(TT&VH)- HLV Cesare Prandelli của đội tuyển Italia hẳn đang mong kỳ EURO 2012 còn lâu mới diễn ra, chứ không phải là sau đây chỉ hơn 3 tháng. Lâu để Cassano và Rossi kịp bình phục chấn thương, và lâu để ông có thêm thời gian tái thiết hàng công cho Italia. Hiện tại, ông đang chỉ có những chân sút thiếu tin cậy.
Thoạt đầu, khi Prandelli công bố danh sách chuẩn bị cho trận gặp ĐT Mỹ đêm nay, nhiều người đã sốc khi thấy ông chỉ cho gọi vẻn vẹn 4 tiền đạo, bằng với số… thủ môn. Nhưng ngẫm lại, quả thực vị thuyền trưởng ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Rossi và Cassano đã vắng mặt từ lâu, Gilardino vừa sa sút vừa đang chấn thương, Balotelli gây rối cũng giỏi như ghi bàn và liên tục bị loại vì vấn đề kỷ luật, Di Natale chỉ vừa bình phục chấn thương cuối tuần qua, Osvaldo hay Quagliarella đều không đạt yêu cầu. Thực tế, nhìn vào danh sách ghi bàn ở Serie A mùa này, điều dễ thấy là sự áp đảo của các chân sút ngoại. Tất cả những tiền đạo Italia khả dĩ nhất đều đã được Prandelli cho gọi, dù rằng số lượng chỉ là 4 người.

Borini sẽ là một phát hiện thú vị?- Ảnh Getty
Nhưng ngay cả những người được gọi cũng có hạn chế riêng của mình. Phong độ của Pazzini, cầu thủ gần nhất ghi bàn cho đội tuyển Italia (trận thắng Ba Lan 2-0 hồi tháng 11/2011), đã tụt dốc không phanh cùng với cơn khủng hoảng của Inter hơn một tháng qua. Giovinco đang đá tốt cho Parma, nhưng chiến thuật của đội tuyển khác, vai trò của anh cũng khác và chắc chắn anh sẽ không có nhiều bóng như ở CLB. Matri là trung phong khả dĩ nhất lúc này, nhưng anh có quá ít kinh nghiệm đội tuyển (mới 4 lần khoác áo). Tài năng trẻ Borini, cầu thủ mới thứ 27 trong triều đại Prandelli, cũng có thể là một khám phá thú vị, song ở tuổi 20 và mới lần đầu được lên tuyển, ngay cả cơ hội được góp mặt trên sân của tiền đạo Roma này cũng chưa chắc chắn.
Gặp lại đội tuyển Mỹ gợi cho người Italia những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Niềm vui (ít ỏi) là ở lần gần nhất đối mặt với "Chú Sam", trong trận mở màn Cúp Confederation 2009, Italia đã thắng ngược 3-1 với cú đúp của Rossi và 1 bàn của De Rossi. Nỗi buồn là chính trận ấy đã khởi đầu cho thất bại mất mặt của Italia ở giải đấu đó, sau 2 thất bại đáng hổ thẹn: thua Ai Cập 0-1, thua Brazil 0-3. Thực tế thì gặp Mỹ chỉ khiến người Italia thêm nhớ Rossi, cầu thủ sinh ra ở chính nước Mỹ. Tiền đạo 25 tuổi này không chỉ giỏi ghi bàn khi được trao cơ hội, mà còn biết tự tạo cơ hội cho mình từ những cú sút xa hay đi bóng gây đột biến. Trong số 4 tiền đạo được gọi đợt này, chỉ duy nhất Giovinco có thể làm được như thế, nhưng Gio thực tế chưa chứng tỏ được gì cho Azzurra.
Vậy ai sẽ là người ghi bàn cho Italia đêm nay? Thật may, nếu các tiền đạo không đủ tin cậy, Prandelli hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự bùng nổ của các tiền vệ, đặc biệt là cặp Nocerino-Marchisio, những người đã ghi tổng cộng 14 bàn ở Serie A mùa này (Noce 8, Marchi 6). Pirlo đã ghi bàn trở lại bằng sút phạt trực tiếp là tín hiệu tốt lành khác, trong khi De Rossi luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi lên tấn công.
Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một giải pháp bàn thắng, chứ rõ ràng Prandelli chẳng muốn đem đến EURO 2012 một hàng tiền đạo không biết sút vào lưới đối phương.
Dự đoán: 1-0
| Đội hình dự kiến
Italia: Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini, Criscito - Nocerino, Pirlo, De Rossi - Montolivo - Matri, Giovinco Mỹ: Howard - Cherundolo, Cameron, Parkhurst, Bocanegra - Edu, Bradley - Dempsey, Kljestan, Shea - Altidore |
Bách Việt