Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico - Numancia 3-0: Banega cứu giấc mơ của Atletico

20/04/2009 10:24 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Atletico đã lên giường ngủ với giấc mơ Champions League. Bởi chiến thắng 3-0 trước Numancia đã giúp họ được góp mặt trong tốp 4, ít nhất là trong vòng 24 giờ trước trận đấu muộn giữa Valencia và Sevilla. Họ vẫn còn hy vọng để cứu vãn tình hình, nếu như ở sân Vicente Calderon vẫn tiếp tục xuất hiện những “người hùng bất đắc dĩ” như Ever Banega.

Trước khi tiền vệ người Argentina vào sân trong hiệp hai thay cho Raul Garcia, tỷ số vẫn là 0-0. Chỉ 6 phút sau khi có mặt trên sân, Banega đã mở tỷ số từ một pha đột phá cá nhân, mở toang cánh cửa dẫn tới chiến thắng cho Atletico. Đây mới là bàn thắng đầu tiên mà Banega ghi được cho Atletico sau khi chuyển đến từ Valencia theo hợp đồng cho mượn hồi đầu mùa. Dưới thời Aguirre hay Abel Resino thì vị trí thường xuyên của Banega cũng chỉ là ghế dự bị (20 lần ra sân, 16 lần là vào thay người). Mỗi lần được vào sân, cựu tiền vệ của Boca Juniors cũng không thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn nhiều lần khiến đội nhà chơi tồi hơn.
 
Atletico sống lại giấc mơ Champions League

Nhưng lần này là một ngoại lệ. Quá sốt ruột vì không ghi được bàn thắng, chủ yếu vì hàng tiền vệ không cung cấp được nhiều bóng cho hàng tấn công. Bởi vậy, Resino quyết định chơi canh bạc liều khi đặt niềm tin vào Banega thay vì Maniche, người mới được đưa trở lại danh sách đăng ký sau một tháng vắng mặt. Abel cũng không ngờ, sự thay đổi đó lại có hiệu quả mạnh mẽ đến vậy. Từ sau bàn thắng của Banega, Atletico chơi tự tin hơn hẳn. Forlan ghi bàn thắng thứ 21 của mình trong mùa giải, từ cú sút thứ 9 của anh trong trận này, nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Simao ấn định chiến thắng ở những phút cuối.

Trận thắng thứ 2 liên tiếp đã giúp thầy trò Abel nhen lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Hai tuần trước, hy vọng ấy tưởng như nó đã bị dập tắt sau 2 thất bại trước Mallorca và Osasuna. Đấy là giai đoạn mà các ngôi sao của họ còn mệt mỏi sau khi phải trở về chơi cho ĐTQG ở vòng loại World Cup 2010. Thực tế là khi mùa giải đã đi đến giai đoạn cuối, Abel không thể chỉ biết trông chờ vào những ngôi sao, bởi đa số đều đã có phần kiệt sức (Aguero là ví dụ điển hình nhất, bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở trận này). Để đạt được thành công, Abel phải biết xoay vòng một cách khéo léo. Cụ thể là ông phải biết nhìn lên ghế dự bị, cần đến những người hùng bất đắc dĩ như Banega.

Chiến thắng của Atletico vòng này càng trở nên có ý nghĩa khi cả Villarreal và Malaga đều bị cầm hòa. So với những đối thủ chính như Villarreal và Sevilla thì Atletico có lợi thế không nhỏ về lịch thi đấu, do đó họ hoàn toàn vẫn có thể mơ tới một suất trong tốp 4. Nhưng dĩ nhiên là với điều kiện là họ không được sảy chân thêm bất cứ một lần nào nữa.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm