Khát khao Eto'o

03/01/2009 11:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chủ tịch Laporta đang tìm mọi cách để thuyết phục được Eto'o sớm ký hợp đồng mới với Barca, thay cho hợp đồng cũ sẽ kết thúc vào mùa Hè 2010, và việc tiền đạo người Cameroon kiên quyết gạt những vấn đề về hợp đồng sang một bên cho đến cuối mùa khiến ông thực sự lo lắng.
 
Cả châu Âu thèm khát một tay săn bàn như Eto'o, nhưng nếu không thuyết phục được Eto'o ký hợp đồng mới trước mùa Hè, Barca nhiều khả năng phải bán anh ta đi với giá rẻ, chưa tính tới nguy cơ mất trắng nếu tiền đạo người Cameroon "chịu khó" chờ cho tới tháng 1 năm sau. Cũng không loại trừ khả năng Inter, Chelsea và Man City, với "độc chiêu" hứa hẹn những mức lương trên trời, có dính líu tới thái độ lừng khừng ấy của Eto'o.

Chưa ai biết được Eto'o đang nghĩ gì. Có thể Eto'o đã có hướng đi mới cho mình. Cũng có thể anh không muốn để những chuyện bên ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Chỉ có một điều chắc chắn, là chừng nào còn là người của Barca, chừng đó Eto'o sẽ còn chơi với tất cả khả năng và khát khao của mình. Việc anh chủ động rút ngắn kỳ nghỉ để có thể được ra sân trong trận đấu với Mallorca có giá trị còn hơn cả một lời cam kết với Laporta và các cule. Và nó cũng cho thấy sự thay đổi trong Eto'o là lớn lao đến thế nào: Chỉ mới cách đây có mấy tháng thôi, để không phải "chường mặt" ở Bernabeu, Eto'o (cùng với Deco) còn cố tình lĩnh thẻ vàng thứ 5 ở trận gặp Valencia trước đó.
 
Cả châu Âu thèm khát một tay săn bàn như Eto'o

Qua hành động ấy, người ta khẳng định, cùng với Ronaldinho, Eto'o và Deco đã không còn muốn cống hiến cho đội bóng thêm một chút nào nữa sau khi đã no nê danh hiệu. Vì nó, Ronaldinho bị tống sang Milan, Deco bị bán rẻ cho Chelsea, còn Eto'o, nếu không yêu cầu một mức lương quá khủng khiếp, có lẽ lúc này đã ở một nơi nào đó không phải Nou Camp rồi. May cho Eto'o và may cho chính Barca, sự chuyên nghiệp trên sân tập và trên hết là những bàn thắng được ghi liên tục trong các trận giao hữu của Eto'o đã thuyết phục được Guardiola thay đổi quan điểm trong vụ này, từ chỗ muốn tống Eto'o đi để làm "trong sạch đội hình" tới chỗ quyết làm "hồi sinh" anh ta và coi đó như là "cửa ải" đầu tiên trên con đường HLV.

Giờ thì đã có thể khẳng định, Guardiola đã làm việc đó một cách quá xuất sắc. Sự xuất sắc ấy không chỉ đơn giản được thể hiện qua những con số ấn tượng đang song hành với Eto'o như 15 bàn sau 15 trận, như 2 cú đúp, 1 hat-trick, hay thậm chí là một cú đúp... đúp (4 bàn, trận gặp Valladolid). Nói Guardiola xuất sắc, là vì ông đã khơi dậy được ngọn lửa cống hiến tưởng đã nguội lạnh từ lâu trong con người Eto'o, để giờ đây anh ta đang xem mọi trận đấu là một trận chung kết, xem mọi giây phút được có mặt trên sân là một cơ hội cuộc đời. Cùng một bộ mặt cau có của Eto'o khi bị thay ra giữa chừng, nhưng nếu cách đây vài tháng, người ta còn e ngại đó là sự khởi đầu cho một cơn bão mới trong phòng thay đồ, thì bây giờ, ai cũng hiểu, đó là sự cau có của một người cảm thấy mình còn có thể cống hiến nhiều hơn được nữa.

Hồi tháng 5, cũng ở Nou Camp này, các cule đã la ó và huýt sáo Eto'o ngay sau khi tiền đạo này ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với chính Mallorca bởi cho răng Nou Camp không có chỗ cho một kẻ cố tình lĩnh thẻ để ngồi êm ấm trên khán đài trong khi các đồng đội chịu nhục ở Bernabeu. Hơn nửa năm sau, cảnh vẫn thế, người vẫn vậy, nhưng tình thế thì đã đổi thay hoàn toàn. Kể cả khi Eto'o không ghi bàn, các cule chắc chắn sẽ vẫn giành cho anh những tràng vỗ tay vang dội nhất, bởi một người đã dám hi sinh cả những ngày nghỉ hiếm hoi của mình để được ra sân hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
 
Laporta nhắm người thay Eto'o

Dù vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào khả năng thuyết phục được Eto'o ký hợp đồng mới, song Chủ tịch Laporta vẫn không quên triển khai phương án dự phòng. Theo đó, Barca đã đưa vào tầm ngắm 3 trong số những "số 9" hàng đầu thế giới hiện nay là David Villa, Adebayor và Karim Benzema. Thực ra thì đây là những mục tiêu mà Barca đã theo đuổi từ lâu, nhưng giờ mới là lúc họ cảm thấy mình có khả năng đến gần những mục tiêu ấy. Chủ tịch Soriano của Valencia, thay vì khăng khăng "không bán, không bán", bắt đầu để ngỏ khả năng bán Villa nếu có "một lời đề nghị không thể chối từ". Trong khi đó, Benzema đã xác định sẽ chỉ ở lại Lyon đến hết mùa này và ưu tiên đích đến là Liga, cụ thể hơn là Real hoặc Barca.

Gây bất ngờ hơn cả là thông tin Chủ tịch Laporta đang có ý định bỏ 55 triệu euro để giải phóng Aguero khỏi Atletico với mong muốn tái hợp bộ đôi sát thủ trẻ Messi-Aguero của đội tuyển Olympic Argentina và cả đội tuyển Argentina. Truyền thông Argentina tỏ ra rất phấn khích trước triển vọng này, nhưng thực hư thế nào thì vẫn chưa có ai kiểm chứng. Aguero còn hợp đồng với Atletico tới tận 2012.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm