Bóng đá Tây Ban Nha

Barca: "Tử huyệt" Valdes, lần nữa?

02/04/2009 12:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Trong cuộc khủng hoảng mini hồi giữa tháng Hai và đầu tháng 3 vừa qua, phong độ rất tệ của thủ môn Victor Valdes (để thua những bàn thua rất ngớ ngẩn trong các trận đấu với Atletico, Espanyol và Lyon) được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Barca chới với. Và bây giờ, khi Barca vừa tìm lại được sức mạnh của mình, người ta đang e cái tên Valdes sẽ lại một lần nữa trở thành nhân tố gây bất ổn. Lần này không phải vì phong độ trên sân, mà là trên bàn đàm phán, vì những rắc rối liên quan tới hợp đồng của anh.

Mây đen ở Nou Camp

Tất cả bắt nguồn từ những phát biểu mới đây của Gines Carvajal, người bắt đầu trở thành đại diện của Valdes từ tháng trước, sau khi người đại diện trước đó của thủ môn 27 tuổi này, chính là bố anh, chấp nhận thất bại trong nỗ lực "kiếm" cho ông con trai một bản hợp đồng mới thay cho bản hợp đồng hiện tại sẽ hết hạng vào mùa Hè năm sau. Trong chương trình Ona Esportiva của đài Onda Cero Catalunya, “tay cò” nổi tiếng nhất TBN hiện nay cho rằng Valdes là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, và đặc biệt nhấn mạnh rằng "anh ấy xứng đáng được nhận một mức lương ngang bằng với mức lương Real Madrid đang trả cho Iker Casillas (6 triệu euro cố định cộng 2 triệu tùy phong độ)". Đó tất nhiên chỉ là một lời "gợi ý" của Carvajal, nhưng trong mắt nhiều quan chức Barca và cả các cầu thủ, lời gợi ý ấy quá khiếm nhã.
 
Vấn đề của Barca vẫn là Valdes?

Bằng Casillas ư? Nghĩa là thuộc nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Liga? Từ đây, người ta lại phải đặt thêm một câu hỏi, liệu một thủ môn thường xuyên mắc sai lầm và còn chưa có cơ hội lên tuyển như Valdes có xứng đáng với điều đó? Nên nhớ là từ cuối mùa trước và cả trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa này, BLĐ Barca đã không ít lần cân nhắc tới khả năng tìm người thay thế cho Valdes sau khi đã phải "lãnh đủ" những tác hại không nhỏ từ tâm lý bất ổn của thủ môn này. Sau "gợi ý" của Carvajal, Barca càng có lý do để sớm trở lại với "kế hoạch Valdes". Chấp nhận tăng lương và tiếp tục đánh bạc với Valdes để đổi lấy một cái được khá phù phiếm là "nhân tâm". Hay nhân cơ hội này "dứt" hẳn Valdes và đầu tư vào những canh bạc mới như Cech (Chelsea), Diego Lopez (Villarreal), Gorka Iraizoz (Bilbao), Asenjo (Valladolid)...?

Có hay không, "Thế lực Trắng"?

Về cơ bản, nhiệm vụ của một tay đại diện là tìm mọi cách, kể cả chấp nhận mang tiếng "hám lợi" hay vô đạo đức, để mang về lợi ích cao nhất cho thân chủ của mình. Theo cách nhìn này, những phát biểu của Carvajal là hoàn toàn mang tính nghề nghiệp và chẳng có gì đáng lên án. Nhưng cần biết thêm rằng Carvajal chỉ vừa chính thức trở thành người đại diện của Valdes được hơn một tháng (thậm chí còn chưa được Barca chính thức công nhận) và ngoài Valdes, người đàn ông quê ở... Madrid này còn là người đại diện của không phải một mà là bốn người đang làm việc ở Bernabeu: HLV Juande Ramos và bộ ba “nghị sĩ” Raul, Guti và Salgado. Nghĩa là, không thể loại trừ khả năng Carvajal "hi sinh" Valdes - một người ông ta chưa có nhiều thời gian gắn bó và cũng không hi vọng sẽ trở thành "cửa kiếm" - để phục vụ cho lợi ích của những người Madrid.

Ai cũng biết, trong mọi thời điểm, Valdes luôn bị xem là mắt xích bất ổn nhất của Barca. Kể cả khi đang ở vào giai đoạn ổn định nhất về tinh thần, thủ thành có vẻ ngoài lúc nào cũng như đang sốt ruột vì một cái gì đó này vẫn luôn khiến người ta phải thót tim với những pha xử lý không an toàn. Bây giờ, khi Valdes đúng là sốt ruột với chuyện hợp đồng thật, khó mà tin rằng anh ta sẽ giữ được sự tập trung cao nhất trong suốt cả trận. Mà trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" này, mọi sai lầm sẽ đều phải trả những cái giá rất đắt, nói gì đến sai lầm ở vị trí thủ môn. "Đánh" vào Valdes đúng là đâm trúng "tử huyệt" của Barca rồi!

7 mùa, 6 đại diện

Người Barca đang ra sức kêu gọi Valdes học tập những người La Masia khác là Puyol và Xavi nên bình tĩnh để rồi cuối cùng cũng đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng những hợp đồng mới. Nhưng với Valdes, khái niệm "bình tĩnh" dường như hơi quá xa xỉ. Rõ nhất là trong vấn đề dùng người đại diện. Valdes đang ở mùa thứ 7 với đội A Barca, nhưng Gines thì đã là người đại diện thứ 6 của anh.

Mùa đầu tiên, Valdes gắn bó với Orobitg. Sau đó, tới lượt bộ đôi Gorka và Ipiens, những người đã giúp Valdes được ký hợp đồng mới tới 2010 như hiện nay trong mùa Hè 2005. Valdes "trả ơn" bộ đôi ấy bằng cách cho họ... nghỉ, để thuê Ramon Sostres, người hiện đang đại diện cho Puyol, Iniesta và Bojan Krkic. Song Sostres cũng chỉ hợp tác được một thời gian trước khi bị Valdes thay bằng anh trai và bố của mình. Tháng trước, cả anh trai và bố cũng phải bước xuống để nhường chỗ cho Gines.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm