Bóng đá Italy

Fiorentina bất lực hay Delio Rossi bất tài?

19/12/2011 10:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sự thật có phũ phàng thì vẫn là sự thật. Bàn gỡ hòa hú vía của vị cứu tinh Stevan Jovetic ở phút 88 trận gặp Atalanta đã cứu Fiorentina khỏi một thất bại bẽ mặt trên sân nhà, nhưng không cứu nổi một hiện thực cũng bẽ mặt chẳng kém: Fiorentina đã chọn nhầm người thay HLV Sinisa Mihajlovic. Ít nhất, người ta cũng đang được phép nói rằng Delio Rossi tồi hơn cả Mihajlovic.

Trận đấu với Atalanta trên sân nhà Artemio Franchi đánh dấu tròn 1 tháng ngày Delio Rossi chính thức có trận ra mắt Fiorentina. Một tháng trước, ngày 19/11, Rossi gây được một chút ấn tượng nhờ thành tích chặn đứng được chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Milan khi cầm hòa đối thủ mạnh ấy 0-0 trên sân nhà. Vẫn có những chỉ trích, bởi người hâm mộ không muốn thấy một Fiorentina chỉ nhăm nhăm đá phòng ngự cho dù đối thủ có là ai, nhưng với việc giữ sạch lưới trước một đội bóng đã ghi 18 bàn/5 trận trước đấy, khởi đầu của Rossi có thể xem là thuận lợi. Tuy nhiên, sau một tháng, sự thật phơi bày là Fiorentina của Rossi thực sự không chỉ không biết tấn công, mà ngay cả ở khả năng phòng ngự họ cũng rất kém cỏi. Trong 5 trận dưới tay Delio Rossi, Fiorentina thủng lưới tới 6 bàn (1,2 bàn/trận), trong khi 10 trận trước đó dưới tay Mihaj, họ chỉ để thua 9 bàn (0,9 bàn/trận).


Delio Rossi tồi hơn Mihajlovic! - Ảnh Getty

Tất cả các thống kê cùng tố cáo sự đi xuống của Fio sau khi thay huấn luyện viên. Trong 10 trận của Mihajlovic, Fio giành 12 điểm (từ 3 trận thắng, 3 hòa, 4 thua), trung bình 1,2 điểm/trận. Trong 5 trận của Rossi, Fio giành đúng 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 2 thua), trung bình 1 điểm/trận. Thế mà Mihajlovic đã bị sa thải cũng vì chỉ giành được 5 điểm/5 trận liên tiếp. Trong 10 trận của Mihaj, chỉ có 5 trận sân nhà, còn trong 5 trận của Rossi đã có tới 3 trận là tại thánh địa Artemio Franchi. Vấn đề là thành tích sân khách của Fiorentina chưa hề được Rossi cải thiện nếu không muốn nói là làm cho tệ hơn. Trong 5 trận sân khách của Mihaj, Fio còn giành được 2 điểm và ghi 1 bàn. Trong 2 trận sân khách của Rossi, Fio thua cả 2 và cũng chẳng ghi được bàn nào. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu sự tồi tệ này tiếp tục ở trận đêm mai trên sân Siena.

Chiến thắng duy nhất, 3-0 trước Roma ở vòng 14, đã giải tỏa bớt rất nhiều sức ép trên vai Delio Rossi, nhưng đó là một chiến thắng thế nào? Mang đậm dấu ấn “tự sát” của Roma, với 3 thẻ đỏ và 2 quả penalty gây ra, hơn là khả năng của Fio. Trước Atalanta, Fiorentina tưởng chừng lấy lại được niềm tin của người hâm mộ nhờ bàn thắng từ rất sớm của Gilardino (phút thứ 8), nhưng họ đã chơi vô hồn đến nỗi suýt bị thua ngược bởi 2 bàn liên tiếp ở 10 phút cuối trận của đối thủ. Trong bối cảnh nỗi thất vọng còn lớn hơn cả dưới thời Mihajlovic, bàn gỡ quý hóa của Jo-Jo thực sự chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà thôi.

Delio Rossi vẫn nói cứng rằng “Chúng tôi cần có thời gian”, nhưng nếu 1 tháng và 5 trận chưa đủ để ông sắp xếp lại đội bóng, thì bao nhiêu thời gian mới đủ đây?

Bách Việt





Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm