Liga BBVA vòng 28: Chỉ còn 2 cuộc đua

24/03/2009 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi các khán giả Madrid vẫn chưa rời hết khỏi sân Bernabeu thì ở Nou Camp, Xavi đã mở tỷ số cho Barcelona trong trận tiếp Malaga.
 
Niềm vui rút ngắn được khoảng cách với Barca xuống còn 3 điểm chưa tồn tại được bao lâu thì nó lại được kéo giãn lên thành 6 điểm. Sức ép mà Real Madrid tạo ra đã bị Barca phủ nhận một cách lạnh lùng và có phần hơi tàn nhẫn. Thậm chí, sức ép đó còn bị đẩy ngược lại. Real ghi 3 bàn vào lưới Almeria thì Barca làm được gấp đôi con số đó trước Malaga.
 
Liệu Huntelaar có thể giúp Real lội ngược dòng thành công?

Dĩ nhiên, khi mà mùa giải còn tới 10 vòng đấu thì chưa nên nói trước điều gì, bởi khoảng cách 6 điểm không phải là không thể san lấp nhất là khi Barca còn phải tới làm khách ở Bernabeu ở vòng 34 vào ngày 2/5. Còn có tới 30 điểm nữa để các đội bóng phấn đấu. Tuy vậy, sức mạnh ghê gớm mà đội đầu bảng tạo được đã thủ tiêu sự lạc quan của các CĐV áo trắng. Thực tế là sau khi Messi nâng tỷ số lên 2-0, nhiều khán giả truyền hình đã cầm remote chuyển qua kênh khác để xem Rafael Nadal đánh trận chung kết giải Indian Wells với Andy Murray!

Ngày qua ngày, người Madrid vẫn cứ hy vọng về một cuộc lật đổ thần kỳ. Nếu vòng trước, hy vọng được đặt lên vai Hugo Sanchez thì vòng này, nó được đặt vào Chủ tịch Malaga Fernando Sanz, cũng là một người cũ của sân Bernabeu. Hồi còn xỏ giày ra sân, sở dĩ Sanz được khoác áo Real là vì bố anh ta lúc ấy đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực ở Bernabeu (cựu Chủ tịch Lorenzo Sanz). Thế nên, nếu như Hugol đã bó tay, thì việc Sanz ngồi bất động bên cạnh người đồng nhiệm Joan Laporta trên khán đài VIP của sân Nou Camp chẳng có gì là lạ.

Dĩ nhiên, một khi Huntelaar vẫn ghi bàn đều đặn thì người Madrid vẫn cứ mơ. Hơn nữa, chính tiền đạo người Hà Lan đã từng tuyên bố rằng anh có nhiều kinh nghiệm lội ngược dòng, bởi hồi còn đá cho Ajax Amsterdam, thì đội bóng của Huntelaar từng san lấp khoảng cách tới 11 điểm so với PSV. Nhưng khổ nỗi, ở Barca, Eto’o cũng đã nổ súng trở lại. Nếu như ở Real hiện giờ gần như chỉ có mỗi mình Huntelaar biết ghi bàn (Raul đã tịt ngòi 3 trận gần nhất) thì ở Barca còn có Henry, Messi, Xavi và thậm chí cả Daniel Alves. Trong bối cảnh đó, khoảng cách thực sự giữa Barca và Real có lẽ còn lớn hơn con số 6 điểm kia.

Nhưng không chỉ cuộc đua vô địch trở nên nhàm chán mà cả cuộc đua giành vé dự Champions League cũng chẳng còn nhiều điều để nói, khi Sevilla và Villarreal đều khá chắc chân trong tốp 4. Thế nên, ở Liga giờ dường như chỉ còn tồn tại 2 cuộc đua. Ở cửa ngõ châu Âu, có tới bốn đội cùng được 43 điểm (Atletico, Valencia, Deportivo, Malaga), trong khi ở cuộc đua trụ hạng, khoảng cách giữa đội xếp thứ 10 (Racing) và đội đứng thứ 18 (Osasuna) chỉ vỏn vẹn là 4 điểm. Và do đó, nếu có nhìn vào bảng xếp hạng, tốt hơn hết, bạn hãy bỏ qua khúc đầu và nên nghiên cứu kỹ khúc dưới.

Getafe – Recrea 2-1

Sevilla – Valladolid 4-1

Barcelona – Malaga 6-0

Real Madrid – Almeria 3-0

Villarreal – Athletic 2-0

Mallorca – Atletico 2-0

Osasuna – Espanyol 1-0

Numancia – Sporting 2-1

Racing – Valencia 0-1
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm