Bóng đá Tây Ban Nha

Diego Forlan: Lại mơ về Pichichi

21/03/2009 09:42 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) -  Sự nghiệp của Diego Forlan - suýt nữa bị chôn vùi trên đất Anh - đã cất cánh trở lại từ khi anh chuyển sang Tây Ban Nha. Sau khi giành Pichichi trong màu áo Villarreal mùa 2004-2005, giúp “Tàu ngầm vàng” giành quyền chơi ở Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, Forlan đang hướng đến Pichichi thứ 2 và mục tiêu chung vẫn là đưa đội bóng anh đang khoác áo đến đấu trường danh giá nhất châu Âu.

1 -Diego Forlan sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá. Ông nội anh - ông Juan Carlos Corazo - từng thi đấu cho CLB danh tiếng Independiente của Argentina. Bố anh - Pablo Forlan - từng khoác áo đội tuyển Uruguay dự World Cup 1966 tại nước Anh và World Cup 1974 tại Tây Đức. Nhưng từ nhỏ, Forlan lại đam mê môn tennis. Mãi đến khi chị anh - Alejandra Forlan - thoát chết trong gang tấc sau một tai nạn giao thông thì Diego Forlan mới suy nghĩ lại. Anh mới gắn bó đời mình với môn bóng đá.

Cũng như cha, Diego Forlan khởi nghiệp tại CLB quê hương Penarol. Cũng như ông nội, anh gắn bó một khoảng thời gian khá lâu cùng Independiente. Nhưng hậu sinh khả úy, Forlan đã đưa tên tuổi của mình vượt ra khỏi biên giới các nước Nam Mỹ. Tháng Giêng năm 2002, Forlan chính thức đầu quân cho Manchester United lừng danh với giá chuyển nhượng xấp xỉ 7 triệu bảng Anh.
 
Diego Forlan (áo sọc) đang mơ về Pichichi

Thời gian đầu tại châu Âu là một cơn ác mộng. Forlan tốn 8 tháng (qua 27 trận đấu) mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Từ đó trở đi, các bàn thắng vẫn đến thưa thớt, tất nhiên nó không đủ làm hài lòng các CĐV Man.United lẫn Sir Alex Ferguson. Mùa hè 2004, Man.United đẩy anh sang Villarreal không chút tiếc nuối.

2 - Ban đầu, lẽ ra Diego Forlan đã đầu quân cho Levante - một CLB cũng thuộc vùng Castellon như Villarreal. Nhưng chính vị giám đốc thể thao Manuel Llaneza cùng con mắt tinh đời đã nhận ra giá trị của Forlan và kéo anh về El Madrigal. Forlan chứng tỏ Llaneza đã đúng và chứng minh cho cả châu Âu thấy tài năng của mình. Ngay trong mùa bóng đầu tiên của mình ở đội bóng mới, Forlan đã ghi đến 25 bàn thắng, giúp “Tàu ngầm vàng” được tham dự Champions League đầu tiên trong lịch sử. Tiêng bản thân anh thì giành giải Pichichi lẫn “Chiếc giày vàng” châu Âu cùng với Thierry Henry của Arsenal.

Mùa bóng 2005-2006 sau đó, Forlan vẫn giữ được phong độ ghi bàn đều đặn và cùng sự xuất sắc của Juan Roman Riquelme, Villarreal đã lọt đến tận trận bán kết Champions League trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả châu Âu. Rõ ràng, môi trường bóng đá ở TBN mới thật sự phát huy hết những phẩm chất sát thủ trong Forlan.

3 - Sau khi bán Fernando Torres cho Liverpool, Atletico nhắm đến Diego Forlan là người thay thế. Trong mắt Forlan khi ấy, tiềm năng phát triển của Atletico lớn hơn hẳn Villarreal nên anh quyết định chuyển CLB lần thứ 2 từ ngày sang châu Âu. Có thể nói, Forlan chính là bản hợp đồng thành công nhất nhì của Atletico trong vòng hơn chục năm qua. Sự xuất hiện của Forlan đã giúp cho hàng công Atletico trở thành nỗi khiếp sợ tại Liga.

Có thể khả năng phòng ngự của Atletico hãy còn kém, có thể chiến thuật mà các HLV áp dụng cho Atletico chưa thật sự thích hợp, nhưng khả năng ghi bàn của hàng tấn công thì không có gì phải bàn cãi. Từ ngày Forlan đến, Sergio Aguero mới có cơ hội phát huy những phẩm chất thiên tài của mình. Không còn bị bó buộc bởi cái bóng của Torres, El Kun đã vươn mình trở thành một ngôi sao thật sự của Liga. Khả năng phối hợp của Aguero và Forlan cũng đáng quan tâm. Họ cùng nhau ghi đến 35 bàn mùa giải trước, chỉ kém cặp Luis Fabiano - Frederic Kanoute của Sevilla. Quan trọng hơn nữa, họ cùng nhau đưa Atletico trở lại đấu trường Champions League, điều mà trong suốt chục năm gắn bó, Fernando Torres khong tài nào làm được.

4 - Mùa giải này diễn ra không như ý Forlan. Anh vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn đóng góp lớn lao cho lối chơi của đội nhà nhưng thành tích của cả một tập thể thì không thật sự như ý. Hàng thủ bê bết của Atletico đã phá hỏng công lao mà anh cùng các đồng đội như Aguero, Maxi Rodriguez hay Simao Sabrosa đã dày công vun đắp. Bị kéo tuột khỏi top 4, Chủ tịch Enrique Cerezo sa thải Javier Aguirre để thuê người nhà Abel Resino huấn luyện từ đây đến hết mùa giải.

Resino không được lòng các ngôi sao Atletico. Họ tỏ ra bất phục ông thầy mới - người mà tài năng hãy còn là một dấu hỏi, thử thách lớn nhất là thời gian làm việc ngắn ngủi tại Levante trước khi bị sa thải. Maxi Rodriguez ném chiếc băng thủ quân sau khi bị Resino thay ra trận gặp Barcelona. Maniche chỉ trích quyết định thay Aguero ra trận lượt đi vòng 16 đội Champions League gặp Porto. Đến trận lượt về thì chính Aguero lên tiếng chỉ trích Resino vì đã giam Forlan trên ghế dự bị đến tận hiệp 2. Trong sự nhốn nháo hỗn mang đó, Forlan vẫn giữ cho mình một thái độ im lặng và khiêm cung đúng mực, như đúng tính cách của anh từ đó đến giờ.

5 - Cùng với sự im lặng đó, Forlan đang lặng lẽ tiếp cận Samuel Eto’o trong danh sách dội bom tại Liga. Từ khi năm 2009 khởi đi đến nay, Forlan là tay săn bàn số một với 9 bàn, vượt qua cả Samuel Eto’o, Raul, Nikola Zigic và Alvaro Negredo (cùng ghi được 8 bàn). Đặc điểm của Forlan là anh luôn ghi bàn trong giai đoạn lượt về nhiều hơn lượt đi. Như trong mùa 2006-2007, anh ghi đến 13 bàn trong giai đoạn 2 trong khi cả lượt đi chỉ ghi được 6 bàn.

Cứ như thế, Forlan đang nhắm đến Pichichi thứ 2 trong sự nghiệp của anh. Trong lúc Forlan đang giữ được phong độ ghi bàn ổn định thì Eto’o đang có dấu hiệu chững lại. 4 trận gần nhất tiền đạo người Cameroon im tiếng trong khi Forlan ghi đến 4 bàn, nâng tổng số bàn thắng tại Liga mùa này lên con số 19. Khoảng cách 4 bàn so với Eto’o không phải là quá khó san lấp. Mùa 2004-2005 mà Forlan giành Pichichi, đến tận vòng 32 anh còn thua Eto’o đến 4 bàn, nhưng rốt cục vẫn tung cú nước rút vượt qua Eto’o. Bây giờ Liga hãy còn đến 11 vòng, hãy còn kịp để Forlan vượt mặt tiền đạo Barca!
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm