Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid: Giới hạn của Ramos

04/05/2009 12:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cuộc bám đuổi ngoạn mục nhất trong lịch sử rốt cục lại kết thúc theo một kịch bản bi thảm chưa từng thấy.
 
Đấy cũng là kết cục chua xót nhất dành cho cá nhân Juande Ramos, người đã có thể đường hoàng đi vào lịch sử Real Madrid nếu như không có trận thảm bại kinh hoàng trước Barcelona. Các madridista có thể tha thứ cho Ramos sau thất bại 0-4 trước Liverpool ở Champions League. Nhưng với thất bại trước Barca thì không bao giờ.
 
Phải thừa nhận, Juande Ramos là một HLV tài năng, với 5 chiếc Cúp giành được cùng Sevilla, cũng như việc giúp Real hồi sinh với chuỗi 18 trận bất bại (trong đó thắng 17 trận). Real của Ramos đã đi trọn một vòng Liga mà chỉ thua Barca. Nhưng nếu sau thất bại 0-2 ở Nou Camp, cựu HLV của Sevilla vẫn có thể ngẩng cao đầu, thì trận thua nhục nhã ở Bernabeu đã cho thấy những điểm hạn chế cố hữu của nhà cầm quân 54 tuổi này. Và điểm hạn chế đó sẽ ngăn cản để ông có thể tiếp tục dẫn dắt Real một khi đội bóng này tiến hành một cuộc cách mạng vào mùa giải tới.
 
Ramos (phải) chưa đủ tầm dẫn dắt Real?

Lượt đi ở Nou Camp, dù chỉ với một đội hình què quặt, Ramos vẫn có thể giúp Real cầm cự trong vòng hơn 80 phút, thậm chí nếu may mắn hơn, đội khách đã có thể ghi bàn trước. Trận đấu đó, cùng với những lời tâng bốc của cánh báo chí Madrid đã tạo ra ảo tưởng rằng Real có thể thắng ở lượt về trên sân nhà, khi mà Ramos có thể tung ra sân những cầu thủ chạy cánh tốt hơn so với lượt đi (Robben và Marcelo thay vì Drenthe và Palanca).

Nhưng một khi ngay đến cả Chelsea cũng đã phải sử dụng chiến thuật xe bus 2 tầng để đối chọi lại với Barca thì rõ ràng, Ramos đã tỏ ra phi thực tế với ý đồ thi đấu sòng phẳng. Bởi sự thật là đẳng cấp của 2 đội bóng đã ở cách xa nhau quá xa. Real làm sao có thể chơi đôi công với đối thủ khi mà họ không có một cầu thủ có khả năng cầm bóng ở tuyến giữa. Ramos đã đặt quá nhiều hy vọng vào Lass Diarra mà quên mất rằng cầu thủ này chỉ là một công nhân hạng hai, không hơn không kém. Những cầu thủ như Lass chỉ phù hợp với lối chơi “chầy bửa” theo kiểu mà các đội bóng nhỏ như Getafe vẫn làm mỗi khi gặp Barca. Nhìn Lass và Gago khổ sở thế nào khi chơi trò “đá ma” với những ảo thuật gia chuyên về giữ bóng như Xavi hay Iniesta thì có thể thấy, những toan tính của Ramos sai lầm đến mức nào.

Với một người thông minh như Ramos, thật khó tin rằng ông không nhận ra sai lầm đó. Nhưng tại sao ông không yêu cầu các học trò chơi theo chiến thuật đổ bê tông giống như ở lượt đi. Câu trả lời nằm ở địa điểm diễn ra trận đấu, đây là Bernabeu chứ không phải ở Nou Camp. Trước đám đông khán giả Madrid luôn có phần “nông nổi”, dễ bị kích động bởi những ảo tưởng mà giới truyền thông vẽ ra, Ramos không có đủ can đảm để tiếp tục lặp lại lối chơi “không sạch sẽ” ấy. Nói tóm lại, Ramos không phải là Capello.

Một HLV lớn luôn biết chứng tỏ uy danh của mình thông qua những trận cầu đỉnh cao. Capello không biết làm đẹp lòng khán giả Madrid, nhưng cái mà ông mang lại là tính hiệu quả để vươn tới cái đích cuối cùng là chiến thắng. Ramos cũng đã đem lại những cảm giác phấn chấn, khôi phục niềm tự hào cho các madridista, nhưng lại không thể vươn tới tận cùng của chiến thắng. Đó là điểm hạn chế, ngăn cản ông có thể bước qua ranh giới của những HLV giỏi, để đứng vào hàng ngũ của những nhà cầm quân lớn.

Nếu xét về kinh nghiệm, Ramos vẫn hơn đứt so với người đồng nghiệp trẻ tuổi Pep Guardiola. Nhưng nếu như Pep vẫn còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa thì Ramos dường như đã tới hạn. Nhà cầm quân 54 tuổi này vẫn là người thích hợp để dẫn dắt Real trong giai đoạn quá độ. Nhưng để giúp Real lấy lại hình ảnh của một người khổng lồ đích thực, e rằng Ramos vẫn chưa đủ tầm…

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm