Viễn cảnh về sự “đổi đời” khi gia nhập Barcelona của Eric Abidal đã tan biến như bong bóng xà phòng, khi hậu vệ trái hàng đầu thế giới thuở nào đang vật lộn tìm lại hình ảnh của ngày xưa.
Hiện tại, Abidal đang tập luyện cùng Les Bleus tại Tignes để chuẩn bị cho giải đấu lớn thứ 2 trong sự nghiệp với kỳ vọng về ngôi vương, sau thất bại cay đắng tại World Cup 2006. Chỉ mới 2 năm trước, giới mộ điệu còn chứng kiếm một Abidal tung hoành trên khắp các sân cỏ châu Âu trong màu áo Lyon, đồng thời anh cũng là một trong những hậu vệ hàng đầu tại World Cup 2006.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết tại Barca khiến chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” của Abidal thực sự khó khăn. Xuyên suốt mùa giải, Abidal có thể không còn thi đấu sung mãn và năng động như thời điểm anh còn chơi bóng tại Lyon, nhưng thực tế thì mọi chuyện cũng không hẳn đã quá tồi tệ. Với 28 lần đá chính cho Barca tại La Liga và 10 trận trên đấu trường Champions League, rõ ràng anh vẫn là cầu thủ rất quan trọng.
Abidal trong màu áo đội tuyển Pháp
Giờ đây, vấn đề mà giới mộ điệu đang quan tâm là họ không còn thấy một Abidal vững chãi trong phòng ngự, năng nổ trong tấn công và luôn chơi bằng cả bầu nhiệt huyết cháy bỏng như khi còn thi đấu cho Lyon. Trong bối cảnh người ta luôn “đè lên nhau mà sống”, rõ ràng việc Abidal không duy trì được phong độ cũng dấy lên sự hoài nghi về khả năng anh còn được đá chính tại Euro 2008. Tất nhiên, phán quyết đang nằm trong tay HLV Raymond Domenech, nhưng trước phong độ chói sáng hay nói đúng hơn là bùng nổ của Patrice Evra, khi giúp Man Utd lập cú đúp thì liệu ông có thể bỏ qua?
Về phần mình, Abidal hiểu rằng, mùa giải đầu tiên tại bán đảo Iberia chủ yếu giúp anh tìm sự “thích nghi” và dự án của anh là: “Mùa giải đầu tiên tại nước ngoài không quan trọng. Năm tới, tôi sẽ là chính mình”. Tuyên bố của Abidal nghe thì cũng rất có lý, nhưng vấn đề thiết yếu là Euro 2008 đã cận kề và tất nhiên cầu thủ từng chơi 33 trận cho đội bóng áo lam cũng cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc khi trở lại ĐTQG. “Với tôi, đội tuyển Pháp cũng như gia đình lớn”. Abidal, người đến tập trung đầu tiên cùng 18 người tại Clairefontaine cho biết. “Đội tuyển Pháp có những bài tập không giống tại Barca và điều đó giúp tôi tìm lại được thể lực sung mãn nhất”.
Abidal (áo sáng) khi còn khoác áo Lyon
Kể từ khi khẳng định được tài năng tại World cup 2006, Abidal chiếm luôn suất đá chính bên hành lang trái của đội tuyển Pháp, bởi vậy để thay đổi được ý nghĩ đã hiện hữu trong đầu Domenech là rất khó, dẫu biết Evra đang chơi thực sự tốt. Cũng như trước kia, ở thời điểm này HLV Domenech vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào Abidal, bởi vậy Evra khó có thể thay đổi được trật tự vốn đã tồn tại suốt 2 năm qua. Vậy Abidal có cần phải lo lắng? Tất nhiên là có chứ, bởi với những HLV chuyên nghiệp như Domenech thì chuyện tình cảm ít khi đan xen vào công việc, đặc biệt đây lại là giải đấu mang cả “phương diện quốc gia”.
Chính vì lẽ đó, nếu muốn niềm tin của Domenech mãi mãi hiện hữu, điều quan trọng và thiết yếu nhất với Abidal là “chạy, chạy và chạy” để tìm lại chính mình, khi đó thì chẳng cần phải lo lắng tới ai hết.
Theo Bongdaso