Ribery "bật đèn xanh": "Ai mà không muốn khoác áo Barca chứ?"

18/04/2009 10:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dường như đã có những sự thay đổi lớn cả trong Barca lẫn Ribery sau khi trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Barca và Bayern Munich kết thúc.
 
Nhìn cái cách các cầu thủ Barca nhẹ nhàng giải quyết số phận của cả cặp đấu chỉ sau có 45 phút của hiệp 1 trận lượt đi, Ribery hiểu rằng anh sẽ không bao giờ đạt tới vị thế của một siêu sao nếu không có một bệ phóng như thế. Ngược lại, chứng kiến cảnh Ribery hết vượt qua Puyol rồi lại Alves rồi lại Toure, tóm lại là vượt qua bất kỳ cầu thủ Barca nào có ý định cản đường, người Barca cũng đã có thể khẳng định chắc chắn rằng tiền vệ người Pháp chính là mảnh ghép mà họ còn thiếu cho một "Dream Team" thực thụ. Kẻ muốn mua, người muốn tới, sớm muộn gì rồi họ cũng tìm đến với nhau thôi.
 
Thực tế là người ta cũng tin rằng Ribery sẽ rời Munich ngay trong mùa Hè này, dù hợp đồng của anh còn thời hạn tới tận 2011 và BLĐ Bayern đang tìm mọi cách để giữ anh ở lại ít nhất là thêm một năm nữa. Hiện tại, cái tên Ribery đã có trong danh sách ưu tiên của hầu hết các đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó những đội tỏ ra đặc biệt hào hứng với "món hàng Pháp chất lượng cao" này là M.U và Real Madrid. Ferguson luôn muốn mang Ribery về Old Trafford, để thay thế hay đá cặp với Cristiano Ronaldo đều tuyệt. Còn nếu Perez làm Chủ tịch Real Madrid, Ribery nhiều khả năng cũng sẽ là ngôi sao đầu tiên mà ông ta mang về, theo lời khuyên của Zidane. Vậy nên, nếu Barca chần chờ, họ có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc chạy đua chuyển nhượng bom tấn này.
 
Một ngày không xa, họ sẽ là đồng đội ở Nou Camp?
 
Cho tới lúc này, Laporta vẫn khăng khăng rằng Barca không (chưa) có ý định mua Ribery, và nếu có, họ cũng sẽ đàm phán một cách đường hoàng với Bayern Munich trước. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng ông Chủ tịch của Barca thực ra đã đi trước vài nước cờ, khi dựa vào mối quan hệ thân tình với Rummenigge và Beckenbauer để bí mật đạt được một thỏa thuận về quyền ưu tiên với đội bóng Đức: Nếu Bayern quyết định bán, Barca sẽ là đội có được Ribery nếu trả một khoản tiền bằng với lời đề nghị tốt nhất từ các đội bóng khác. Điều duy nhất họ còn thiếu là một tín hiệu từ chàng sát thủ mặt sẹo. Và hôm qua, họ đã có. "Ai mà không muốn khoác áo Barca chứ?", những gì Ribery nói trong bài trả lời phỏng vấn của trang tz-online rõ ràng là còn hơn cả một tín hiệu đèn xanh với Barca.

Hãy thử hình dung tới một Barca với Messi bên phải và Ribery bên trái...

Niềm tin Nike và... vợ Ribery

Những tin đồn về việc Ribery sẽ sớm kết thúc chuyến phiêu lưu trên đất Đức thực tế chỉ bắt đầu bùng nổ từ đầu tháng này, khi Ribery quyết định không chuyển sang hợp tác với Adidas, hãng sản xuất dụng cụ thể thao của Đức và hiện đang tài trợ cho Bayern, như dự kiến, mà lại gia hạn hợp đồng tới tận 2014 với Nike, kình địch "gốc Mỹ" của Adidas và cũng là nhà tài trợ áo đấu cho Barca. Khi Bayern Munich mua Ribery, họ có "thòng" vào hợp đồng một điều khoản là khi hợp đồng giữa Ribery với Nike kết thúc (vào năm 2010), tuyển thủ Pháp sẽ chuyển sang "dùng đồ" của Adidas.

Ngoài ra, gia đình cũng sẽ là một nguyên nhân đẩy Ribery tới gần Nou Camp hơn. Người vợ thứ hai của Ribery, Wahiba Belhami, một người phụ nữ Pháp gốc Phi có ảnh hưởng rất lớn với anh (chính là người đã cải Ribery sang đạo Hồi, nên anh vẫn được gọi là Bilal Ribery), không thực sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Munich. Belhami có vẻ thích TBN hơn. Ở TBN, gia đình Ribery cũng có một ngôi nhà, và hàng tuần, Belhami vẫn luân phiên sống ở đó và ở Munich. Để lạc được nghiệp, Ribery phải sớm an cư cái đã.
 
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm