(TT&VH) - Vòng trước, thật trùng hợp, cả Valencia lẫn Real Madrid đều trở thành nạn nhân trong những màn vùi dập không thương tiếc của các đội bóng thành Barcalona. Trong khi Real Madrid đại bại với tỉ số của một set tennis (2-6) ngay trên sân nhà trước Barca, Valencia cũng bất ngờ để cho Espanyol đè bẹp với tỉ số đậm 3-0 và phải ngừng mạch bất bại ở con số 7. Hai kẻ chiến bại ấy, kẻ nào sẽ gượng dậy được trước?
Real Madrid: “Còn sống còn hi vọng”?
Chưa nói tới mức độ thê thảm của thất bại trước Barca (đậm nhất trong hơn nửa thế kỷ qua), chỉ riêng việc không thể tận dụng được cơ hội có thể xem là cuối cùng để thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống còn ít hơn 4 điểm, đồng nghĩa với việc giấc mơ vô địch coi như đã tiêu tan, đã đủ khiến các cầu thủ áo Trắng suy sụp mạnh về tinh thần. Năm tháng gồng mình lên chiến đấu như những đấu sỹ thời Trung cổ, với nhiều thời điểm phải sống trong cảm giác gần như là vô vọng khi Barca cứ thắng hết trận này tới trận khác, rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Giống như một sợi dây sau khi căng hết cỡ sẽ đứt phựt, nếu các cầu thủ Real chấp nhận buông xuôi tất cả trong phần còn lại của mùa giải, đó cũng không phải là chuyện đáng trách hay đáng ngạc nhiên gì.
Những ngày qua, khu tập luyện Valdebebas im lìm đến sợ. Có thể nhận thấy rõ sự chán chường, chỉ mong cho tới ngày hết giải, và cả sự hoang mang, trong mắt thầy trò Juande Ramos. Chán chường, bởi khi chức vô địch coi như không với tới được còn vị trí thứ hai chẳng sợ bị ai lấy mất (hiện hơn Sevilla tới 18 điểm), Raul và đồng đội đúng là không biết họ đang chơi bóng vì cái gì. Và hoang mang, khi ngoài một số gương mặt kỳ cựu và mang tính biểu tượng cho đội bóng như Raul hay Casillas, hầu như không có ai, bắt đầu từ Juande Ramos, có thể mạnh miệng nói chắc về tương lai của mình. Ai sẽ được giữ lại, ai sẽ phải ra đi trong cuộc cách mạng không thể tránh khỏi ở Bernabeu vào mùa Hè, khi Real Madrid chào đón một vị Chủ tịch mới (mà cũ, có thể!?)?
Real có gượng dậy được sau thảm bại trước Barca ?
Ở Real Madrid lúc này, những liệu pháp về tinh thần mới chính là thứ cần thiết hơn tất thảy. Nhưng ai sẽ mang chúng tới, khi mà ngay cả Juande Ramos cũng đã buông súng và đang đếm ngược ngày ra đi của mình?
Valencia: Không còn đường lùi
Bất ngờ thất bại 0-3 trước Espanyol ở vòng trước, Valencia đã tự đặt vị trí thứ Tư mà họ đang đứng vào thế chông chênh hơn bao giờ hết sau khi đã phải vật vã nhiều lắm mới có được nó. Bây giờ, khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 7 là Deportivo chỉ còn bằng đúng số điểm của một trận thắng, nghĩa là chỉ sau có một đêm, họ đã có thể thấy mình đang đứng ở ngoài top 6. Nguy cấp hơn, hai đội xếp sau và cũng là hai đối thủ chính của Valencia trong cuộc đua giành tấm vé cuối cùng đi Champions League là Villarreal và Atletico Madrid hiện chỉ còn thua họ đúng 1 điểm. Nghĩa là nếu để thua Real Madrid, Valencia nếu không bị Villarreal (gặp Barca) vượt mặt, thì cũng sẽ bị Atletico (tiếp Espanyol trên sân nhà) cho “lật nhào”. “Những chú dơi” giờ đã ở vào cái thế không còn đường lùi nữa!
Nếu trận đấu này diễn ra trước “Siêu kinh điển”, chắc chắn là Valencia sẽ “nguy to”, bởi một Real Madrid đang làm tất cả để bám đuổi Barca sẽ là một Real Madrid cực kỳ đáng sợ. Nhưng giờ, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho “Los Ches”. Khi thứ sức mạnh tinh thần đã giúp Real Madrid quên đi những thiếu hụt về lực lượng trong suốt thời gian qua không còn nữa trong tâm lý rã đám chung, Juande Ramos còn phải đón nhận thêm một hung tin là tiền vệ cực kỳ quan trọng Lassana Diarra không thể đến Mestalla vì bị cúm (không phải cúm lợn!). Không có Lass càn quét phía trước, hàng thủ đang mất phương hướng của Real chắc chắn sẽ có một ngày làm việc thực sự vất vả trước sức tấn công dữ dội của bộ tứ nhỏ con Silva, Mata, Pablo và Villa bên phía Valencia.
Mà vất vả, chắc gì đã đồng nghĩa với hiệu quả…
Dự đoán: 3-2
Lực lượng:
Valencia: Albelda chấn thương. Marchena, Pablo hoàn toàn bình phục.
Real Madrid: Pepe bị treo giò. Guti, Sneijder chấn thương, Lass bị cúm.
Đội hình dự kiến:
Valencia: Cesar – Miguel, Abiol, Alexis, Moretti – Marchena, Baraja – Pablo, Silva, Mata – Villa.
Real Madrid: Casillas – Ramos, Cannavaro, Metzelder, Heinze – Robben, Gago, Javi Garcia, Marcelo – Higuain, Raul.
|
Đối đầu 20/12/08 Real Madrid-Valencia 1-0 24/08/08 Real Madrid-Valencia 4-2 17/08/08 Valencia-Real Madrid 3-2 23/03/08 Real Madrid-Valencia 2-3 31/10/07 Valencia-Real Madrid 1-5
Phong độ
Valencia (3-1-1) 03/05/09 Espanyol-Valencia 3-0 25/04/09 Valencia-Barca 2-2 22/04/09 Betis-Valencia 1-2 19/04/09 Valencia-Sevilla 3-1 12/04/09 Gijon-Valencia 2-3
Real Madrid (4-0-1) 02/05/09 Real Madrid-Barca 2-6 26/04/09 Sevilla-Real Madrid 2-4 21/04/09 Real Madrid-Getafe 3-2 18/04/09 Recreativo-Real Madrid 0-1 12/04/09 Real Madrid-Valladolid 2-0
|
V.Cường