Cẩn thận, “hạm đội” Italia đang trở lại!

Thứ Sáu, 09/12/2011 11:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi Marek Hamsik sút tung lưới Villarreal nâng tỷ số lên 2-0 ở sân El Madrigal, người Italia biết rằng Serie A sẽ tiếp tục duy trì thành tích có 3 đội ở vòng knock-out Champions League mùa giải thứ 8 liên tiếp.

Bóng đá Italia đã sa sút và vẫn đang sa sút ư? Bảng xếp hạng hệ số của UEFA nói thế, với thực tế rằng mùa này đã là mùa giải cuối cùng Italia được cử đến 4 đại diện dự Champions League sau khi bị Bundesliga soán mất vị trí thứ 3 (dĩ nhiên Italia vẫn có cơ hội chiếm lại nó trong tương lai). Nhưng hãy nhìn xem những gì mà Milan, Inter và đặc biệt là Napoli đã làm được tại vòng bảng Champions League vừa kết thúc? Với việc cả ba đại diện dự vòng bảng đều lọt vào vòng 1/8, Serie A là giải đấu duy nhất trong số 5 giải hàng đầu châu Âu giữ được trọn vẹn quân số. Premier League bị loại 2 đội, Liga cũng vậy, trong khi Bundesliga và Ligue 1 đều “rơi rớt” mất 1 đại diện (mỗi giải cùng chỉ còn 2 đại diện). Chưa bao giờ trong những năm qua Italia có được niềm hãnh diện đó.


HLV Mazzarri (Napoli) là nhân vật nổi bật trong thành công của Calcio tại Champions League - Ảnh Getty

Trong số các đội Italia “vượt ải”, Milan thì không đáng nói lắm bởi bảng đấu của họ quá dễ, nhưng Inter và Napoli đều đã có những nỗ lực phi thường. Inter cũng ở một bảng đấu nhẹ, song điều đáng khâm phục là họ đã biết cách đứng dậy từ những vấp ngã. Napoli trở thành một tấm gương khi tiễn đội bóng nhà giàu Man City xuống đá Europa League. Bảng “tử thần” và những đối thủ lớn không khiến Napoli sợ hãi, mà ngược lại, giúp họ thêm mạnh mẽ. Napoli chứng minh được rằng người ta có thể làm nên những kỳ tích với một đội hình khiêm tốn nhưng có niềm tin và khát khao mãnh liệt.

Được vênh vang với các giải đấu khác, nhưng bảo toàn được lực lượng qua vòng bảng không phải kỳ tích của Serie A. Gần nhất là mùa trước, họ cũng không có sứt mẻ gì khi giai đoạn 1 kết thúc với vé đi tiếp cho cả Milan, Inter và Roma. Thực tế thì kể từ mùa giải 2003-04, mùa giải mà chỉ có Milan và Juventus lọt qua vòng bảng (Lazio và Inter bị loại sớm), Serie A chưa bao giờ có ít hơn (và cũng không nhiều hơn) 3 đại diện ở vòng 1/8. Đây đã là mùa thứ 8 liên tiếp họ duy trì được thành tích này. Trong 8 mùa ấy, chỉ duy nhất Premier League luôn có ít nhất 3 đội lọt vào giai đoạn knock-out. Bóng đá Italia không đến nỗi tệ, phải không?

Điều đáng nói nhất trong thành tích lần này của Calcio là việc họ đã phải thi đấu với tư cách nền bóng đá mạnh thứ tư châu lục lần đầu tiên trong lịch sử. Không thể khẳng định rằng những Milan, Napoli, Inter hay các đại diện ở Europa League đã nỗ lực vì uy tín chung của bóng đá Italia trên bình diện quốc tế, nhưng rõ ràng những gì mà họ đã làm được từ đầu mùa đến nay tại cúp châu Âu (ở Europa League, cả Udinese và Lazio đều còn cơ hội đi tiếp) góp phần tạo nên tiếng nói vang cho người Italia. Calcio chưa “chết” như các vị tưởng, mà trái lại, nó vẫn đang sống và đang vươn lên!

Tuy vậy, vẫn phải nhắc lại rằng việc có 3 đội lọt vào vòng sau chưa nói được điều gì, bởi nếu tất cả đều phải sớm ra về ngay từ vòng 1/8 (điều đã từng xảy ra ở mùa 2008-09) thì đó sẽ lại là một thất bại lớn nữa của bóng đá Italia. Mà với việc Napoli và Milan (hai đội giàu hy vọng hơn so với Inter) đang có nguy cơ phải gặp những ứng cử viên vô địch như Real Madrid, Bayern Munich (với Milan), Barcelona (với Napoli), trong khi Inter cũng có thể đụng độ Marseille hay Lyon, khả năng Italia sạch bóng ở tứ kết không phải là không thể. Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu mà thôi. 

8 mùa liên tiếp Serie A có 3 đội vào vòng 1/8

2004-05 Inter, Milan, Juventus

2005-06 Inter, Milan, Juventus

2006-07 Inter, Milan, Roma

2007-08 Inter, Milan, Roma

2008-09 Inter, Roma, Juventus

2009-10 Inter, Milan, Fiorentina

2010-11 Inter, Milan, Roma

2011-12 Inter, Milan, Napoli


Bách Việt

6 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Inter chẳng có lí do gì để sợ Lyon hay Marsellie cả. Nhìn một cách toàn cục thì khổ nhất là Napoli thôi, nếu gặp Real hay Barca, Chelsea thì chưa biết thế nào. Nhưng cách chơi của Napoli đủ sức tạo được bất ngờ trước bất kì ai. Milan cũng có gì phải ngán Bayer đâu. Tóm lại, tin là ít nhất Italia còn hai đại diện ở vòng sau.
juveforever  (Juvevn10@gmail.com) (01:21 09/12/2011)

31 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
các đội của Seri A rất linh hoạt trong việc triển khai nhìu chiến thuật khác nhau nên dù tài chính có khá hay không thì họ đều rất khó "xơi"
Tutti  (thiensudatinhhqt@yahoo.com.vn) (01:31 09/12/2011)

22 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Napoli sẽ là một ẩn số thú vị của UCL năm nay nếu họ may mắn tránh dc Real hoặc Barca ở vòng 1/8. Xem Napoli đá có cảm giác như đang phiêu lưu mạo hiểm, rất thú vị.
fanfan  (fanfan_luke@yahoo.com) (04:05 09/12/2011)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ tác giả hơi võ đoán về Milan chăng? Napoli thì ko chắc, nhưng Milan thì chả ngán Bayern bao giờ. Đội bóng Đức dù ở thời kì mạnh cỡ nào thì vẫn là miếng mồi ngon cho Milan (gặp 4 lần thì thua cả 4), như MU khi đối đầu với Milan của người Italia (chứ ko phải Milan của Leo - 1 người Brazil). Có lẽ Milan hiện tại chỉ e ngại Real. Gặp ở vòng 2 là quá sớm đối với 2 đội bóng vĩ đại này. Hình như Real và Milan chỉ phải loại nhau sớm nhất là bán kết thì phải (trừ vòng bảng ra).
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (10:59 09/12/2011)

14 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ là quá sớm để nói Serie A trở lại và chiếm lĩnh vũ đài châu âu... Tuy nhiên là nền bóng đá duy nhất còn 3 đại diện vào vòng Knock out đã là một thành công lớn.......
Văn Mạnh  (vanmanh@hotmail.com) (03:38 09/12/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
FORZA ITALIAAAAAAAAAAAAA !!!!!!
Duongspy  (duongspy@gmail.com) (10:39 10/12/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.