numancia 4-0 ngày 19/10/2008. Sau đó, trong 13 trận sân nhà liên tiếp, họ thắng 6, hòa 4 và thua 3, trong đó trận nào cũng để lọt lưới ít nhất 1 bàn, mà nhiều nhất là ở trận thua Racing 2-4.

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm