Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico Madrid: Vỡ cặp Kun – Forlan?

26/03/2009 15:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sự trồi sụt thất thường của Atletico (vừa thua Mallorca 0-2) không chỉ khiến giấc mơ Champions League ngày càng xa vời, mà còn có thể khiến bộ đôi thuộc loại hay nhất Liga của họ, Aguero – Forlan tan vỡ. Trong khi Aguero đang trên đường tới Inter (xem trang 8) thì Forlan được Man City mồi chài với cái giá 32,5 triệu euro, theo thông tin của tờ Daily Mirror!

Với một cầu thủ từng đoạt Chiếc giày vàng châu Âu và mùa này đã ghi tới 19 bàn thắng thì cái giá 32,5 triệu euro cũng không đến nỗi quá đắt. Theo tờ Daily Mirror thì tiền đạo người Uruguay chính là mục tiêu số của đội bóng áo Xanh thành Manchester trong mùa Hè tới nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng của anh trong những mùa giải gần đây. Thậm chí, người đại diện của Man City đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Atletico.

Trong cuộc tiếp xúc ấy, Atletico đã lên tiếng từ chối. Song các CĐV sân Vicente Calderon quả có nhiều lý do để mà lo ngại rằng họ sẽ không còn được thấy Forlan tung hoành trong màu áo Đỏ - Trắng ở mùa tới. Ở tuổi 28, Forlan đang đạt tới độ chín trong sự nghiệp (ghi được ít nhất là 16 bàn/mùa trong 3 năm trở lại đây), nên anh khó có thể bằng lòng với việc đội bóng của mình chỉ quanh quẩn ở vị trí dự Europa League. Việc Atletico bị loại từ sớm tại Champions League mùa này, cộng với việc cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục mùa tới trở nên vô cùng khó khăn (Atletico hiện kém vị trí thứ tư tới 5 điểm) có thể khiến Forlan tính đến chuyện ra đi.
 
Atletico Madrid: Vỡ cặp Kun – Forlan?

Hôm thứ hai, người đại diện của Forlan là Daniel Bolotnikoff đã bắn tiếng rằng “có nhiều CLB châu Âu đang mời chào thân chủ của tôi”. Bolotnikoff cũng cảnh báo nếu vị trí của Atletico vào cuối mùa không được cải thiện thì Forlan sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc những lời đề nghị nói trên. Về lời đề nghị của Man City như tờ Daily Mirror đăng tải, người đại diện của Forlan nói rằng “trong chuyện này Atletico sẽ là bên quyết định chủ yếu”.

Có thể những tuyên bố của Bolotnikoff chỉ là nhằm đánh động Atletico. Chứ thực tế, dù lời đề nghị của Man City rất hấp dẫn về mặt tài chính, song không hẳn đã hấp dẫn về mặt thể thao. Forlan ngán ngẩm vì Atletico chật vật trong việc giành vé dự Champions League. Song Man City thì còn xa mới với tới được giải đấu này. Hơn nữa, thành Manchester là nơi ghi dấu những kỷ niệm buồn của Forlan. Anh đã sống ở đây hai năm rưỡi sau khi chuyển từ Independiente tới M.U vào tháng 1/2002.

Khi ấy, Forlan được biết tới như một tiền đạo “chân gỗ”, mất tới 28 trận mới ghi được bàn ra mắt Quỷ đỏ! Chỉ từ sau khi chuyển tới Villarreal năm 2004, tiền đạo người Uruguay mới thực sự bùng nổ. Lối chơi cởi mở ở Liga, cùng sự tương đồng về ngôn ngữ, văn hóa chính là những điều kiện để Forlan tìm lại bản năng săn bàn. Thế nên, sau khi biết tin Man City, cũng như một vài đội bóng khác ở Premier League như Tottenham hay Sunderland quan tâm tới mình, Forlan đã trả lời thẳng thừng trên kênh Sky Sports rằng “tôi không quan tâm tới những đội bóng đó”.

Tuy vậy, giống như người đại diện của mình, Forlan cũng thòng thêm một câu rằng “trong chuyện này, Atletico sẽ là bên quyết định”. Nếu phải lựa chọn một trong hai tiền đạo của mình, hẳn Atletico sẽ chọn Aguero, vì chân sút người Argentina còn rất trẻ, có nhiều tương lai. Trong trường hợp đó, họ sẽ bán Forlan nhằm lấy tiền hòng cố gắng giữ chân Aguero. Đến nước ấy, biết đâu Forlan sẽ lại “nhắm mắt, đưa chân” trở lại xứ sương mù...
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm