* Giả sử Liga chỉ tính thành tích lượt về, Osasuna và Mallorca sẽ dự Champions League!
(TT&VH) - Giả sử Liga chỉ tính thành tích từ giai đoạn lượt về trở đi, bạn có hình dung được đội bóng nào sẽ xếp ngay sau Real Madrid và Barcelona không? Khi nhận được câu trả lời, hẳn nhiều người sẽ bị sốc thực sự, bởi đấy chính là Osasuna và Mallorca, hai đội bóng xếp ở hai vị trí bét bảng sau khi lượt đi kết thúc.
Khi ấy, Osasuna đứng ở vị trí thứ 20 chỉ với vỏn vẹn 13 điểm, còn Mallorca xếp ngay trên với 1 điểm nhiều hơn. Lúc đó, khoảng cách giữa họ với vị trí trụ hạng cuối cùng lần lượt là 6 và 7 điểm. Thế nên, dù mùa giải còn tới một nửa chặng đường nữa, nhưng nhiều người đã điền tên Osasuna và Mallorca cho 2 trong 3 suất xuống hạng vào cuối mùa.
Vậy mà giờ, cả hai đội bóng đang đảo chiều một cách ngoạn mục. Hiện giờ, cả hai đang đứng ở giữa bảng xếp hạng với số điểm ngang nhau (35), cách vị trí xuống hạng cuối cùng 5 điểm. Nghĩa là từ đầu giai đoạn lượt về (đã qua 11 vòng), Osasuna đã giành tới 22 trên tổng số 33 điểm tối đa, giành nhiều hơn Mallorca 1 điểm. Với thành tích ấy thì trong BXH lượt về, họ chỉ xếp sau hai ông lớn Real (30 điểm) và Barca (25). Nghĩa là nếu như Liga bỏ qua thành tích của giai đoạn lượt đi thì giờ Osasuna và Mallorca nhiều khả năng sẽ đại diện cho TBN vé dự Champions League mùa tới!
Dĩ nhiên, đấy chỉ là một cách nói vui. Song nó chứng tỏ hiệu quả công việc của Jose Camacho ở Gregorio Osasuna và của Manzano ở Mallorca. Lên thay thế Ziganda từ trung tuần tháng 10, khi lượt đi còn chưa kết thúc, Camacho đã khởi đầu một cách vô cùng chậm chạp. Nhưng kể từ giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Navarra đã hoàn toàn lột xác.

Trong 11 vòng vừa qua thì Osasuna đã thắng tới 6 trận, hòa 4 và chỉ thua đúng 1 trận
Trong 11 vòng vừa qua thì Osasuna đã thắng tới 6 trận, hòa 4 và chỉ thua đúng 1 trận (trước Real Madrid, trong trận đấu mà họ bị từ chối 2 quả phạt đền!). Trước vòng này thì Osasuna vừa làm nên chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng ấn tượng 4-2 ngay trên sân của Atletico! Dưới tay Camacho, những cầu thủ vô danh như bộ đôi tiền vệ người Iran Nekounam và Masoud, hay những cầu thủ ngỡ đã hết thời Pandiani đang chơi với phong độ vô cùng ấn tượng.
Trong khi đó, tại Mallorca, BLĐ đội bóng xứ đảo từng cân nhắc đến chuyện sa thải HLV như Osasuna đã làm. Nhưng rồi họ vẫn đặt trọn niềm tin vào Manzano, và đấy là một quyết định sáng suốt. Từ đầu lượt về thì Mallorca cũng đã thắng 6 trận như Mallorca, hòa 3 và thua 2 (một trong số đó là thua chính Osasuna). Trên blog cá nhân, Manzano lý giải, sự đồng thuận của các cầu thủ, từ phía CĐV cùng lối chơi phòng ngự kiên cố là những yếu tố chủ yếu giúp đội bóng xứ đảo xoay chuyển được cục diện. Không chỉ tràn đầy cơ hội trụ lại Liga, mà nếu có thêm một chút may mắn, Mallorca thậm chí đã có thể vượt qua Barca để lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua!
Trong 3 CLB chia sẻ 3 vị trí cuối cùng sau lượt đi, Espanyol được coi là có cơ lật ngược thế cờ nhiều hơn so với Osasuna và Mallorca, bởi đội ngũ của họ vẫn còn khá “ngon”. Nhưng nếu như hai đội bóng kể trên đã lột xác hoàn toàn thì “những chú vẹt” vẫn thi đấu hết sức tệ hại. Từ đầu giai đoạn lượt về thì họ chỉ giành thêm 11 điểm và từ vị trí thứ 18 đã rơi xuống bét bảng. Việc hai tân binh Recre và Numancia xuống “ngồi chung thuyền” với Espanyol không có gì là quá ngạc nhiên, nhất là khi càng về cuối, kinh nghiệm yếu kém của họ lại càng được bộc lộ.
Còn nếu xét trên khía cạnh sa sút lớn nhất thì có lẽ là Athletic Bilbao. Từ chỗ xếp thứ 9 sau lượt đi, giờ đội bóng xứ Basque đã tụt xuống thứ 16. Đấy là cái giá phải trả cho giấc mơ giành Cúp Nhà Vua?
Dự đoán cùng TT&VH:
Almeria – Osasuna 1-1
Espanyol – Racing 2-2
Betis – Sporting 2-1
|
Camacho tái ngộ Hugo Sanchez
Họ là đồng đội của nhau ở Real Madrid trong 4 năm, và đấy là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của hai người. Camacho chỉ chơi cho Real (từ 1973 đến 1989), còn Hugo Sanchez thì chuyển tới đây vào năm 1985, và ở lại cho tới năm 1992. Thời ấy, Hugo Sanchez là máy làm bàn trên tuyến đầu, còn Camacho là lá chắn thép ở hàng thủ, còn những chiếc Cúp thì liên tiếp đồ về Bernabeu. Đêm nay, hai người bạn sẽ gặp lại nhau trên tư cách HLV, khi Almeria tiếp Osasuna trên sân nhà. Họ hẳn sẽ rất vui mừng, với những cái bắt tay thật chặt. Nhưng trên sân cỏ thì sẽ không còn chỗ cho tình bạn, bởi kết quả trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trụ hạng của 2 CLB, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế của những ông thầy. Camacho (53) lớn tuổi hơn Hugo (50) và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ngay từ lúc cựu tiền đạo người Mexico vẫn mải miết tìm những bàn thắng trên sân cỏ. Camacho đã được nếm trải nhiều vinh quang và cay đắng trong nghiệp cầm quân. Nhưng cay đăng nhất có lẽ là khi ông trở lại Bernabeu để rồi bị đá bay chỉ sau 4 vòng đấu của mùa 2004-05. Hugo Sanchez chưa có dịp trở lại chốn cũ ấy, và luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ được dẫn dắt Real. “Sớm muộn thì Hugo cũng đạt được ước nguyện đó”, Camacho cho biết. Nhưng thành công hay không thì không ai dám chắc. Camacho cũng bỏ lửng về khả năng đó… |
Thùy Vy