Bóng đá Tây Ban Nha

Valencia - Villarreal: Qua đêm nay...

10/01/2009 14:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Ba thất bại liên tiếp trước các đội bóng lớn Sevilla, Barca và Real Madrid không chỉ là một cú đấm mạnh vào lòng tự hào và sự tự tin của Villarreal, mà còn đẩy họ xuống tận vị trí thứ 7, vị trí thấp nhất trong nhiều năm qua. Trận derby Valencia, vì thế, sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò Pellegrini vớt vát lại chút thể diện trước khi Tourmalet kết thúc.

Villarreal thực sự khủng hoảng?

BTC Liga cần ngay lập tức vứt bỏ kiểu xếp lịch như mùa này, bởi nó khiến cho bầu không khí của giải đấu lúc nào cũng ngột ngạt, hết đội này lại tới đội khác kêu khóc trong vòng xoáy khủng hoảng, mà nguồn cơn không đâu khác chính là "Tourmalet". Người ta có thể dễ dàng bỏ qua chuyện một đội bóng thua tất cả các trận đấu với các đại gia, nhưng đó là trong trường hợp cách quãng, còn khi những thất bại ấy đến liên tiếp, đội bóng ấy sẽ bị chụp mũ "khủng hoảng" ngay. Villarreal là một ví dụ điển hình. Cùng kỳ này mùa trước, đội bóng của Pellegrini thậm chí còn thua nhiều hơn bây giờ một trận, nhưng chỉ có Villarreal hiện tại mới bị gọi là khủng hoảng, tất cả là vì 3 thất bại liên tiếp trước Sevilla, Barca và Real Madrid vừa qua.
 
Đêm nay gió sẽ đổi chiều?

Thực tế đã chứng minh các đội bóng thi đấu bết bát ở Tourmalet vẫn có thể giành được thứ hạng cao, nếu tận dụng được hết cơ hội ở những trận đấu còn lại. Atletico là một ví dụ. Từ khi hòa Villarreal và rơi xuống thứ 9 cho đến lúc thua Valencia và bị đánh bật khỏi top 4, "Rojiblancos" đã đá ầm ầm, bất bại một mạch 15 trận (trên tất cả các đấu trường), và kết thúc năm 2008 với vị trí thứ 3, thành tích tốt nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua của họ. Nghĩa là nếu có thua cả Valencia, cơ hội trở lại với nhóm đầu của Villarreal vẫn còn nguyên vẹn, miễn là "Tàu ngầm Vàng" tận dụng được tối đa cơ hội từ phần còn lại của lịch thi đấu. Qua đêm nay, trời sẽ lại sáng...

Nhưng vì đây là derby...

... Nên dù HLV Pellegrini đã nói rằng "kết quả trận đấu này quan trọng nhưng không quyết định", vẫn sẽ không có chuyện người Villarreal vào cuộc với tâm lý tự thả lỏng như thế. Phía Valencia, do chịu quá nhiều thất thế trong các trận derby gần nhất (mùa trước thua cả 2 trận với cùng tỉ số 0-3), đang hừng hực khí thế báo thù, thể hiện qua lời tuyên chiến "Valencia muốn thắng 6-0" của Chủ tịch Soriano. Vì thế, nếu Villarreal không chơi với tất cả khả năng của mình, họ có thể dễ dàng bị đè bẹp trước sức ép khủng khiếp mà bộ tứ Villa, Silva, Mata và Joaquin chắc chắn sẽ tạo ra trước khung thành của Diego Lopez.

Vấn đề là, kể cả khi đã ra tâm với quyết tâm cao nhất, Villarreal sẽ làm cách nào để tái lập thành tích của mùa trước khi không có trong đội hình 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng là tiền vệ Marcos Senna và tiền đạo Nihat Kahveci? Senna quan trọng đến thế nào với Villarreal là chuyện không cần phải tranh cãi nữa - "Iron man" vừa là thủ lĩnh, vừa là máy quét, vừa là người kiến tạo và trực tiếp ghi bàn - mất anh, Villarreal coi như đã mất đi một nửa sức mạnh. Và tệ hơn nữa, là cái nửa còn lại kia giờ cũng đã khuyết đi một góc, với chấn thương của tiền đạo người Thổ Nihat.

Việc không có Senna và không có Nihat đã đẩy Pellegrini vào cảnh không biết phải lựa chọn lối chơi nào cho trận đấu ở Mestalla. Nếu chơi phòng thủ phản công, vấn đề sẽ là không ai trong số các tiền vệ của ông, từ Bruno, Eguren tới Edmilson, đủ sức phá được cơ bắp của Mestalla và sức sáng tạo của Silva, Mata và Joaquin. Còn nếu Villarreal chủ động chơi tấn công, thì ai sẽ là người kết thúc những pha tấn công ấy, khi mà Rossi không phải là mẫu tiền đạo "số 9" đích thực, trong khi Altidore và Llorente thì vẫn còn quá "non"?

Từ khi đến Villarreal vào mùa 04-05, Pellegrini có thành tích rất tốt trước Valencia, thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 8 lần đối đầu. Nhưng đó là khi Valencia còn chưa tìm thấy Unai Emery. Nếu Pellegrini "bắt vở" được Valencia, thì Emery lại "bắt vở" được chính Pellegrini. Mùa trước, Almeria bé nhỏ của Emery đã khiến Villarreal mất tới 5 điểm sau 2 lượt đối đầu.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Valencia: Renan - Maduro, Albiol, Marchena, Moretti - Albelda, Baraja - Joaquin, Silva, Mata - Villa.

Villarreal: Diego Lopez - Angel, Godin, Gonzalo, Capdevila - Cazorla, Bruno, Eguren, Pires - Rossi, Llorente.

Đối đầu (1-1-3)

19/01/08 Villarreal-Valencia 3-0

26/08/07 Valencia-Villarreal 0-3

26/05/07 Valencia-Villarreal 2-3

07/01/07 Villarreal-Valencia 0-1

22/03/06 Valencia-Villarreal 1-1

Valencia (2-2-1)

07/01/09 Racing-Valencia 1-1

03/01/09 Valencia-Atletico 3-1

20/12/08 Real Madrid-Valencia 1-0

17/12/08 St.Etienne-Valencia 2-2

13/12/08 Valencia-Espanyol 2-1

Villarreal (0-1-4)

04/01/09 Real Madrid-Villarreal 1-0

21/12/08 Villarreal-Barca 1-2

14/12/08 Sevilla-Villarreal 1-0

10/12/08 Celtic-Villarreal 2-0
 
06/12/08 Villarreal-Getafe 3-3
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm